Sancho 'bật' HLV Ten Hag: Cậu nhóc mãi không chịu lớn

Tiểu Lý
11:24 ngày 05-09-2023
Jadon Sancho vốn có bề dày thành tích quậy phá từ hồi còn thanh niên. Anh từng gây khó chịu với hầu hết các ông thầy. Những tưởng ở tuổi 23, ngôi sao người Anh sẽ chững chạc hơn. Nhưng Sancho lại vừa có hành động “ngu ngốc” khi công khai “bật” HLV MU - Erik ten Hag.

Jadon Sancho đang gây bão ở Old Trafford. Mới đây, cầu thủ chạy cánh người Anh bất ngờ "đăng đàn", ngầm ám chỉ ông thầy Erik ten Hag là kẻ dối trá. Đó được xem là hành động đáp trả, sau khi HLV người Hà Lan trả lời phỏng vấn rằng, ông loại Sancho khỏi đội hình của MU, trong trận đại chiến với Arsenal hôm Chủ Nhật vừa qua, là do anh không có phong độ tốt nhất.

Sancho viết trên trang cá nhân rằng: “Các bạn đừng tin vào những gì đã đọc. Đó là sự dối trá khủng khiếp”. Nhưng điều bất ngờ là, ngôi sao 23 tuổi này không nhận được sự ủng hộ từ dư luận. Ngược lại, những lời bào chữa đã phản tác dụng, khiến anh bị công kích rất nhiều. Đề cập đến vụ việc này, cựu danh thủ Rio Ferdinand cho biết rằng, nếu HLV Alex Ferguson còn dẫn dắt MU, Sancho không còn “đất sống” ở Old Trafford.

Sancho vốn chẳng tốt đẹp gì. Trong quá khứ, anh đã từng dính rất nhiều “phốt”, dẫn đến bị gắn với biệt danh “Cậu bé hư”. Ngay khi còn là thanh niên 16 tuổi ở đội trẻ của Man City, Sancho đã có những biểu hiện bị cho là ngỗ ngược. Dù được HLV Pep Guardiola ưu ái nhấc lên đội 1 để chuẩn bị cho tour du đấu mùa Hè năm 2017, nhưng sau đó anh bị cho ở nhà vì mấy lần đến sân tập muộn. Trước đó, Sancho cũng cho thấy dấu hiệu của bệnh ngôi sao khi hằn học vì bị thay bằng Phil Foden trong một trận đấu của đội trẻ.

Sancho là một "ngựa chứng" có tiếng

Cuối cùng, Man City buổi phải đẩy Sancho sang Dortmund, dù đánh giá rất cao tài năng của anh. Giải thích về quyết định này, HLV Pep Guardiola cho biết: “Tôi thực sự không hiểu cậu ấy như thế nào nữa. Cậu ấy không có quyết tâm và ý chí để tìm chỗ đứng trong đội hình của Man City. Đó là lý do khiến chúng tôi quyết định để Jadon Sancho ra đi”. 

Nếu một người thầy phàn nàn về thái độ thiếu chuyên nghiệp của Sancho, người ta có thể hoài nghi về HLV đó. Nhưng nếu tất cả những ông thầy từng dạy dỗ tuyển thủ Anh đều có nhận xét không tốt về anh, Sancho cần phải “soi gương” để nhìn lại bản thân. Còn nhớ, trong một lần trả lời phỏng vấn năm 2021, HLV Gareth Southgate cũng có ý ám chỉ Sancho không cố gắng vươn lên và tỏ ý vô cùng tiếc nuối cho một tài năng chưa kịp tỏa sáng rực rỡ và sớm lụi dần của bóng đá xứ sở sương mù.

Căn bệnh vô tổ chức, vô kỷ luật của Sancho phát tiết nhiều nhất trong quãng thời gian anh còn khoác áo CLB Dortmund. Năm 2019, HLV Lucien Favre từng gạt tên anh khỏi danh sách đội hình thi đấu với M’Gladbach vì lỗi đến sân tập muộn. Sau đó, cầu thủ chạy cánh người Anh còn bị phạt cảnh cáo 100 nghìn bảng. Nhưng Sancho vẫn chứng nào tật ấy. Đỉnh điểm, do ham vui, anh nghỉ phép quá đà, và chỉ trở lại hội quân với Dortmund sau khi các đồng đội đã bắt đầu trận giao hữu đầu tiên của chuyến tập huấn mùa Hè. 

Trước HLV Ten Hag, Sancho từng khiến nhiều ông thầy của anh đau đầu

Bên cạnh đó, Sancho còn 2 lần bị kỷ luật vì phá vỡ nguyên tắc cách li của đội bóng, trong quãng thời gian đại dịch Covid-19 đang hoành hành. Một lần, anh bị phạt do đã tự ý cùng hậu vệ Manuel Akanji tụ tập và cắt tóc cho nhau. Một lần khác, sau khi được Dortmund cho về tập trung ĐTQG, Sancho bị phát hiện lén lút tụ tập ăn uống, trong buổi tiệc sinh nhật của tiền đạo Tammy Abraham. Đó là thời điểm mà dịch Covid-19 đang ở giai đoạn bùng phát cao trào. HLV trưởng ĐT Anh đã vô cùng tức giận, lập tức trả Sancho về cho Dortmund. 

Tóm lại, “không có lửa sao có khói”. HLV Erik ten Hag loại Sancho khỏi đội hình MU tham dự trận đấu với Arsenal tất nhiên là có lý do chính đáng, đặc biệt với một cầu thủ có bề dày thành tích quậy phá như cầu thủ 23 tuổi người Anh. Thế nên, việc lên mạng xã hội, công khai “bật” lại ông thầy người Hà Lan có thể xem là hành động ngu ngốc của Sancho. Chắc chắn anh sẽ phải trả giá đắt vì điều này. Thậm chí không loại trừ khả năng, “cậu bé hư” sẽ bị tống cổ khỏi Old Trafford không thương tiếc.

ARSENAL GIEO SẦU CHO MU: QUỶ ĐỎ ĐÃ BIẾT THẾ NÀO LÀ ỨNG VIÊN VÔ ĐỊCH CHƯA?

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x