Những thay đổi mà các fan của Man United chờ đợi ở đội nhà đa số đều được toại nguyện trong trận hòa với Newcastle, ngoại trừ... kết quả. Vì thế tỷ số hòa 3-3 trước Chích chòe cần được nhìn dưới một lăng kính tích cực hơn là tiêu cực.
Sir Alex Ferguson khởi đầu cuốn tự truyện thứ hai với những dòng như sau: “Một trận đấu mẫu mực để mô tả Manchester United ư? Tôi sẽ chọn trận thứ 1.500 của tôi trên ghế huấn luyện, cũng là trận cuối trước khi giải nghệ. West Bromwich Albion 5 Manchester United 5. Điên rồ. Tuyệt vời. Giải trí. Mãnh liệt. Mọi người đến xem trận đấu của Manchester United là vì những pha ghi bàn và những kịch tính, để trái tim một lần nữa trải qua thử thách. Đội nhà quẳng đi lợi thế dẫn 5-2 chỉ trong 9 phút. Trận cuối và đã vô địch, tôi có thể bỏ qua, nhưng tôi vẫn trách móc họ như mọi trận đấu đã qua: “Cám ơn các chàng trai nhé, một màn chia tay ra trò đấy!”
Nếu như fan Man United vẫn luôn là chứng nhân của những trận đấu điên rồ, cảm xúc thì bây giờ, một trận cầu như thế vừa trở lại. Nó khởi đầu với một quả phạt đền gây tranh luận và kết thúc với một cú sút của người hùng từ trên trời rơi xuống Paul Dummett bên phía Newcastle ở đúng những phút cuối.
VIDEO: Newcastle 3-3 M.U
Trận hòa 3-3 ấy cũng một lần nữa nói lên sự khó lường của Premier League, khi một đội đang ở khu vực nguy hiểm có thể cầm hòa một ứng viên vô địch và tạo ra một trận đấu thực sự mãn nhãn. Các tờ báo Anh thậm chí còn xếp trận hòa 3-3 này vào danh sách những trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa.
Tất nhiên là Louis van Gaal rất ghét điều đó. Ông bảo đội nhà đã có thể ghi 6 bàn, ông trách các học trò. Nhưng chí ít từ những trận đấu như thế này, ngọn lửa đang nguội lạnh của các fan được nhen nhóm trở lại. Họ đâu có sợ đội nhà mất điểm, họ chỉ sợ Man United kiêu hùng không dám mạo hiểm để giành thắng lợi. Như Sir Alex từng nói, ông thà là hòa 3-3 còn hơn là hòa 0-0.
Bóng đá trên hết là giải trí. Premier League đang là giải đấu số 1 hành tinh. Đại diện số một của nó - Man United - đâu thể ru ngủ khán giả hết ngày này qua ngày khác được.
Rõ ràng, dấu hiệu về sự trở lại của một “M.U ngày hôm qua” đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Đến cả “thánh chê” như Paul Scholes, trong khi bình luận trên BT Sport, cũng đã đổi giọng: “Có cảm giác như đang xem lại M.U của ngày trước vậy”. Rất nhiều người đồng tình với nhận định ấy.
11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, M.U chỉ thắng 2 trận. Nhưng thành tích của M.U cũng đã cải thiện kể từ thảm họa ngày Lễ tặng quà (26/12), khi M.U để Stoke City nhấn chìm vào trận thua thứ 4 liên tiếp. Nghĩa là M.U vừa trải qua một khúc cua, và sau ngã rẽ họ đang cho thấy một diện mạo khác.
VIDEO: Rooney lập siêu phẩm vào lưới Newcastle
Một điều mà M.U chờ đợi khác, phong độ của thủ quân Wayne Rooney, cũng đã cải thiện. Hai bàn thắng và một pha kiến tạo, anh đá bóng như thể bù lại những thất vọng của năm cũ. Như thế rõ ràng đã là quá đủ cho hy vọng hồi sinh, nhất là khi M.U hãy còn thời gian để có thêm một vài viện binh.
Hình ảnh một CĐV ngáp vắn ngáp dài trong trận đấu với Norwich hồi tháng 12 năm ngoái mang đầy tính biểu tượng. Nhưng cứ đá như trận gặp Newcastle, M.U sẽ không khiến ai buồn ngủ nữa, kể cả phải thức khuya!
Bàn thắng quý hơn vàng của tiền vệ Joe Allen ở phút 90 đã giúp Liverpool may mắn giữ lại 1 điểm trên sân nhà Anfield trong cuộc tiếp đón Arsenal ở vòng 21 Ngoại hạng Anh.
Kết quả những trận đấu đáng chú ý trong ngày 14/1: Espanyol 0-2 Barcelona, Man City 0-0 Everton, Chelsea 2-2 West Brom, Liverpool 3-3 Arsenal và AC Milan 2-1 Carpi.
Những con số thống kê chỉ ra rằng nếu Marouane Fellaini ra sân thường xuyên cho Manchester United thì đội bóng này sẽ xuống hạng còn nếu không, Quỷ đỏ sẽ…vô địch.
Tiền vệ trẻ Joel Campbell đang ngày một trưởng thành tại Arsenal nhưng ai biết được rằng anh đã phải trải qua nhiều sóng gió mới có được thành quả như ngày nay.
Một bàn thắng, một đường kiến tạo giúp West Ham ngược dòng đánh bại chủ nhà Bournemouth 3-1, Dimitri Payet thực sự là nguồn cảm hứng trong chiến thắng của đội bóng London.
Quả bóng Vàng đã yếu, người Anh cũng rất kém trong cuộc đua giành Chiếc giầy Vàng châu Âu dù họ luôn tự hào sở hữu giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.
Tại sao cho đến nay HLV Juergen Klopp vẫn chưa thể tạo nên bước đột phá ở Liverpool? Không khó để trả lời. Đơn giản The Kop không có một Mesut Oezil như ở Arsenal, “nhạc trưởng” tuyệt vời để định nghĩa đội bóng chiến thắng.
Trước khi câu hỏi "vì sao Mohamed Salah phải ngồi dự bị?" được trả lời, Liverpool lại để West Ham ghi bàn mở tỷ số. Đó mới thực sự là vấn đề lớn nhất của Liverpool mùa này chứ không phải hàng công.
Sau 2 năm vắng bóng ở các đấu trường “phủi” đình đám, Gia Việt - đội bóng duy nhất vô địch HPL 2 năm liên tiếp trong quá khứ, đã đánh dấu sự trở lại khi đăng quang Mansion Sports Cup 2024.
Marcus Rashford đã ghi 17 bàn ở Premier League mùa trước nhưng mới chỉ có được 7 bàn ở mùa giải này. Nếu MU quyết định chia tay Rashford, họ có thể mang về 5 mục tiêu để thay thế.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn