Sau Sir Alex, đến lượt Giggs sợ Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh

Hoàng Việt Hoàng Việt
10:29 ngày 29-10-2016
Sau khi Sir Alex Ferguson lên tiếng lo ngại Liverpool sẽ vô địch Ngoại hạng Anh cùng Juergen Klopp, đến lượt học trò Ryan Giggs của ông e sợ điều đó.
Sau Sir Alex, đến lượt Giggs sợ Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh

Cựu tiền vệ M.U, Ryan Giggs tin rằng Liverpool có thể thách thức danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa này và nhiều lần trong những năm tới. Kể từ khi Ngoại hạng Anh ra đời, Liverpool chưa một lần đăng quang dù trước đó, họ đã có 18 danh hiệu vô địch quốc gia. 

Dù vậy, Giggs tin rằng dưới sự dẫn dắt của Klopp, cộng thêm Liverpool mùa này không phải phân tâm vì đấu trường châu Âu, đội chủ sân Anfield sẽ có khả năng cao vô địch Ngoại hạng Anh.

Trong bài viết trên tờ Telegraph, Giggs viết: “Liverpool đã tự ghi tên mình vào cuộc đua vô địch mùa này. Ở M.U, tôi luôn tự hỏi, với lịch sử của họ, nếu có một lần vô địch Ngoại hạng Anh, Liverpool có thể giành thêm vài lần nữa. 

Theo cách nhìn của tôi, sẽ rất khó cho một đội có thể thống trị nước Anh như M.U đã làm trong những năm 90 thế kỷ trước hoặc đến giai đoạn 2000 trở đi, nhưng Liverpool sẽ không chỉ vô địch 1 lần. Họ muốn nhiều hơn thế”.

Theo Giggs, sự ra đi của Gerrard có lợi cho Liverpool
Theo Giggs, sự ra đi của Gerrard có lợi cho Liverpool

Ngoài ra, Giggs cũng tin rằng Liverpool hưởng lợi nhiều từ sự ra đi của Steven Gerrard. Cựu cầu thủ này tiếp tục: “Liverpool đáng xem hơn rất nhiều kể từ khi Gerrard rời đi, không có ngôi sao lớn nào trên sân. Philippe Coutinho là một tài năng và Jordan Henderson đã làm tốt với vai trò đội trưởng. Anh ấy là chàng trai tốt và chuyên nghiệp”.

“Sự ra đi của Gerrard đã buộc các cầu thủ khác phải tiến lên lấp đầy vào khoảng trống bỏ lại. Đôi khi đó là điều tốt cho một CLB, từ bỏ việc phải tập trung vào một cá nhân. 

Nó tương tự như chuyện Roy Keane rời M.U năm 2005. Trong nhiều năm, Keane thi đấu như giúp M.U có thêm cầu thủ trên sân và khi ra đi, những người khác tiến bộ hơn để thay thế anh ấy”, Giggs khép lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x