Số phận các "Cậu bé vàng" từ năm 2003 đến nay

Đỗ Trung Đỗ Trung
19:07 ngày 04-10-2016
Từ năm 2003 đến nay đã có rất nhiều tài năng trẻ được vinh danh tại giải thưởng Cậu bè vàng, song không phải ai trong số này cũng có được sự nghiệp thuận lợi và thành công.
Số phận các "Cậu bé vàng" từ năm 2003 đến nay

2003: Rafael van der Vaart (Ajax)

Van der Vaart bộc lộ tài năng bóng đá thiên bẩm của mình từ rất sớm. Anh phô diễn kĩ năng trên những con phố tại Amsterdam và nhanh chóng được Ajax đưa về khi lên 10 tuổi. 7 năm sau, Van der Vart có trận ra mắt đội 1 Ajax và sau đó cùng CLB này đoạt 2 chức vô địch Eredivisie (giải VĐQG Hà Lan) vào các mùa 2001/02, 2003/04.

Tuy nhiên, những chấn thương liên miên đã tàn phá sự nghiệp của Van der Vaart và khiến anh không còn giữ được phong độ đỉnh cao. Năm 2005, Van der Vaart chuyển sang khoác áo Hamburg rồi được Real mua về năm 2008 với giá 13 triệu bảng. 

Tại đây, anh trải qua 2 mùa giải trắng tay cùng Los Blancos và buộc phải khăn gói sang Tottenham. Sau đó, chàng tiền vệ tài hoa này trở lại đội bóng cũ Hamburg rồi phiêu bạt tới Betis. Hiện tại, Van der Vaart đang ở Đan Mạch thi đấu cho Midtjylland ở những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp.

2004: Wayne Rooney (Man United)


Rooney giờ đang trở thành gánh nặng tại M.U
Rooney giờ đang trở thành gánh nặng tại M.U

Sau 2 mùa thi đấu thăng hoa cùng Everton và kì EURO 2004 chói sáng, Rooney được rất nhiều CLB săn đón và M.U là người chiến thắng trong việc sở hữu "Gã Shrek" khi bỏ ra số tiền 25 triệu bảng - con số kỉ lục thời đó với một cầu thủ dưới 20 tuổi.

Dưới bàn tay của Sir Alex Ferguson, Rooney trở thành cây săn bàn đáng sợ của M.U. Ngay ở mùa giải đầu tiên thi đấu cho Quỷ Đỏ, tiền đạo người Anh đã ghi 11 bàn. Đỉnh cao nhất là mùa 2011/12 khi Rooney có 27 pha lập công sau 32 trận tại Ngoại hạng Anh. Dù vậy, kể từ đó phong độ của Rooney dần dần đi xuống và giờ không ngoa khi nói rằng, anh đang là gánh nặng của M.U dưới thời Jose Mourinho.

2005: Lionel Messi (Barcelona)

Có lẽ không có quá nhiều điều phải nói về Messi, bởi tất cả các mĩ từ tốt nhất đều đã dành cho anh. Từ khi ra mắt đội 1 Barca mùa 2004/05, Messi tiến bộ chóng mặt và giờ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. 

8 chức vô địch La Liga, 4 Champions League cùng Barca, 5 Quả bóng Vàng cùng vô số danh hiệu cá nhân cao quý. Đó là những thành tích siêu sao người Argentina đã có được cho đến thời điểm này. Và ở độ tuổi 29, chắc chắn Messi sẽ còn mang về thêm nhiều vinh quang nữa trong bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình.

2006: Cesc Fabregas (Arsenal)


Fabregas đang bị đày ải tại Chelsea
Fabregas đang bị đày ải tại Chelsea

8 mùa giải cống hiến cho Arsenal có lẽ là quãng thời gian thành công nhất trong sự nghiệp của Fabregas. Sau khi không thể gặt hái được các danh hiệu tại Pháo thủ, tiền vệ người Tây Ban Nha quyết định trở về Barca vào năm 2011 và giành 1 chức vô địch La Liga.

Tuy nhiên, tại đội chủ sân Nou Camp, Fabregas không phát huy hết được khả năng và chuyển sang thi đấu cho Chelsea từ mùa 2014/15. Ngay ở mùa giải này, cựu cầu thủ Arsenal đã cùng The Blues vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng sau đó phong độ của Fabregas thụt lùi theo thời gian. Hiện tại, Fabregas mới chỉ có 4 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh 2016/17 và sắp sửa bị HLV Antonio Conte đẩy sang Milan.

2007: Sergio Aguero (Atletico Madrid)

Ngay mùa đầu tiên chuyển tới Atletico từ Independiente với giá 23 triệu euro năm 2006, Aguero đã chứng minh mình đủ sức thay thế sự ra đi của Fernando Torres. Ở mùa giải đó, El Kun đã ghi 7 bàn sau 11 trận đầu tiên cho đội bóng mới, trong đó bàn thắng vào lưới Real Madrid.

Kể từ đây, khả năng làm bàn của Aguero ngày càng đáng sợ. Anh được Man City đưa về năm 2011 với giá 38 triệu bảng và những đồng tiền The Citizens bỏ ra là vô cùng xứng đáng. Tiền đạo người Argentina giúp Man City vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử (2011/12) và hiện vẫn là cây săn bàn chủ lực của CLB dưới triều đại Pep Guardiola.

2008: Anderson (Man United)


Anderson có sự nghiệp đáng quên tại M.U
Anderson có sự nghiệp đáng quên tại M.U

Anderson từng được coi là "Ronaldinho mới" của bóng đá Brazil khi đoạt danh hiệu Cậu bé vàng năm 2008. Tuy nhiên, trái với sự kì vọng, Anderson tụt dốc không phanh bởi chấn thương cùng thói ăn chơi sa đọa. Vào tháng 2/2015, tiền vệ 28 tuổi chia tay M.U sau 8 năm gắn bó để trở về quê nhà Brazil thi đấu cho Internacional, qua đó khép lại sự nghiệp đáng quên ở của mình.

2009: Alexandre Pato (Milan)

Pato với những bước chạy thần tốc cùng kĩ năng cá nhân tuyệt diệu đã làm mê mẩn không biết bao trái tim người hâm mộ trong quãng thời gian đầu khoác áo Milan. Tuy nhiên, những chấn thương dai dẳng khiến tiền đạo người Brazil ngày càng thui chột và không thể vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu. 

Anh chia tay Milan để chuyển sang Corinthians năm 2013 trước khi bị đem cho Sao Paulo và Chelsea mượn. Hiện tại, Pato đang khoác áo Villarreal nhưng anh mới chỉ có 2 lần ra sân tại La Liga 2016/17 cho "Tầu ngầm vàng".

2010: Mario Balotelli (Man City)


Balotelli giờ đang tìm lại mình trong màu áo Nice
Balotelli giờ đang tìm lại mình trong màu áo Nice

Không thể phủ nhận Balotelli là một tiền đạo tài năng của bóng đá thế giới, nhưng thói vô kỉ luật và ngông cuồng của Super Mario khiến anh mãi không lớn. Sau khi chia tay Man City, Balotelli lang bạt khắp nơi từ Milan cho đến Liverpool, và ở đâu anh cũng bị ruồng bỏ. 

Chỉ khi gia nhập Nice hồi ở phiên chợ Hè 2016, Balotelli mới thực sự tìm lại cảm hứng ghi bàn khi anh đã "nổ súng" 5 lần sau 3 trận, qua đó góp công lớn đưa đội bóng này chễm chệ chiếm ngôi đầu Ligue 1 2016/17 với thành tích bất bại.

2011: Mario Goetze (Borussia Dortmund)

Goetze từng thổ lộ quyết định sai lầm lớn nhất của anh là rời Dortmund gia nhập Bayern. Quả thực từ khi đầu quân cho Hùm xám năm 2013, sự nghiệp của tiền vệ điển trai này bị chững lại khi không được ra sân thường xuyên. Và sau 3 mùa gắn bó với Bayern, Goetze đã quay lại Dortmund để tìm lại ánh hào quang năm nào.

2012: Isco (Malaga)


Isco vẫn chật vật tìm chỗ đứng trong đội hình toàn sao của Real
Isco vẫn chật vật tìm chỗ đứng trong đội hình toàn sao của Real

Đôi chân ma thuật của Isco trong thời gian khoác áo Malaga khiến Real phải chi ra 30 triệu euro để sở hữu anh vào năm 2013. Tại Los Blancos, Isco đã có cho mình 2 chức vô địch Champions League danh giá vào các mùa 2013/14 và 2015/16. Dù chỉ thường xuyên được tung vào sân từ ghế dự bị, song tiền vệ 24 tuổi vẫn bày tỏ mong muốn được cống hiến cho đội bóng Hoàng gia thêm nhiều mùa giải nữa.

2013: Paul Pogba (Juventus)

Gia nhập Juve năm 2012, Pogba tiến bộ không ngừng và trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới. Chính vì thế mà ở phiên chợ Hè vừa qua, M.U đã phải chi ra số tiền 89 triệu bảng để đưa Pogba trở lại Old Trafford. Sau quãng thời gian bị chỉ trích rất nhiều vì phong độ kém cỏi, hiện ngôi sao người Pháp đang dần thể hiện được tầm ảnh hưởng tại M.U. Pogba đã có 1 bàn sau 9 lần ra sân cho Quỷ Đỏ tại Ngoại hạng Anh 2016/17.

2014: Raheem Sterling (Liverpool)


Sterling hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Guardiola
Sterling hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Guardiola

Ngay khi giành danh hiệu Cậu bé vàng năm 2014 trong màu áo Liverpool, Sterling đã được Man City mua về với cái giá ngất ngưởng 49 triệu bảng ở kì chuyển nhượng Hè 2015. Tuy nhiên, màn trình diễn của tuyển thủ Anh không thực sự thuyết phục với 11 bàn sau 47 lần ra sân cho The Citizens mùa trước. Thế nhưng ở mùa giải 2016/17, Sterling đang hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay của Pep Guardiola. Cụ thể, anh đã có cho mình 4 bàn cùng 3 đường kiến tạo sau 7 trận tại Ngoại hạng Anh.

2015: Anthony Martial (Man United)

Được M.U đưa về từ Monaco trong ngày cuối của TTCN Hè 2014 với giá không tưởng 36 triệu bảng, Martial tất nhiên phải đón nhận vô vàn hoài nghi từ người hâm mộ. Dù vậy, ngay trong trận ra mắt Quỷ Đỏ ở trận với Liverpool, Martial đã có pha solo tuyệt đỉnh trước khi sút tung lưới đối phương.

Sau đó, tiền đạo 20 tuổi tiếp tục thể hiện khả năng làm bàn ấn tượng với 11 pha lập công ngay ở mùa giải đầu tiên. Hiện tại, Martial đang nỗ lực chiếm một suất đá chính ở M.U dưới thời Jose Mourinho. Trong trận hòa Stoke 1-1 tại vòng 7 Ngoại hạng Anh 2016/17 tuần trước, chính Martial là người ghi bàn mở tỉ số cho M.U bằng một cú cứa lòng đẹp mắt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Ibrahimovic sở hữu tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng tệ hại Ibrahimovic sở hữu tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng tệ hại

    Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đang là chân sút tệ nhất Ngoại hạng Anh với tỷ lệ chuyển hóa thành bàn thắng chỉ là 14%.

  • M.U dưới thời Mourinho chuyền dài ít hơn so với triều đại Van Gaal M.U dưới thời Mourinho chuyền dài ít hơn so với triều đại Van Gaal

    Theo thống kê, M.U dưới triều đại của HLV Jose Mourinho đang hạn chế lối chơi bóng dài mà đội bóng này thường xuyên sử dụng dưới thời cựu thuyền trưởng Louis van Gaal.

  • Bob Bradley: Giấc mơ Mỹ đầu tiên trên đất Anh Bob Bradley: Giấc mơ Mỹ đầu tiên trên đất Anh

    Ryan Giggs là sự lựa chọn dễ dàng cho Swansea. Nhưng Bob Bradley mới là sự bổ nhiệm thú vị. Người đàn ông Mỹ này đã luôn thú vị suốt 58 năm qua.

  • Vượt mặt Real & Barca, M.U sở hữu đội hình đắt giá nhất châu Âu Vượt mặt Real & Barca, M.U sở hữu đội hình đắt giá nhất châu Âu

    Theo nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES Football Observatory, đội hình hiện tại của MU có giá trị cao nhất 5 châu Âu với 718 triệu euro, vượt mặt Real, đội chỉ có giá trị 634 triệu euro.

  • Conte cân nhắc khả năng đưa Hart về Chelsea Conte cân nhắc khả năng đưa Hart về Chelsea

    HLV Antonio Conte của Chelsea đã bí mật cử người đến theo dõi phong độ của thủ thành Joe Hart trong trận đấu giữa Torino và Fiorentina vào cuối tuần trước. Lúc này, Hart đang được Man City cho Torino mượn với thời hạn 1 năm. Việc Conte quan tâm đến Hart là do Thibaut Courtois nhiều lần úp mở khả năng ra đi trong thời gian tới.

  • Fabregas sắp bị Conte đẩy sang Milan Fabregas sắp bị Conte đẩy sang Milan

    Theo báo chí Italia, AC Milan đang tiến hành đàm phán với Chelsea về thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Cesc Fabregas.

  • Lò xay HLV tại châu Âu bắt đầu đông khách Lò xay HLV tại châu Âu bắt đầu đông khách

    Mùa giải tại châu Âu mới trôi qua được vài vòng đấu, song ở 5 giải đấu hàng đầu đang bắt đầu bước vào giai đoạn “xay” huấn luyện viên.

  • M.U từng 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh sau khi giành 13 điểm/7 trận M.U từng 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh sau khi giành 13 điểm/7 trận

    Việc M.U hiện xếp thứ 6 với 13 điểm sau 7 vòng đấu đã qua tại Ngoại hạng Anh 2016/17 khiến nhiều CĐV lo lắng. Nhưng tiếng nói lịch sử lại chỉ ra rằng, Quỷ đỏ từng 3 lần lên ngôi với khởi đầu không kém ấn tượng như vậy.

  • Lịch thi đấu khó, Pep đối mặt cơn bão lớn ở Man City Lịch thi đấu khó, Pep đối mặt cơn bão lớn ở Man City

    Ngày Pep Guardiola tới dẫn dắt Man City, người ta chờ đợi đội bóng này sẽ trở thành một thế lực thống trị Ngoại hạng Anh. Điều đó dễ hiểu với một HLV đạt tỉ lệ thắng tới 74,2% qua 408 trận cầm Barca và Bayern, giành 2,37 điểm mỗi trận.

  • Tottenham ư? Hãy nhớ về West Ham đã! Tottenham ư? Hãy nhớ về West Ham đã!

    Pep Guardiola là HLV xuất sắc, danh giá, thành công nhất thế giới hiện nay? Không sai. CLB Manchester City của Pep là ứng cử viên vô địch số một ở Premier League mùa này? Cũng không sai. Nhưng Pep đã thua Mauricio Pochettino trong trận Man City thua Tottenham 0-2. Đấy là điều rõ ràng chẳng kém.

  • Quá đắng cho Pep Guardiola Quá đắng cho Pep Guardiola

    Một thời, khắp nơi rập khuôn lối chơi của Barcelona, chạy theo quan điểm của Pep Guardiola - tất nhiên cùng lắm chỉ giống chứ không bằng. Giờ thì ngược lại: Tottenham đã trở thành đội đầu tiên thắng được Manchester City của Pep trong mùa bóng này, theo cách cay đắng nhất với Pep.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x