Solskjaer chân chất trong mắt người cùng quê

Hạnh Nguyễn
13:35 ngày 02-04-2019
Giờ Ole Gunnar Solskjaer đã chính thức là HLV của Man United, đội bóng nổi tiếng nhất thế giới. Gần như ngày nào Solskjaer cũng được các chuyên gia, phóng viên nhắc đến trên mặt báo, được các “anh hùng bàn phím” mổ xẻ trên mạng xã hội. Vậy còn hình ảnh Solskjaer trong mắt những người ở quê nhà của ông thì sao?
Solskjaer chân chất trong mắt người cùng quê

Con cá lớn trong ao nhỏ

Solskjaer sinh ra và lớn lên tại thành phố nhỏ Kristiansund của Na Uy. Nhắc đến Kristiansund trước đây, mọi người thường hình dung ngay tới những làng chài hơn là khái niệm gì liên quan đến 2 chữ “thành phố”. Dân số của Kristiansund chỉ có 25.000 người, tức là chỉ tương đương 1/3 sức chứa của sân Old Trafford. 

Nhưng kể từ khi Solskjaer thành danh với Man United, nhất là kể từ khi Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ này cùng M.U giành cú ăn ba lịch sử mùa 1998/99, chuyện mà người dân Kristiansund hào hứng kể nhất, say sưa kể nhất mỗi khi có khách từ nơi khác đến không phải chuyện đánh bắt cá như xưa nữa. Nếu hỏi họ về điều mà họ tự hào nhất, họ sẽ kể về Solskjaer. Nếu muốn thấy gương mặt họ rạng rỡ nhất, hãy theo dõi họ kể về Solskjaer.

Kristiansund muốn đổi tên biển thành phố theo Solskjaer
Kristiansund muốn đổi tên biển thành phố theo Solskjaer

Jan Trygve Pedersen trước đây từng làm đồng đội với Solskjaer tại CLB Clausenengen ở Kristiansund và giờ đang làm công tác huấn luyện ở đội bóng hiện đào tạo khoảng 400 tài năng trẻ trong thành phố này. Pedersen kể: “Solskjaer là một tài năng rất đặc biệt. Có thể ví ông ấy như đóa hoa nở muộn vậy. Mãi đến năm 18 tuổi ông ấy mới thực sự bắt đầu lớn. Sang năm 19 tuổi thì Solskjaer tạo được bước đột phá, trở thành linh hồn của cả đội”.


Chuyện “nở muộn” của Solskjaer mà Pedersen kể có thể được bất kỳ người dân Kristiansund nào giải thích rõ hơn. Ở Kristiansund, người ta đã quá quen với việc truyền tai nhau chuyện Solskjaer trước đây vốn là cậu nhóc thấp bé nhẹ cân. Tới mức khi bị ông bố Oivind (ngôi sao lừng danh một thời của làng vật Na Uy) hướng theo đường đấu vật, Solskjaer không thể theo nổi môn này vì không thể đấu lại những đối thủ đô con hơn nhiều.

Thầy giáo cũ Ygnve Johansen của Solskjaer tại ngôi trường Dalabrekka thì chia sẻ: “Tôi đã dạy môn thể dục cho Solskjaer giai đoạn từ năm 1980 đến 1986. Hồi đó mọi người có nói nhiều về chuyện Solskjaer được gia đình hướng theo môn vật. Nhưng tôi thì biết chắc rằng Solskjaer lớn lên sẽ theo nghề cầu thủ bóng đá. Solskjaer hay kè kè trái bóng theo người và tự tập sút bóng vào tường không biết chán. Lớp Solskjaer chỉ có 13 học sinh nam. Mỗi lần chia đội đá bóng, tôi đều phải chia lệch quân số học sinh nam ra bởi Solskjaer quá vượt trội so với phần còn lại. Còn mỗi khi tổ chức các giải bóng đá học đường thì đội nào cứ có chân Solskjaer là vô địch”.

Đồng đội cũ Pedersen vẫn nhớ như in những câu chuyện về Solskjaer
Đồng đội cũ Pedersen vẫn nhớ như in những câu chuyện về Solskjaer

Cựu cầu thủ Stig Flemmen trước đây chuyên đối đầu với đội Clausenengen của Solskjaer. Flemmen kể: “Đội chúng tôi thắng như chẻ tre nhưng cứ đến khi gặp đội của Solskjaer là thua. Mà chúng tôi chỉ thua bởi những bàn mà Solskjaer ghi. Chúng tôi ngày ấy biết rõ rằng Solskjaer thực sự là con cá lớn trong cái ao nhỏ Kristiansund. Tài năng như ông ấy phải ra biển lớn mới xứng tầm”.

Solskjaer rời khỏi Clausenengen để sang đầu quân cho Molde vào năm 1994, khi ông 21 tuổi. 2 năm sau thì Solskjaer được mời tới M.U. Và phần còn lại, như mọi người hay nói, đã thuộc về lịch sử.

Vẫn chân chất dân quê

Thời còn xỏ giày thi đấu, Solskjaer đã cùng M.U giành 6 chức vô địch Premier League, 2 chiếc cúp FA, ghi được bàn thắng lịch sử giúp M.U vô địch Champions League mùa 1998/99. Giờ Solskjaer lại thành HLV chính thức của M.U. Với cả thế giới, Solskjaer từ lâu đã thành nhân vật quá nổi tiếng. Còn với người dân Kristiansund, Solskjaer trước sau vẫn luôn là người bình dị, dễ gần.

Thầy giáo cũ Johnsen không bao giờ quên cậu học trò Solskjaer vừa giỏi vừa ngoan
Thầy giáo cũ Johnsen không bao giờ quên cậu học trò Solskjaer vừa giỏi vừa ngoan

Đối thủ cũ Flemmen của Solskjaer đánh giá: “Solskjaer dù có thành công đến đâu, nổi tiếng đến đâu thì cũng luôn giữ được đôi chân trên mặt đất. Ông ấy luôn hòa đồng, gần gũi với mọi người xung quanh. Chưa bao giờ tôi thấy ông ấy có biểu hiện bệnh ngôi sao cả. Chưa bao giờ”.

Thầy giáo cũ Johansen của Solskjaer tâm sự: “Solskjaer có đức tính khiêm tốn từ bé rồi. Trong mắt tôi, ngoài tài năng chơi bóng đặc biệt, Solskjaer còn đọng lại mãi hình ảnh về một câu học trò ngoan ngoãn, lễ phép và khiêm tốn”.

Ngôi nhà nơi Solskjaer lớn lên ở Kristiansund
Ngôi nhà nơi Solskjaer lớn lên ở Kristiansund

Thời còn dẫn dắt Molde, Solskjaer vẫn cùng gia đình sống tại Kristiansund. Mỗi ngày ông phải tốn 1 tiếng đồng hồ di chuyển từ Kristiansund tới Molde vào đầu ngày rồi lại tốn 1 tiếng đồng hồ di chuyển từ Molde về Kristiansund. Nhưng ngay cả những lúc mệt mỏi nhất và cả... đói bụng nhất, Solskjaer vẫn chịu khó dành thời gian thăm lại đội bóng cũ Clausenengen, nơi các con ông theo tập, để hỗ trợ vận hành các buổi tập ở đây.

Mỗi lần rảnh rang đi siêu thị ở Kristiansund mà được mọi người vây quanh xin chụp hình, ký tặng, Solskjaer không bao giờ tỏ vẻ kênh kiệu hay khó chịu gì. Ông sẵn lòng vui vẻ nán lại cả giờ đồng hồ để trò chuyện và giao lưu với mọi người. 

Rất nhiều đứa trẻ ở Kristiansund khi được hỏi về ước mơ của mình đã đáp rằng muốn được như Solskjaer. Nếu không thành công được như Solskjaer thì cũng phải thành nhân như Solskjaer. 

“Đổi tên thành phố” vì Solskjaer
Trước đây, Kristiansund có biển tên thành phố được làm theo phong cách Hollywood. Nhưng kể từ tháng 12 năm ngoái, khi Solskjaer được bổ nhiệm dẫn dắt M.U thì biển tên Kristiansund đã được chuyển thành 20 Legend, gợi đến số áo đấu quen thuộc trước đây của Solskjaer và chữ “huyền thoại”.

Vợ con Solskjaer vẫn ở Kristiansund
Hiện Solskjaer tạm sống một mình tại Manchester. Bà xã Silje và 3 thiên thần nhỏ nhà Solskjaer vẫn đang sống ở Kristiansund. Vợ chồng Solskjaer không muốn vội vàng xáo trộn cuộc sống, nhất là chuyện học hành của các con mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Solskjaer chơi trò hỏa mù? M.U: Solskjaer chơi trò hỏa mù?

    Không chỉ "bật mí", rằng ông có thể xếp Paul Pogba vào một vị trí thấp hơn, HLV Ole Gunnar Solskjaer của M.U còn giải thích: vì Pogba vừa chơi như vậy ở ĐT Pháp. Nếu không phải trò "tung hỏa mù", thì coi như Solskjaer vừa nói một câu quá vô nghĩa, thậm chí là... phản bóng đá.

  • Cẩn thận, vì Wolves biết dứt điểm M.U cẩn thận vì Wolves biết dứt điểm

    Những ai kỳ vọng HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ “khao” người hâm mộ trong trận gặp Watford vì bản hợp đồng chính thức có thời hạn 3 năm với Manchester United, thì có lẽ đã việt vị hoàn toàn. Thay vì dành tặng một bữa tiệc tấn công thịnh soạn, ông Solskjaer lại cho những ai yêu quý M.U một bữa ăn đạm bạc.

  • Cựu sao M.U đánh giá Quỷ đỏ năm 1999 cao hơn Man City hiện giờ Cựu sao M.U đánh giá Quỷ đỏ năm 1999 cao hơn Man City hiện giờ

    Cựu tiền đạo Man United là Andy Cole mới đây đã có những chia sẻ khá thú vị trên Sky Sports. Đáng chú ý, chân sút nổi tiếng một thời người Anh này đánh giá Quỷ đỏ năm 1999 còn mạnh hơn cả Man City hiện giờ.

  • M.U sắp bổ nhiệm GĐKT hỗ trợ Solskjaer M.U tìm kiếm GĐKT để chia lửa cho Solskjaer

    BLĐ M.U xác nhận sẽ bổ nhiệm một Giám đốc kỹ thuật trước thời điểm mùa giải 2019/20 khởi tranh vào tháng 8 để hỗ trợ HLV Ole Gunnar Solskjaer.

  • Arsenal lập kỷ lục sau chiến thắng 2-0 trước Newcastle Arsenal tái hiện thành tích toàn thắng sau hơn hai thập kỷ

    Với 3 điểm giành được trước Newcastle, Arsenal đã nối dài mạch toàn thắng sân nhà ở Ngoại hạng Anh 2018/19 lên con số 10. Lần gần nhất Arsenal làm được điều này là ở mùa giải 1997/98.

  • Cuối cùng, Oezil cũng 'ngấm' được triết lý của HLV Emery Oezil rốt cuộc cũng 'ngấm' được triết lý của Emery

    Tuy không để lại dấu giày vào bàn thắng nào ở trận Arsenal đánh bại Newcastle 2-0 vào đêm qua, tiền vệ Mesut Oezil của đội chủ nhà vẫn được bầu là cầu thủ chơi hay nhất. Qua màn trình diễn của ngôi sao làm bóng người Đức, có thể thấy anh đã bắt đầu thấm nhuần được triết lý của HLV Unai Emery.

  • Higuain có thoát khỏi phận 'bom xịt'? Higuain có thoát khỏi phận 'bom xịt'?

    Tháng 1, Sarri thuyết phục ban lãnh đạo Chelsea đẩy đi Alvaro Morata và thay thế bằng Gonzalo Higuain. Sarri tin tưởng, cậu học trò cưng của ông thời cả hai còn làm việc tại Napoli sẽ giúp Chelsea cải thiện khâu ghi bàn trên hàng công, vốn quá phụ thuộc vào Hazard.

  • Chelsea nhọc nhằn vượt qua Cardiff: Sarri ngày càng gần cánh cửa rời Chelsea Sarri ngày càng gần cánh cửa rời Chelsea

    Thứ Maurizio Sarri nhận lại sau chiến thắng hú vía của Chelsea trên sân của Cardiff là những tiếng la ó của chính các CĐV Chelsea. Các quyết định nhân sự của Sarri đều bị chỉ trích và dư luận cho rằng đội bóng đá kém là do ông.

  • Bình luận: Liverpool xứng đáng với may mắn của họ Liverpool may mắn một cách... xứng đáng

    Một lần nữa, Liverpool may mắn giành trọn 3 điểm ngay trước khi trận đấu khép lại. Kỳ này là trước một Tottenham không chỉ cực mạnh mà còn “khát” điểm chẳng thua gì Liverpool. Rõ ràng, cái hoàn cảnh để Liverpool có được bàn thắng quyết định là quá may mắn.

  • Salah đã thoát được gọng kìm tâm lý? 'Bàn thắng' vào lưới Tottenham đã mang Salah trở lại?

    Mohamed Salah không ghi bàn hay kiến tạo trước Tottenham, nhưng chính anh đã tạo nên “bàn thắng vàng” phút 90 đưa Liverpool trở lại ngôi đầu Premier League. Liệu dấu ấn cực kỳ quan trọng này đã mang Salah-lợi-hại-nhất trở lại hay chưa?

  • Nhận định bóng đá Wolves vs Man United, 01h45 ngày 3/4: Vượt qua 'hang sói' Nhận định bóng đá Wolves vs Man United, 01h45 ngày 3/4: Vượt qua 'hang sói'

    Phong độ của M.U gần đây có dấu hiệu sa sút trong khi Wolves vẫn chơi cực hay mỗi khi đối đầu các đội Big Six mùa này. Vì thế, chuyến làm khách tới sào huyệt của “bầy sói” Wolves tiềm ẩn rất nhiều bất trắc với thầy trò Solskjaer. Nhưng với động lực cao hơn, Quỷ đỏ vẫn có thể vượt qua thử thách này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x