Solskjaer khen đích danh 3 cái tên sau trận M.U thắng Leicester

Hồng Duy Hồng Duy
00:00 ngày 04-02-2019
Sau chiến thắng tối thiểu trước Leicester, HLV Ole Gunnar Solskjaer của M.U đã hết lời khen ngợi Paul Pogba, David de Gea và Marcus Rashford.
Solskjaer khen đích danh 3 cái tên sau trận M.U thắng Leicester
Trong chuyến làm khách tới sân King Power của Leicester, M.U đã nhẹ nhàng giành chiến thắng 1-0 nhờ tình huống làm bàn duy nhất của chân sút trẻ Marcus Rashford ở phút thứ 9. Với cá nhân Rashford, anh có kỷ niệm đáng nhớ trước "Bầy sói" khi ghi bàn thứ 26 trong lần thứ 100 khoác áo Quỷ đỏ ở Ngoại hạng Anh.

Thắng trận, M.U tạm thời leo lên xếp thứ 5 trên BXH với 48 điểm/25 vòng đấu còn Leicester đứng thứ 11 khi có 32 điểm. Tính ra, M.U đã kéo dài chuỗi trận bất bại dưới thời HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer lên con số 8.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Solskjaer cho hay: "Chúng tôi biết chúng tôi có thể chơi tốt hơn nhưng chắc chắc các bạn cũng hiểu, không phải lúc nào M.U cũng có thể chơi thứ bóng đá hấp dẫn. Các cầu thủ đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Còn hàng thủ hôm nay đã thi đấu rất ấn tượng và giúp cho đội bóng có được trọn vẹn 3 điểm".

"Leicester đã tạo được một số tình huống nguy hiểm nhưng De Gea vẫn thi đấu rất ấn tượng với những pha cứu thua xuất sắc. Và Pogba cho thấy cậu ấy đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại với 1 pha chuyền bóng rất thông minh. Marcus Rashford cũng có pha khống chế và dứt điểm chuẩn xác. Bóng đá là vậy, đôi khi nó là trò chơi của những sai lầm".

Rashford ghi bàn vào lưới Leicester
Rashford ghi bàn vào lưới Leicester

Nói về màn trình diễn của tiền đạo Alexis Sanchez, Solskjaer lại nhận xét khá đơn giản: "Sanchez đã làm rất tốt nhiệm vụ phòng thủ. Cậu ấy đang từng bước trở lại và gây ấn tượng".

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Claude Puel của Leicester chia sẻ như sau: "Thật điên rồ. Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu mà không tin vào khả năng bản thân. Sau đó, chúng tôi đã chơi tốt hơn, đúng ý đồ hơn và tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn đối phương. Nhưng đó lại là sự thất vọng lớn vì Leicester đã phung phí quá nhiều cơ hội trong hiệp 2".

"Đáng lẽ Leicester có thể kiếm được 1 điểm trước M.U nhưng lại không thể. Đó không phải là 1 kết quả công bằng. Đương nhiên Leicester không vui vì điều này", Puel nhấn mạnh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x