SON HEUNG-MIN CHẠM MỐC 100 BÀN THẮNG Ở PREMIER LEAGUE

Son Heung-min là một, là riêng, là duy nhất ở Premier League

Tiểu Lý
10:11 ngày 09-04-2023
Son Heung-min vừa lập kỷ lục trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên ghi 100 bàn thắng ở Premier League. Anh cũng từng được vinh danh là cầu thủ châu Á đầu tiên giành danh hiệu “Vua phá lưới” tại giải bóng đá hạng cao nhất của xứ sở sương mù. Rõ ràng, Son xứng đáng được gọi là “Special One” ở Premier League.

Phút thứ 10 ở trận đấu giữa chủ nhà Tottenham với Brighton, Son Heung-min có bóng chếc bên cánh trái. Anh đi bóng đầy tự tin đến sát mép ngoài vòng cấm địa của đội khách. Giữa vòng vây của 3 cầu thủ đối phương, ngôi sao người Hàn Quốc chọn giải pháp dứt điểm từ xa. Anh tung ra cú cứa lòng tuyệt đẹp, bóng đi vòng cung vào góc xa khung thành của Brighton trong niềm vui vỡ òa của các CĐV Totteham trên khán đài.

Bàn thắng đáng được gọi là tuyệt phẩm của Son đã mở ra chiến thắng 2-1 cho Tottenham. Nó đặc biệt có ý nghĩa với cá nhân của tiền đạo người Hàn Quốc. Bởi đó là pha lập công thứ 100 của cầu thủ 30 tuổi này ở Premier League, sau 260 trận thi đấu cho Tottenham. 

Có nhìn vào thành tích ghi bàn của các cầu thủ châu Á trước đây tại Premier League mới thấy được sự vĩ đại của Son. Trước anh, chân sút ghi được nhiều bàn thắng nhất tại giải Ngoại hạng Anh là Park Ji-sung, khi người đàn anh đồng hương của Son có tổng cộng 20 pha lập công trong màu áo của MU. Tiếp đến là Ki Sung-yueng với 15 bàn thắng ở Premier League khi còn khoác áo CLB Swansea.

Son ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ 100 ở Premier League.

Theo thống kê, với 100 lần "nổ súng" ở Premier League, thành tích ghi bàn của Son nhiều gấp đôi so với tất cả gì mà các đồng hương của anh làm được ở xứ sở sương mù và nhiều gần gấp 3 số bàn thắng mà tất cả các cầu thủ Nhật Bản ghi được ở Premier League.

Son đã không giấu nổi cảm xúc sau khi ghi bàn vào lưới của Brighton để cán mốc 100 pha lập công ở Premier League. Anh ăn mừng rất phấn khích sau bàn thắng và có hành động chỉ tay lên trời. Theo giải thích của ngôi sao người Hàn Quốc với truyền thông, anh muốn dành tặng tuyệt phẩm đó cho người ông quá cố của mình.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, Son rưng rưng xúc động: "Đây là điều mà tôi đã từng mơ ước. Tôi hy vọng tất cả các cầu thủ châu Á nói chung và đặc biệt là Hàn Quốc nói riêng hãy nhìn vào thành tích này và tin rằng họ cũng có thể làm được. Tất nhiên, để có được kỳ tích đó, tôi cũng xin dành những lời cảm ơn đến các đồng đội của tôi”.

Từ bây giờ, hãy gọi Son là Sonaldo!

Son đầu quân cho CLB Tottenham vào mùa Hè năm 2015 từ CLB Leverkusen. Ngay lúc bấy giờ, đội bóng phía Tây London đã “đánh hơi” được tài năng của tiền đạo người Hàn Quốc. Họ đã đồng ý chi 30 triệu euro để có được anh. Đó là khoản phí chuyển nhượng kỷ lục dành cho một cầu thủ châu Á ở thời điểm đó, vượt qua thương vụ Roma bán ngôi sao người Nhật Bản Hidetoshi Nakata cho Parma năm 2001 với giá 25 triệu euro.

Trong mùa bóng đầu tiên khoác áo Tottenham, Son có chút khó khăn trong việc thích nghi với môi trường bóng đá Anh. Tiền đạo người Hàn Quốc chỉ ghi được 8 bàn sau 40 trận đấu. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng bùng nổ ở mùa giải thứ 2 cùng đội bóng thủ đô London để chứng tỏ giá trị. Cụ thể, ở mùa giải 2016/17, Son đã ghi 21 bàn thắng cho Tottenham, trong đó có 14 bàn ở Premier League.

Đỉnh cao của Son là ở mùa giải 2021/22. Với việc ghi được 23 bàn thắng cho đội bóng Tây London, tiền đạo người Hàn Quốc đã cùng với ngôi sao Mohamed Salah của Liverpool đồng sở hữu danh hiệu “Vua phá lưới” ở Premier League. Anh trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên làm được điều tuyệt vời này, sánh ngang với những huyền thoại như Alan Shearer, Thierry Henry, Ruud van Nistelrooy, Sergio Aguero, Cristiano Ronaldo...

Đáng tiếc, dù là cầu thủ châu Á ghi nhiều bàn thắng nhất ở Premier League, nhưng không may mắn như đàn anh Park Ji-sung, Son chưa giành được danh hiệu nào trong sự nghiệp. Đến nay, thành tích tốt nhất của tiền đạo này cùng Tottenham là vào đến trận chung kết Champions League ở mùa giải 2018/19 (thua Liverpool 0-2) và chung kết Cúp liên đoàn Anh mùa 2020/21 (thua Man City 0-1).

Điểm tin 8/4: MU chia nửa vui buồn trước trận gặp Everton

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x