Tại sao Pep không đi chợ Đông?

Từ 07:27 ngày 18-01-2020
Những hoạt động trên thị trường chuyển nhượng của Manchester City đang cho thấy, đội bóng này không có nhu cầu thực hiện một phi vụ nào trong mùa Đông này. Bởi lẽ họ đang chờ một người quan trọng quay trở lại sát cánh cùng các đồng đội ở nửa sau mùa giải. Người chúng ta đang nói tới là Aymeric Laporte.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League 

Vào những ngày này 2 năm về trước, mùa Đông tháng 01/2018, Manchester City đã bỏ ra cái giá lên tới 57,2 triệu bảng chỉ để đưa Aymeric Laporte về từ Athletic Bilbao. Một cái giá kinh khủng vào một kỳ chuyển nhượng mùa Đông luôn nhiều rủi ro. Nhưng nói lên rằng Pep đã “chấm” Laporte và theo đuổi anh kỹ đến ra sao, và khi cơ hội đến là phải chớp lấy ngay lập tức. Sự có mặt của Laporte, màn trình diễn ấn tượng của anh tại mảnh đất Ngoại hạng Anh, hay vai trò của anh trong lối chơi mà Pep Guardiola xây dựng cho Man City, ta sẽ không sử dụng các mỹ từ quen thuộc đến nhàm chán để mà luận. Nhưng ta sẽ mượn đúng một lời của Pep để nói chuyện, và từ đó sẽ lột tả hết tất cả tài năng của cầu thủ này.

Câu nói đó như sau: “Cả mùa giải, Laporte chỉ mắc đúng 2 sai lầm, và đó là 2 sai lầm trong trận đấu với Tottenham.” Một lời trách cứ lẫn khen ngợi đầy chua chát của Pep dành cho cậu học trò cưng. Trận tứ kết lượt về Champions League mùa giải 2018/19 giữa Man City và Tottenham là đỉnh cao trong cảm xúc của VAR, nhưng sẽ là trận đấu mà Laporte muốn quên đi mãi mãi khi 2 trên 3 bàn thua của Man City là lỗi của Laporte. Điều cay đắng nhất đúng như Pep nói, cả mùa giải anh chỉ mắc đúng 2 sai lầm đó mà thôi. 

Bao nhiêu năm rời Barca ra đi, Pep không thể tìm người thay thế được Messi. Nhưng những nhân tố khác ông đều có thể thay thế được. Với tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 92% mỗi trận, tạo được trung bình 0,3 đường chuyền có thể chuyển hóa thành bàn thắng mỗi trận (dù là một trung vệ), Laporte chính là kiểu mẫu thay thế Gerard Pique trong chiến thuật của Pep. Sự vắng mặt của Laporte đã đẩy tỉ lệ thất bại của Man City lên cao hơn, và tỉ lệ phát động tấn công từ hàng thủ của Man City đi xuống. Nửa đầu mùa giải 2019/20 đã chứng minh cho điều đó, khi mà sự khủng hoảng nhân sự của hàng thủ, mà cụ thể là cái tên Laporte chính là nguyên nhân cho khoảng cách lên tới 14 điểm giữa Man City và Liverpool lúc này. 

Bây giờ, tạm mượn lời của Juergen Klopp khi nói về chấn thương của Mats Hummels ngày ở Dortmund năm xưa, đó là “Pep sẽ đón Laporte quay trở lại như người vợ chung thủy chờ người chồng mãn hạn tù.” Người vợ ấy vì thế sẽ không tái hôn, tức Man City chẳng mua ai vào mùa Đông này nữa

XEM THÊM

Giúp Liverpool 'lột xác', Van Dijk xứng đáng ngồi 'chung mâm' với Barnes & Hansen

Alexander-Arnold giành giải cầu thủ hay nhất Premier League tháng 12

'Quái thú' cơ bắp từng khoác áo Barca đáng gờm hơn cả Ronaldo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x