Tammy Abraham mới chỉ ở điểm xuất phát của Harry Kane

Gia Hưng
16:20 ngày 29-11-2020
Khi Harry Kane dính chấn thương đùi rất nặng đầu năm nay, Tammy Abraham được xem là người kế thừa vị trí của đàn anh tại ĐT Anh nếu EURO 2020 diễn ra đúng theo kế hoạch. Nhưng khi Kane trở lại, cục diện cuộc đua cá nhân giữa họ đã khác hẳn. Tammy Abraham còn quá non để ngồi chung mâm với Harry Kane.
Tammy Abraham mới chỉ ở điểm xuất phát của Harry Kane

Kể từ khi ra mắt Chelsea ở mùa trước, không thể phủ nhận tiềm năng của Tammy Abraham. Cầu thủ này tận dụng cơ hội mà HLV Frank Lampard trao cho, đánh bật Olivier Giroud và Michy Batshuayi trong cuộc đua vị trí. Khi Chelsea chiêu mộ một dàn hảo thủ ở mùa này, Abraham vẫn là chân sút số 1 nhờ khả năng ghi bàn cũng như kết nối rất tốt với Timo Werner bên cánh trái và Hakim Ziyech bên cánh phải. Tính từ mùa trước, Abraham đã ghi 23 bàn trên mọi đấu trường cho Chelsea, nhiều hơn 11 bàn so với người xếp ngay sau. 

Là chân sút trẻ, lại mới đá ở Premier League lần đầu, làm được như Abraham là rất đáng nể. Mùa trước, anh ghi 15 bàn ở Premier League, trở thành một trong những chân sút có hiệu suất tốt nhất Chelsea trong gần 1 thập kỷ. Suốt 9 năm, Diego Costa là tiền đạo duy nhất của Chelsea cán mốc 20 bàn ở 2 mùa giải Premier League liên tiếp. Abraham đã tiến rất gần đến kỷ lục đó của đàn anh.

Nhưng để nói Abraham có tiềm năng ngang bằng Harry Kane khi hai người bằng tuổi, hoặc Abraham bắt kịp đẳng cấp của Kane trong tương lai, thì đều không đúng. Ở bất cứ hệ quy chiếu nào, khi Kane 22-23 tuổi như Abraham, hay thành tích của cả hai ở giai đoạn này, Abraham đều kém Kane.

Abraham vẫn chưa thể vươn tới đẳng cấp của Kane

Ví dụ, ở tuổi 22, Kane ra sân 38 lần ở Premier League và ghi 25 bàn, đá 50 trận trên mọi đấu trường và có 28 bàn ngay trong năm đầu được HLV Mauricio Pochettino trọng dụng. Còn lúc này, Kane đã gần đạt ngưỡng hoàn hảo của một tiền đạo trong bóng đá hiện đại. Anh lùi sâu đá hộ công hay đá cắm đều hay, chơi đầu không kém Abraham dù thấp hơn đàn em 3 cm, dứt điểm đa dạng hơn.

Có thể, Kane đang phát triển thành một tiền đạo toàn diện, còn Abraham sẽ đi theo hướng một “poacher” như đàn anh Olivier Giroud. Abraham có lẽ phải chấp nhận việc anh không có đủ kỹ năng để trở thành một “Harry Kane mới”, dù ông thầy Frank Lampard từng công khai coi Kane là hình mẫu mà Abraham phải theo đuổi.

5 tháng trước, khi Kane nghỉ vì chấn thương đùi, Abraham có vẻ sáng nước hơn cả đàn anh ở Tam sư. Nhưng chỉ cần trở lại và đá đúng sức, Kane đã chứng tỏ anh ở đẳng cấp cao vời vợi. Thậm chí, Kane đang trở thành hình mẫu của các số 9 trong tương lai, thứ mà chắc chắn, Abraham vô cùng khó để chạm tay vào.

Abraham tận dụng cơ hội chưa tốt
Theo OPTA, ở Premier League mùa trước, tỷ lệ tận dụng cơ hội ngon ăn của Tammy Abraham chỉ ở mức 29%, thấp nhất trong Top 10 tiền đạo hàng đầu giải đấu. Xét toàn bộ số cơ hội ghi bàn, Abraham chỉ tận dụng được khoảng 1/5, tức có 10 pha ngon ăn thì anh ghi được 2 bàn. Đây là điểm yếu của chân sút này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Mourinho đối đầu Lampard: 'Lần đầu tiên' cho Mourinho? Mourinho vs Lampard: 'Lần đầu tiên' cho Mourinho?

    Chưa bao giờ Jose Mourinho thắng nổi Frank Lampard trong 90 phút. Thậm chí, nếu Tottenham của ông tránh được thất bại trước Chelsea của Lampard ở Premier League kỳ này, thì đấy đã là một cột mốc rồi: lần đầu tiên Mourinho kiếm được 1 điểm trước Lampard ở giải VĐQG.

  • Trực tiếp Chelsea vs Tottenham, 23h30 ngày 29/11 Tường thuật Chelsea 0-0 Tottenham

    Trận cầu tâm điểm vòng 10 Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Tottenham đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Đây tiếp tục là một trận đấu mà HLV Jose Mourinho giúp NHM bóng đá hiểu rõ về bóng đá thực dụng đã làm nên tên tuổi ông là như thế nào.

  • Mourinho đối đầu Lampard: Có không chuyện sư phụ thua đệ tử? Mourinho vs Lampard: Có không chuyện sư phụ thua đệ tử?

    Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần, nhờ bí mật lấy được Tịch Tà Kiếm Phổ mà thắng cả minh chủ Tả Lãnh Thiền để đoạt chức chưởng môn khi ngũ nhạc kiếm phái hợp lại làm một, tạo thế chân vạc với các đại chưởng môn Thiếu Lâm, Võ Đang.

  • M.U sợ nhất Bruno Fernandes kiệt sức M.U sợ nhất Bruno Fernandes kiệt sức

    Bruno Fernandes đang thể hiện một phong độ quá sức ấn tượng. Nhưng anh càng chơi tốt, Man United lại càng có lý do để thấy lo lắng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có nguy cơ lại rơi vào tình trạng kiệt sức một lần nữa, như ở cuối mùa giải trước.

  • Arsenal vs Wolves: Aubameyang so tài Jimenez Arsenal vs Wolves: Aubameyang so tài Jimenez

    Arsenal tiếp đón Wolves chứng kiến màn so tài thú vị giữa hai chân sút Pierre-Emerick Aubameyang và Raul Jimenez. Ai tỏa sáng hơn có thể sẽ quyết định chiến thắng thuộc về đội bóng đó.

  • 4 cầu thủ Tottenham tỏa sáng hơn nhờ Mourinho 4 cầu thủ Tottenham tỏa sáng hơn nhờ Mourinho

    Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Jose Mourinho, 4 cầu thủ dưới đây của Tottenham đã tự nâng cấp bản thân thành 1 phiên bản hoàn toàn khác theo hướng tích cực.

  • Son Heung-min tiến hoá thành cỗ máy ghi bàn khủng khiếp Son Heung-min tiến hoá thành cỗ máy ghi bàn khủng khiếp

    Khi Son Heung-min đánh bại thủ môn Ederson của Man City vào thứ Bảy tuần trước để lấy lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ghi bàn tại Premier League, anh đã trải qua một chặng đường thăng tiến, phát triển cả về chuyên môn và sự nghiệp vô cùng thú vị.

  • Arteta thừa nhận Arsenal vẫn đang 'thiếu một điều gì đó' Arteta thừa nhận Arsenal vẫn đang 'thiếu một điều gì đó'

    HLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal vẫn đang "thiếu một điều gì đó" sau khi đội bóng của ông trải qua 5 trận liên tiếp tại Premier League mà không có nổi 1 bàn thắng từ bóng sống.

  • Roman Abramovich: 1.000 trận đấu, 17 danh hiệu sau 17 năm trị vì ở Chelsea Roman Abramovich: 1.000 trận đấu, 17 danh hiệu sau 17 năm trị vì ở Chelsea

    Vào tối nay (29/11), Chelsea sẽ đối đầu với Tottenham trong một trận đấu đặc biệt. Màn so tài ở sân Stamford Bridge đánh đấu trận đấu thứ 1.000 của Chelsea kể từ khi triều đại của chủ tịch Roman Abramovich bắt đầu.

  • Solskjaer: 'Mọi quyết định của tôi đều vì lợi ích của M.U' Solskjaer: 'Mọi quyết định của tôi đều vì lợi ích của M.U'

    HLV Ole Gunnar Solskjaer khẳng định tất cả những việc ông làm từ trước đến nay đều vì lợi ích của Man United và đội bóng của ông sẽ còn tiến xa trong tương lai.

  •  Liverpool phung phí 330 triệu bảng vì bão chấn thương Liverpool phung phí 330 triệu bảng vì bão chấn thương

    Với chấn thương mới nhất tới từ cầu thủ đa năng James Milner, Liverpool giờ đang thiếu vắng 8 cầu thủ vì vấn đề này. Theo định giá từ Transfermarkt, việc 8 người này ngồi ngoài khiến Liverpool "hoang phí" đi 330 triệu bảng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x