Tân binh Man United: Gánh nặng đổ đầu ai?

Việt Cường
08:59 ngày 08-08-2015
Đã thành quy luật, những người nhận được sự quan tâm đặc biệt trong trận đấu mở màn mùa giải mới luôn là những tân binh. Câu hỏi là, các CĐV của M.U quan tâm tới ai hơn cả?
Tân binh Man United: Gánh nặng đổ đầu ai?

Với Matteo Darmian, Man United có vẻ như đã lấp được khoảng trống lớn nhất trong đội hình. Vị trí hậu vệ phải của Man United, từ sau khi HLV Louis van Gaal khẳng định Rafael chưa đủ tầm để nắm giữ, đã gần như bị bỏ trống. Antonio Valencia đã chơi không tồi khi được kéo về trám vào vị trí này, nhưng tất cả đều biết rằng tiền vệ người Ecuador không bao giờ có thể trở thành sự lựa chọn lâu dài. Những gì mà anh đã thể hiện trong trận tứ kết Cúp FA với Arsenal càng khẳng định điều đó.

Với Morgan Schneiderlin, Man United đã có được cầu thủ mà bao lâu nay các CĐV của họ khao khát. Từ sau thời Roy Keane, tuyến giữa của Quỷ đỏ đã không còn chút chất thép nào nữa, bất chấp việc rất nhiều tiền đã được đổ ra cho các tiền vệ trung tâm. Không có gì khó hiểu khi nhiều CĐV của M.U đã lo lắng khi bản hợp đồng Bastian Schweinsteiger được công bố. Họ sợ đội bóng sẽ vì thế mà không đưa Schneiderlin về nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Schweinsteiger không được chào đón. Ngược lại là đằng khác. Khi Schweinsteiger cập bến Old Trafford, rất nhiều người đã hỏi không biết M.U chờ đợi gì ở Schweinsteiger, một kẻ vừa già vừa dễ chấn thương. Nhưng chẳng CĐV nào của M.U bận tâm vì điều đó. Bởi họ không chờ đợi ở Schweini sức trẻ hay sức khỏe. Họ biết rằng anh sẽ mang tới đẳng cấp. Đó mới là thứ đáng giá 15 triệu bảng!

Depay là tân binh được kỳ vọng nhất của M.U

Về lý thuyết, Memphis Depay dường như là bản hợp đồng ít tạo nên sự hứng khởi nhất. Vị trí mà anh sẽ chơi - tiền vệ trái hay tiền đạo lùi - không phải là vị trí mà M.U cần phải tăng cường nhất. Ở tuổi 21, anh đương nhiên không được kỳ vọng sẽ mang tới kinh nghiệm cho đội bóng; ngược lại, kinh nghiệm chính là vấn đề lớn nhất của anh. Và người ta cũng không dùng từ đẳng cấp khi nói về Depay. Tài năng, hay tiềm năng, thì sẽ hợp lý hơn.

Nhưng nếu tất cả các tân binh của M.U đều không thể đáp ứng được sự kỳ vọng, thì ai sẽ là người đầu tiên bị la ó? 100% sẽ là Depay. Đó là nghịch lý, nhưng lại là một nghịch lý... hợp lý. Vinh quang luôn tìm đến các cầu thủ tấn công đầu tiên, nhưng những lời nghiệt ngã cũng vậy. Hãy xem, những cầu thủ trong “gói 150 triệu bảng” của M.U mùa trước mấy ai thành công! Shaw là một thảm họa. Rojo, Blind bình thường. Herrera mất nửa mùa vật vã. Nhưng bao nhiêu lời cay đắng lại đều đổ hết lên đầu Di Maria và Falcao.

Depay, do đó, hãy chuẩn bị cho điều xấu nhất: Người ta có thể chỉ trích anh là rườm rà, thiếu hiệu quả, ích kỷ... ngay sau trận đấu đầu tiên. Vấn đề là, nếu Depay để mình bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê ấy, anh sẽ chỉ là một vệt mờ trên hành trình lịch sử của M.U. Nhưng nếu anh biến những chỉ trích ấy thành động lực, và quan trọng không kém thuyết phục được HLV cũng như các đồng đội tin vào mình, thì vinh quang sớm muộn gì cũng tìm đến.

Đừng quên, Cristiano Ronaldo đã mất tới 3 năm để “chuyển hóa” từ một cầu thủ “ưa vẽ vời, kém hiệu quả” thành ngôi sao số 1 ở Old Trafford...

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Depay trong chuyển du đấu cùng M.U


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x