Ten Hag & một ‘bình minh giả tạo’ với MU

Trung Nghĩa
08:45 ngày 01-10-2023
Sự hồi sinh của MU trong 2 trận gần nhất chỉ là “bình minh giả tạo” khi họ bị Crystal Palace đánh bại ngay trên sân nhà. HLV Erik ten Hag tiếp tục rơi vào khủng hoảng và ngày càng có nhiều người cho rằng ông vẫn không phải “người được chọn” để cứu vớt Quỷ đỏ.

MU ‘tụt mood’

Old Trafford đã trở thành một pháo đài dưới thời Erik ten Hag. Khi Brighton hành quân đến đây 2 tuần trước, Man United đã bất bại trên sân nhà trong 20 trận đấu kéo dài hơn một năm. Còn bây giờ, họ đã để thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà. Thất bại này khiến Ten Hag không thể lấy lý do bào chữa rằng đội hình của ông không có nhiều nhân tố mới. Cả 4 tân binh mùa Hè đều xuất trận nhưng Quỷ đỏ vẫn thi đấu đầy bạc nhược.

Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên, các vấn đề nảy sinh với đội bóng này. Man United vẫn luôn thi đấu rời rạc và đôi khi thiếu ổn định ở hàng phòng ngự. Họ có vẻ dễ bị tổn thương trước những pha phản công và vô cùng yếu đuối trong những tình huống cố định. 

Sau khi giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp, Andre Onana đã để thủng lưới theo cách mà nhiều người đặt ra câu hỏi là liệu anh ta có thể làm tốt hơn hay không? Trận đá chính đầu tiên tại Premier League của Sofyan Amrabat ở vị trí hậu vệ trái đã không toàn màu hồng như ở trận đấu trước chính Palace tại League Cup. Cầu thủ người Morocco gặp khó khăn trước tốc độ của các cầu thủ đối phương và bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi với một Jordan Ayew đã 32 tuổi.

MU để thua bạc nhược trước Palace ngay trên sân nhà

Ten Hag có thể lấy lý do là cả 3 hậu vệ trái mà ông có trong tay đều đang gặp chấn thương. Nhưng việc ông thầy người Hà Lan thay cả hai trung vệ đá chính và đưa một Harry Maguire vật vờ vào sân cũng khiến nhiều người khó hiểu.

Trên hàng công, Man United cũng không thể hiện được niềm tin cần thiết cũng như chất lượng cần thiết. Hojlund là người xuất sắc nhất trong bộ ba tiền đạo, khi Marcus Rashford cực kỳ vô duyên còn Facundo Pellistri hoàn toàn kém hiệu quả. Ten Hag lẽ ra nên tung Alejandro Garnacho vào sân sớm hơn khi anh này tỏ ra nguy hiểm hơn hẳn so với cả Rashford và Pellistri. Và khi mà cầu thủ ghi bàn hàng đầu của MU là Casemiro cũng hết duyên, Quỷ đỏ chẳng tìm đâu ra nguồn cung bàn thắng.

Họ thiếu sự sáng tạo thực sự dù hàng tiền vệ có cả Mason Mount và Bruno Fernandes. Man United cầm bóng 77% và thực hiện 19 cú sút. Nhưng đội chủ nhà chỉ có đúng 2 cơ hội thực sự nguy hiểm là pha sút xa của Bruno Fernandes và cú đánh đầu của Rasmus Hojlund là khiến thủ thành Sam Johnstone phải vất vả đẩy bóng.

Ten Hag lâm nguy

Trận thua Palace khiến MU tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với chỉ 9 điểm sau 7 trận. Đây là khởi đầu tệ nhất của Quỷ đỏ trong lịch sử Ngoại hạng Anh, và là tỷ lệ thất bại cao nhất kể từ mùa 1986/87, khi Alex Ferguson mới lên nắm quyền.

Mới chỉ sau 9 trận từ đầu mùa trên mọi đấu trường, MU đã để thua tới 5 trận. Không chỉ bại trận trước các đối thủ khó nhằn như Tottenham, Arsenal, Brighton hay Bayern Munich mà ngay cả một đội bóng trung bình như Palace cũng có thể quật ngã họ. Điều đáng nói là chính Palace đã thua MU 0-3 tại vòng 3 League Cup hồi giữa tuần. Lý do là bởi ở trận đấu mới đây, đội khách dùng đội hình mạnh nhất và khiến chủ nhà ôm hận.

Ten Hag đang đối diện với nguy cơ bị sa thải

Sau trận đấu, máy quay liên tục chiếu đến HLV Ten Hag khi ông tỏ ra khó chịu vì thất bại. Và 2 trận tiếp theo có thể sẽ quyết định chiếc ghế của vị chiến lược gia người Hà Lan. Đó là 2 trận sân nhà liên tiếp đối đầu với Galatasaray ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League và gặp Brentford ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. Nếu tiếp tục thất bại, Ten Hag nhiều khả năng sẽ bay ghế. Theo The Sun, BLĐ MU đang xem xét nghiêm túc khả năng sa thải Ten Hag nếu không có sự cải thiện rõ rệt trong thời gian tới. 

Và nếu như điều này xảy ra, MU sẽ tiếp tục có thêm một mùa giải trắng tay và bất ổn. Kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, họ chưa bao giờ có được sự ổn định trên băng ghế huấn luyện. Các HLV cứ đến rồi đi, mang theo những hy vọng ban đầu để rồi lại ra đi trong bất ổn.

Tình hình với Ten Hag có lẽ cũng không khác là mấy. Sau mùa giải đầu tiên với đầy hứa hẹn với chức vô địch League Cup, giành hạng 3 tại Premier League và vào đến chung kết FA Cup, tưởng như ông sẽ là “người được chọn” để vực dậy đế chế Man United. Nhưng mới chỉ bước sang mùa thứ hai, MU của Ten Hag đã lại sa sút một cách khó tin. Tất cả những hy vọng chỉ như một “bình minh giả tạo” đã sớm lộ ra bộ mặt thật của mình.

Ten Hag có tỷ lệ cược sa thải bằng Kompany
Tỷ lệ cược bị sa thải của Erik ten Hag theo Sky Bet trước trận thua Crystal Palace là 1/16 (đặt 16 ăn 1). Nhưng sau trận thua Palace, tỷ lệ này đã tăng lên thành 1/12, ngang bằng với HLV Vincent Kompany của Burnley. Người đang có nguy cơ bị sa thải cao nhất tại Premier League 2023/24 là Paul Heckingbottom của Sheffield United (4/11, đặt 11 ăn 4).

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x