Thấy gì sau trận hòa giữa Leicester và Arsenal?

Quang Hoà Quang Hoà
16:03 ngày 21-08-2016
Đêm qua trận cầu đinh giữa Leicester City và Arsenal ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau trận đấu này, chúng ta có thể rút ra một số điểm nhấn.
Thấy gì sau trận hòa giữa Leicester và Arsenal?

1. Arsenal cần chi tiêu nhiều hơn

Arsenal từ chỗ đang lấn lướt Leicester đã để cho đối phương vùng lên và còn tỏ ra hụt hơi trong những phút cuối. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Arsene Wenger của Pháo thủ chia sẻ: "Tôi muốn sử dụng 300 triệu bảng cho việc mua sắm, nếu tìm được cầu thủ thích hợp". 

"Tôi chỉ ngạc nhiên một chút khi các bạn đi xem bóng đá mà cứ phải bàn đến chuyện tiền nong. Chúng ta cần phải tôn trọng những cầu thủ đã ra sân cống hiến. Nếu tìm được ai đó có thể tăng cường sức mạnh cho đội bóng, chúng tôi sẽ không ngần ngại chi tiền".

"Ngày nay các fan bị tác động rất nhiều bởi giới truyền thông, nhưng chẳng ai nói về màn trình diễn của  Rob Holding cả. Cậu ấy là người Anh, mới 20 tuổi, chơi rất tốt dù không có giá 55 triệu bảng. Bởi thế việc có tích cực mua sắm hay không chẳng phải vấn đề gì quá to tát". 

Walcott thi đấu quá hiền trước hàng thủ Leicester
Walcott thi đấu quá hiền trước hàng thủ Leicester

Nếu HLV Wenger không ngần ngại chi tiền như những gì ông nói, thì Arsenal cần phải mua sắm nhiều hơn nếu để gặt hái được thành công. Chí ít thì ở trận đấu với Leicester, sự hạn chế trong khâu tấn công của Arsenal đã bị phơi bày. 

Có thể sức công phá của Pháo thủ sẽ mạnh mẽ hơn khi Mesut Oezil và Olivier Giroud sẵn sàng trở lại đá chính từ vòng đấu tới, nhưng nếu Theo Walcott cứ dứt điểm hiền lành thế này thì thật khó trông chờ Arsenal có thể làm được điều gì đó đặc biệt.

2. Mendy cho thấy Leicester có dấu hiệu đổi mới

Còn quá sớm để khẳng định tiền vệ tân binh Nampalys Mendy đã thổi một làn gió mới tốt lành đến Leicester, nhưng có dấu hiệu cho thấy Leicester thự sự chuyển mình nhờ sự xuất hiện của anh. 

Với Mendy, tiền vệ trung tâm có phong cách khác với N’Golo Kante (đã chuyển sang khoác áo Chelsea), Leicester giờ không còn là chuyên gia rình rập và tổ chức những đợt phản công nhanh. Đá với đối thủ từng ghi đến 5 bàn tại sân King Power mùa trước, Leicester cố gắng chủ động kiểm soát bóng và chơi đôi công sòng phẳng. Họ đã khiến Arsenal lúng túng trong những phút cuối, ngay cả khi lúc đó Mendy đã phải rời sân vì chấn thương. 

Mendy chơi rất hay trước khi phải rời sân vì chấn thương
Mendy chơi rất hay trước khi phải rời sân vì chấn thương

3. Hàng thủ 2 đội chơi quá tốt, đặc biệt là Holding

Arsenal và Leicester bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của nhau là do các trung vệ của họ đã chơi quá tốt. Bên phía Leicester, Wes Morgan và Robert Huth tạo thành tấm khiên bằng thép trước khung thành Kasper Schmeichel. Còn với Arsenal, việc trung vệ trẻ Rob Holding bất ngờ được đá thay Calum Chambers hóa ra lại là quyết định sáng suốt của HLV Wenger. 

Sau trận, HLV Wenger đã hết lời ca ngợi Holding, ông cho rằng màn trình diễn của cầu thủ mới lần đầu ra sân ở giải Ngoại hạng trước những chân sút hàng đầu là không chê vào đâu được. Người đá cặp với Holding là Laurent Koscielny cũng chơi tuyệt hay sau khi được nghỉ xả hơi ở lượt đấu đầu tiên. Anh không gặp khó khăn dù phải đối đầu với Jamie Vardy đầy tốc độ.

4. Drinkwater hứa hẹn sẽ có chỗ đứng ở ĐT Anh

Drinkwater không dự EURO 2016 cùng ĐT Anh, nhưng màn trình diễn ấn tượng trước Arsenal cho thấy anh xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Tam sư. Đêm qua, Drinkwater đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lấp đầy khoảng trống do Kante để lại. 

Bình luận viên Steve Walsh thậm chí còn mô tả anh làm việc với năng suất tương đương 2 người khác. Trận nay Drinkwater xuất hiện ở tất cả các điểm nóng ở khu vực giữa sân, anh có 14 pha đoạt bóng thành công (nhiều hơn người xếp thứ 2 tới 5 lần) và là 1 trong 2 cầu thủ thực hiện nhiều pha tắc bóng nhất (6).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Tin chuyển nhượng 21/8: Chelsea nhắm liền hai sao Juventus Tin chuyển nhượng 21/8: Chelsea nhắm liền hai sao Juventus

    Chelsea muốn có Mandzukic và Chiellini; Liverpool theo đuổi Mustafi; M.U cho James Wilson đi học việc... là những tin chuyển nhượng đáng chú ý 24 giờ qua.

  • Tập đoàn Trung Quốc tiếp cận mua cổ phần Liverpool Tập đoàn Trung Quốc tiếp cận mua cổ phần Liverpool

    Everbright, tập đoàn tài chính có cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông và Thượng Hải, đang lên kế hoạch mua một lượng cổ phần lớn ở Liverpool với giá trị lên tới 700 triệu bảng. Phía chủ sở hữu Liverpool, tập đoàn Fenway Sports Group (FSG) bác bỏ việc sẽ bán đứt Liverpool nhưng khả năng sẽ bán lượng lớn cổ phần.

  • Guardiola bất ngờ với phong độ của Man City Guardiola bất ngờ với phong độ của Man City

    HLV Pep Guardiola thừa nhận, ông rất ngạc nhiên khi Man City khởi đầu mùa giải 2016/17 cực kỳ ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp và đang tạm dẫn đầu trên BXH Ngoại hạng Anh.

  • Chelsea thắng trong sợ hãi Chelsea thắng trong sợ hãi

    Chelsea đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh 2016/17 dưới triều đại Antonio Conte, nhưng đằng sau niềm vui ấy vẫn hiện hữu nhiều nỗi lo tiềm tàng.

  • Mourinho tiết lộ lý do Ibra đá 11m, bối rối vì thừa tài năng Mourinho tiết lộ lý do Ibra đá 11m, bối rối vì thừa tài năng

    HLV Jose Mourinho tiết lộ chính tiền đạo thủ quân Wayne Rooney đã chủ động nhường quyền đá 11m cho tân binh Zlatan Ibrahimovic.

  • Mong lắm rồi, derby Manchester! Mong lắm rồi, derby Manchester!

    Một lần nữa Zlatan Ibrahimovic lại tỏa sáng rực rỡ. Diện mạo M.U dưới thời Jose Mourinho ngày một hiện rõ. Họ không quá bùng nổ, nhưng cực kỳ tàn nhẫn trong cách hạ gục đối phương. Rất nhiều CĐV Quỷ đỏ đang mong đến ngày diễn ra derby Manchester (vòng 4), nơi M.U triều đại mới sẽ có bài test sức mạnh đích thực.

  • Những chữ “tuy” tuyệt vời ở Old Trafford Những chữ “tuy” tuyệt vời ở Old Trafford

    Tuy rằng M.U là do HLV Jose Mourinho dẫn dắt, và tuy rằng Mourinho đang dẫn dắt đội bóng nổi tiếng một cách đầy ấn tượng, toàn thắng trong khúc dạo đầu Premier League, người ta vẫn nói về... các cầu thủ nhiều hơn là nói về nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Nhìn từ góc độ của người hâm mộ trung lập, đây có lẽ là chi tiết tuyệt vời nhất.

  • Fan Leicester và Arsenal choảng nhau trên khán đài Fan Leicester và Arsenal choảng nhau trên khán đài

    Trận đấu giữa Leicester City và Arsenal đã bị bôi bẩn bởi màn ẩu đả của các CĐV quá khích trên khán đài.

  • Wenger cáo buộc Leicester ăn vạ, hứa chi tiền mua sao Wenger cáo buộc Leicester ăn vạ, hứa chi tiền mua sao

    HLV Arsene Wenger đã cáo buộc các cầu thủ Leicester là những chuyên gia ăn vạ trong vòng cấm. Ông cũng đáp lại những lời chỉ trích nhắm vào bản thân về việc không chịu chi tiền mua sắm.

  • Arsenal và Leicester chia điểm, fan hai đội choảng nhau Arsenal và Leicester chia điểm, fan hai đội choảng nhau

    Cả ĐKVĐ Leicester và Á quân Arsenal cần một chiến thắng để quên đi màn khởi đầu thảm họa. Tuy nhiên, 2 đội đã lại gây thất vọng lớn với trận hòa không bàn thắng, kèm theo chất lượng chuyên môn không xứng tầm của một trận cầu đinh...

  • Batshuayi và Costa tỏa sáng, Chelsea lội ngược dòng trước Watford Batshuayi và Costa tỏa sáng, Chelsea lội ngược dòng trước Watford

    Chelsea đã giành điểm số tối đa qua hai lượt trận đầu của Ngoại hạng Anh. Cũng như ngày ra quân, các học trò của HLV Antonio Conte phải chiến đấu cật lực và đợi tới thời gian cuối mới có được chiến thắng 2-1 trước Watford.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x