Toàn cảnh thương vụ Maguire đến M.U

Maguire đến M.U: 8 năm, 80 triệu bảng và 12 tháng cò cưa của Ed Woodward

Cẩm Chi
09:20 ngày 11-08-2019
Không phải đến khi khoác áo ĐT Anh tham dự World Cup 2018, tài năng của Harry Maguire mới được M.U chú ý đến. Ngay từ khi cầu thủ này còn là một cậu nhóc, anh đã lọt vào tầm ngắm của Sir Alex. Tuy nhiên việc Sir Alex Ferguson giải nghệ, cùng quá trình biến động nhân sự tại M.U suốt những năm qua khiến cuối cùng họ phải chiêu mộ anh với mức giá kỷ l
Toàn cảnh thương vụ Maguire đến M.U: 8 năm, 80 triệu bảng và 12 tháng cò cưa của Ed Woodward

“Hãy mua Maguire và Robertson nhé!”

Năm 2011, Maguire là thành viên trong đội trẻ Sheffield United lọt vào chung kết FA Cup dành cho lứa trẻ. Đối thủ của họ trong trận đấu cuối cùng lại chính là M.U. Có lẽ hồi đó, chính Pogba và Lingard cũng không nghĩ chàng hậu vệ cao lớn bên kia chiến tuyến sau này lại trở thành đồng đội của họ.

Trận chung kết FA Cup tổ chức theo thể thức lượt đi - lượt về. Ở trận đầu tiên trên sân nhà, Sheffield United chơi không tồi chút nào. Họ bị M.U dẫn trước 2 lần, nhưng sau đó nhanh chóng thiết lập thế cân bằng. Hàng thủ Sheffield United với Maguire là chốt chặn cuối cùng đã chơi rất tốt. Nhưng đến trận lượt về ở Old Trafford, anh lại không có nhiều cơ hội thể hiện. Một pha va chạm mạnh ngay đầu trận đấu khiến Maguire bất tỉnh và phải rời sân lập tức.

Hàng thủ Sheffield United không có Maguire sau đó đã bị M.U vùi dập với tỷ số 4-1. Đau khổ hơn cho chàng trung vệ trẻ là anh không có cơ hội chia sẻ nỗi buồn cùng các đồng đội trong đêm thất bại. Các bác sĩ yêu cầu anh phải ở lại một đêm trong bệnh viện thành phố Manchester để tiếp tục theo dõi. Nhưng vài phút thi đấu trên sân đủ để giúp Maguire được một con người vĩ đại chú ý tới.

Ít hôm sau khi xuất viện, Maguire nhận một cuộc gọi lạ. Lúc mở máy ra, anh ngạc nhiên vì biết ở đầu dây bên kia chính là Sir Alex Ferguson. Ông hỏi thăm tình hình sức khỏe của Maguire, đồng thời động viên chàng trai trẻ: “Cố gắng lên nhé, ta tin chỉ cần tập luyện chăm chỉ, cậu có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất”.

Maguire (trên) khi cùng đội trẻ Sheffield United gặp M.U
Maguire (trên) khi cùng đội trẻ Sheffield United gặp M.U

Những lời Sir Alex nói với Maguire hoàn toàn không phải chào hỏi xã giao. Trong thời gian Maguire thi đấu ở Sheffield United, nhà cầm quân của Quỷ đỏ vẫn luôn theo sát quá trình tiến bộ của anh. Điều đó được thể hiện qua cái nhìn của Mike Phelan, người trợ lý thân cận của Sir Alex. Khi Sir Alex nghỉ hưu vào năm 2013, Phelan cũng phải ra đi. Lúc ban lãnh đạo M.U tham vấn ý kiến Phelan xem CLB nên mua cầu thủ nào, Phelan nói: “Maguire và Andy Robertson”.

Lời khuyên đó rốt cục bị gạt qua một bên và nó khiến M.U phải trả giá đắt. Robertson là thành viên của Liverpool vừa vô địch Champions League, còn Maguire khiến M.U phải chi 80 triệu bảng chiêu mộ anh. Phelan sau này cũng chính là người nâng tầm Maguire khi ông đến tiếp quản Hull City. Dưới thời Phelan, Maguire từ chỗ là một cầu thủ thường xuyên sắm vai dự bị đã đá chính thường xuyên. Chỉ sau 1 năm, anh khiến Leicester phải dốc hầu bao mua về với giá 15 triệu bảng.

Năm ngoái, Phelan từng tiết lộ Maguire là một trong những cầu thủ chăm chỉ nhất ông từng làm việc cùng. Ngoài giờ tập cùng các đồng đội, anh thường mang về nhà băng hình ghi lại những trận đấu đỉnh cao. Có thể nói Maguire là một phiên bản kết hợp của Ferdinand và Vidic, bởi đó là 2 trung vệ được anh nghiền ngẫm nhiều nhất. Maguire thường xuyên trao đổi với Phelan về phong cách phòng ngự của họ, và điều đó giúp anh trưởng thành vượt bậc.

1 năm vô ích của Woodward

Nếu Sir Alex còn tại vị thêm vài năm ở M.U, có lẽ họ đã sớm chiêu mộ Maguire với giá rẻ hơn rất nhiều. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và CLB này đã mất thêm 8 năm để đón anh về với giá 80 triệu bảng. Tuy vậy, quá trình đàm phán đưa Maguire về sân Old Trafford lại khiến người hâm mộ M.U tiếc thêm lần nữa. Lẽ ra anh đã đến sớm hơn rất nhiều nếu Ed Woodward không giở trò con buôn trên bàn đàm phán.

Sau khi World Cup 2018 khép lại, Mourinho nói ông cần có thêm một trung vệ. Woodward gạt bỏ đề xuất này với lý do “Người đặc biệt” đã mua 2 trung vệ trong 2 mùa liên tiếp. Trò tính toán chi ly của Woodward khiến Mourinho nổi giận, gây sức ép buộc BLĐ phải chiều lòng ông. Marcos Rojo bị ép chuyển sang áo số 16 để dành áo số 5 cho một tân binh. Alderweireld, Koulibaly đều nằm trong tầm ngắm của M.U, nhưng Maguire luôn là mục tiêu số một.

BLĐ Leicester không phải tay vừa. Họ sẵn sàng bán Maguire, nhưng chỉ trong trường hợp M.U chịu bỏ ra 80 triệu bảng. Woodward cho đó là cái giá vô lý nên cố mặc cả, qua đó khiến M.U không thể mua anh về khi kỳ chuyển nhượng Hè 2018 đóng cửa. Hậu quả là Mourinho và Solskjaer sau đó phải vật lộn với một hàng thủ tan nát, còn M.U kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6.


Tình trạng báo động của hàng thủ M.U khiến Solskjaer lập tức bắn đi tín hiệu muốn mua trung vệ. Thậm chí ông nói rõ CLB phải mua Maguire càng sớm càng tốt để giúp ông có thời gian thử nghiệm đội hình có Maguire. Nhưng một lần nữa, thói keo kiệt của Woodward làm hại M.U. Lẽ ra họ hoàn toàn có thể chốt sớm thương vụ Maguire ngay từ tháng 5 vì Woodward biết người đứng ra đàm phán mua bán bên phía Leicester là GĐĐH Susan Whelan chứ không phải GĐTT Jon Rudkin như thường lệ.

Đối thủ duy nhất cạnh tranh với M.U trong thương vụ Maguire chỉ có Man City. Nhưng CLB này lại không sẵn sàng chi quá 60 triệu bảng, số tiền họ bỏ ra để mua Mahrez từ Leicester năm ngoái. Những phương án trao đổi Otamendi hay Mangala kèm tiền của Man City cũng không làm Leicester hứng thú. Vì thế, M.U chính là đội bóng duy nhất còn theo đuổi Maguire.

Woodward muốn Leicester bớt tiền xuống khoảng 65-70 triệu bảng, nhưng bị từ chối vì lý do: M.U vừa mua Wan-Bissaka, một hậu vệ kém nổi tiếng hơn Maguire rất nhiều, với giá tới 50 triệu bảng. Thế nên nếu M.U muốn mua Maguire, họ phải để anh trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới. Cuối cùng M.U đã mua được Maguire, nhưng đổi lại là 1 năm mặc cả của Woodward trở thành công cốc: Ông chẳng bớt được của Leicester một xu nào cả!

Bán Maguire muộn, Leicester cũng thiệt
Việc bán Maguire chỉ vài ngày trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa khiến Leicester không có thời gian tìm cầu thủ thay thế anh. Các đội bóng khác đều biết Leicester không sớm thì muộn sẽ bán Maguire, vậy nên họ liên tục hét giá trung vệ khi Leicester hỏi mua. Burnley là một trong số đó: Họ tuyên bố James Tarkowski có giá 50 triệu bảng, một con số quá vô lý.

Leicester chỉ nhận 70 triệu bảng từ vụ Maguire
Khi Leicester mua Maguire từ Hull, hợp đồng giữa hai bên gài thêm điều khoản: Sau này nếu Leicester bán Maguire với giá cao hơn, Hull City sẽ nhận 15% lợi nhuận chênh lệch. Vậy nên Leicester chỉ nhận 70,25 triệu bảng từ việc bán Maguire. 9,75 triệu bảng còn lại được chuyển cho Hull. Số tiền này lớn gấp 20 lần ngân sách chuyển nhượng của Hull trong mùa hè vừa qua.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x