Đến tận vòng 7, Liverpool vẫn giữ được mạch toàn thắng của mình tại Ngoại hạng Anh nhưng dấu hiệu khó khăn đã đến rất nhiều. Trong khi đó, đại kình địch Man City vẫn kiên trì bám đuổi.
Có lẽ kể cả lúc đối đầu với Arsenal hay Chelsea, Liverpool cũng không gặp nhiều khó khăn như trước Sheffield United. Đội bóng vừa mới thăng hạng Ngoại hạng Anh mùa này đã chơi một trận đấu vô cùng kín kẽ khi bịt kín 2 cánh, vốn là điểm mạnh nhất của Liverpool.
Với hệ thống 3 trung vệ, cộng thêm 2 cầu thủ chạy cánh đứng thấp hệt như 2 hậu vệ biên, cùng với đó là hàng tiền vệ 3 người cơ bắp, đội hình Sheffield United gần như không có khoảng trống để một còn ruồi bay qua. Đương nhiên, đội chủ nhà cũng gặp may đôi chút khi cú sút của Sadio Mane đập trúng cột dọc nhưng điều đó không thể phủ nhận hệ thống này đã hạn chế phần lớn sức mạnh của Liverpool.
Liverpool không còn quá mạnh như trước
Liverpool đã phải vận hết sức mình để tạo ra sự khác biệt. Tam tấu Mohamed Salah, Roberto Firmino và Mane phải hoán đổi vị trí liên tục. Khi có thêm Divock Origi vào sân, đội hình của đội khách có sự điều chỉnh: Origi sang biên trái, Mane sang phải, Salah đá cắm còn Firmino hộ công. Thậm chí, từng có lúc 2 hậu vệ cánh Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold cũng thử đổi bên để tìm kiếm cơ hội.
Không khó để nhận ra Liverpool đã bế tắc trong một số giai đoạn và nếu không có sai lầm của thủ môn Dean Henderson bên phía chủ nhà, thầy trò Juergen Klopp chưa chắc có thể rời sân với 3 điểm. Trước trận đấu này, HLV Chris Wilder của Sheffield United khẳng định Liverpool không phải đội bất khả chiến bại, ông đã chứng minh mình không phải kẻ nói suông và đây là cơ sở cho phần còn lại của Ngoại hạng Anh phản kháng The Kop.
Sức công điên rồ của Man City
Man City để thủng lưới nhiều hơn Liverpool 2 bàn nhưng hiệu số bàn thắng bại vẫn là +20, hơn đối thủ tới 7 đơn vị. Nhìn vào số liệu này, cộng thêm tình hình nhân sự tại Etihad, có thể nhận thấy Pep Guardiola đang áp dụng triệt để chiến lược “lấy công bù thủ”.
Tính đến sau chiến thắng 3-1 trước Everton, hàng công của City đã ghi tới 27 bàn, tính trung bình 3,85 bàn/trận. Họ hơn đội có hàng công xếp ngay sau, cũng chính là Liverpool tới 9 bàn. Ở giải đấu lấy hiệu số bàn thắng bại là tiêu chí so sánh đầu tiên, Man City rõ ràng vẫn còn đầy cơ sở để đua với Liverpool dù rằng đang kém đối thủ tới 5 điểm trên BXH.
Đội hình của City quá chất lượng
Điều đáng nói ở đây là hàng công của City đang ở đỉnh phong độ. Tính trên mọi đấu trường, đội bóng của Guardiola đã ghi bàn ở cả 10 trận đấu. Ngay ở thất bại trước Norwich, City cũng ghi tới 2 bàn. Tài thao lược của Pep thể hiện ở việc chính sách xoay tua không ảnh hưởng tới các học trò mà ngược lại, còn giúp tất cả đều giữ được cảm giác bóng cực tốt.
Ở trận đấu với Everton, Pep có thể cất Bernardo Silva và David Silva trên ghế dự bị đến tận phút 80 là một điều không tưởng với các đội bóng khác. Nhà ĐKVĐ không chỉ có một lực lượng vừa dày vừa chất lượng mà còn có một chính sách sử dụng nhân sự trên tầm đối thủ. Hãy nhìn vào Liverpool và một đội hình xuất phát quá dễ đoán là thấy được sự khác biệt.
Chấp nhận là Man City đang kém Liverpool trên BXH nhưng đây mới là tháng đấu thứ 2 của mùa giải kéo dài 10 tháng. Liệu Liverpool có thể duy trì được sự ổn định của mình với đội hình chính bị bào mòn không? Man City thì làm được.
Căng thẳng cuộc đua Top 4
Trước khi Arsenal và Man United đối đầu trong trận đá muộn, Top 4 giờ là chỗ của Liverpool, Man City, Leicester và West Ham. Sau chiến thắng trước M.U ở vòng trước, West Ham đã trở về mặt đất khi bị cầm hòa 2-2 trên sân của Bournemouth. Nhìn chung, đại diện thành London thi đấu vẫn rất phập phù và khả năng bị bật bãi khỏi Top 4 trong tương lai là rất cao.
Vardy đang thăng hoa cùng Leicester
Nhưng ngược lại, Leicester càng thi đấu càng cho thấy bản lĩnh kiên cường. Mới nhất, Bầy cáo hủy diệt Newcastle tới 5 bàn không gỡ để vững vàng ở vị trí thứ 3 trên BXH. Đến thời điểm này, Leicester mới để thua 1 trận duy nhất nhưng đã thắng tới 4.
Ở nhóm bám đuổi, Tottenham và Chelsea cũng đang gắng sức quay lại đường đua sau khi cùng thất bại ở vòng trước. Nếu chiến thắng tại Old Trafford vào đêm nay, Arsenal sẽ không còn phải chịu kiếp đứng thứ 8 như hiện tại mà sẽ vươn lên bằng điểm với Leicester.
Loạt trận muộn bóng đá châu Âu tuần này có cặp đấu đáng chú ý giữa Parma và Torino thuộc vòng 6 Serie A vào 01:45 ngày 01/10. Trong đó, kèo chủ nhà thắng châu Á là “sáng nước” hơn cả.
Aguero đã ghi bàn ở 7 trận liên tiếp tại Premier League. Anh đang rất khát khao sút tung lưới Everton để có chuỗi 8 trận lập công ở giải đấu này, qua đó cân bằng thành tích với Ruud van Nistelrooy, Daniel Sturridge và Jamie Vardy. Khỏi phải nói cũng hiểu Aguero muốn đá chính tại Goodison Park đêm thứ Bẩy như nào.
Hoàn cảnh của Arsenal và M.U hết sức trái ngược. Một bên giống như nhà giàu thừa mứa tiền bạc, chẳng lo nghĩ về nguyên liệu, mà chỉ tính xem nên chế biến sao cho có món ăn ngon. Bên kia thì còn chưa biết sẽ bày ra được món gì, nói chi đến chuyện ngon hay không. Lạ thay, "nhà nghèo" trong chuyện này chính là M.U.
Rốt cuộc thì Stamford Bridge đã được mở hội khi Chelsea thắng trận sân nhà đầu tiên tại Premier League trong kỷ nguyên của Frank Lampard, đồng thời có trận sạch lưới đầu tiên trong mùa này. Sau những trục trặc trong giai đoạn đầu mùa, rốt cuộc The Blues cũng đang dần đi vào ổn định.
Trên sân Goodison Park đêm thứ Bảy vừa qua, Man xanh đã có chiến thắng 3-1 trước Everton để tiếp tục bám đuổi Liverpool. Đó là trận đấu mà Man City cho thấy họ có chiều sâu đội hình siêu đẳng như thế nào, khi Pep Guardiola chủ động cất đi hàng loạt trụ cột. Việc Pep liên tục xoay vòng đang tạo ra động lực và sự cạnh tranh dữ dội tại Etihad...
Phải nói rằng Liverpool đã rất, rất may mắn khi có được 3 điểm trên sân của Sheffield United dù chơi rất tệ. Nhưng không có gì phải xấu hổ cả. The Kop vui vẻ thừa nhận điều đó, bởi điều quan trọng nhất bây giờ là chiến thắng để tiếp tục giấc mơ vô địch.
Phong độ tệ hại của M.U khiến Old Trafford không còn là pháo đài đáng sợ nữa. 6 trận sân nhà gần nhất, Quỷ đỏ chỉ thắng 2. Còn Arsenal lại đang có hỏa lực rất mạnh khi ghi tới 11 bàn trong 3 chiến thắng liên tiếp gần đây. Nhiều khả năng, “pháo” sẽ rền vang ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”.
Những người đứng đầu Super League đã sẵn sàng khởi động cuộc cạnh tranh để thay thế Champions League vào năm 2025, sau chiến thắng quan trọng tại tòa án.
Nhiều người kỳ vọng vào những thay đổi của ông Kim Sang Sik thông qua bản danh sách ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Thế nhưng, với quỹ thời gian ít ỏi cùng bối cảnh hiện tại của nền bóng đá, việc thổi luồng gió mới vào bộ khung vốn đang ổn định với nhiều cái tên được gọi dưới thời ông Park Hang Seo được xem là phù hợp.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn