Tottenham và Chelsea đều đang sở hữu những tiền đạo siêu hạng của Premier League. Nhưng thành công đến thời điểm này của họ được xây dựng trên nền tảng hàng thủ. Hiện nay, cả Tottenham và Chelsea đều không phải là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất. Song họ lại là hai CLB phải nhận ít bàn thua nhất ở Premier League 2016/17.
Qua 19 trận, Tottenham mới để lọt lưới 14 lần, còn Chelsea có số bàn thua khiêm tốn là 13. So với các đội bóng còn lại trong Top 6, Tottenham và Chelsea nổi lên như là những thực thể khác biệt. Chính nhờ năng lực phòng ngự xuất sắc mà đoàn quân của HLV Antonio Conte mới vươn lên độc chiếm ngôi đầu Premier League, dù số bàn thắng mà họ ghi được chỉ ngang ngửa Arsenal, Man City và kém xa Liverpool.
Hai nhà cầm quân Pochettino và Conte đã xây dựng nên những bức tường thép cho Tottenham và Chelsea. Điều đặc biệt là cách vận hành của hai hệ thống này có nhiều nét tương đồng. Họ đều phòng ngự trung lộ rất tốt, nhưng lại để lộ khoảng trống ở hai cánh. Nguyên nhân là các hậu vệ biên của Tottenham như Kyle Walker và Danny Rose đều dâng lên khá cao.
VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Tottenham - Chelsea
Trong khi, Chelsea thường chỉ phòng ngự với 3 trung vệ, còn hai cầu thủ đá cánh Victor Moses và Marcos Alonso phải quán xuyến cả một khoảng không gian rộng nên nhiều khi không kịp lùi về. Tuy nhiên, kể từ đầu mùa bóng đến nay, không nhiều CLB khai thác được khoảng trống bên cánh của hai đội bóng thành London.
Đêm nay, hàng thủ Tottenham và Chelsea đều phải đối mặt với những siêu tiền đạo. Trong những trận cầu đỉnh cao như thế này, yếu tố tập trung trở thành tiêu chí quan trọng hàng đầu với các hậu vệ. Ở lượt đi, Spurs không có được điều đó nên đã để Chelsea lội ngược dòng.
Spurs chống bóng bổng kém
Bóng bổng là con đường hiệu quả nhất để đánh bại hàng thủ Tottenham ở nửa đầu mùa giải 2016/17. Trong số 14 bàn thua mà họ phải nhận ở Premier League, có đến 4 xuất phát từ không chiến, tương đương với 29%. Đấy là một tỷ lệ rất cao đối với mặt bằng các CLB trong Top 6. Trong khi đó, Chelsea chưa phải nhận bất cứ bàn thua nào từ đánh đầu.
Tình yêu số 4 của HLV Wenger mãnh liệt đến nỗi, dù chỉ xa vị trí thứ 4 có một vòng đấu, Arsenal ngay lập tức "đòi lại" vị trí quen thuộc. Có lẽ, số 4 chính là định mệnh của HLV lớn tuổi này.
BLĐ Hull City vừa ra quyết định sa thải HLV Mike Phelan. Như vậy, nhà cầm quân 54 tuổi này chỉ làm việc cho Hull trong vỏn vẹn 82 ngày với tư cách thuyền trưởng đội bóng.
Nhiều năm nay, mua trung vệ luôn là một sở thích tốn kém của Man City. Thế nhưng hàng núi tiền đều đã bị ném qua cửa sổ, bởi vì người được giao cuốn séc của ông chủ Sheikh Mansour là Txiki Begiristain đã làm không tốt nhiệm vụ.
Theo cựu danh thủ Jamie Redknapp, nếu HLV Jose Mourinho không hành động dứt khoát về tương lai của Anthony Martial, “rất có thể ông sẽ biến anh thành một Kevin de Bruyne phiên bản 2”.
Với việc vượt mặt 2 tên tuổi lớn Chris Coleman và Ryan Giggs để ngồi vào ghế HLV trưởng Swansea, Paul Clement khiến người Anh tò mò tìm hiểu xem thật sự ông có tài năng gì. Thậm chí người ta còn đặt câu hỏi liệu “siêu trợ lý” này có thể trở thành… Jose Mourinho phiên bản 2 hay không?
BLĐ Hull City buộc phải sa thải HLV Mike Phelan bởi đội thành tích thi đấu tệ hại ở Ngoại hạng Anh 2016/17 khi chỉ giành được 1 chiến thắng sau 18 trận kể từ lúc ông được bổ nhiệm vào tháng 10/2016.
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn