Tottenham đá thế này, MU mơ gì Top 4

Đỗ Trung Đỗ Trung
22:54 ngày 10-03-2024
Trên sân Villa Park, Tottenham đã vượt qua Aston Villa 4-0 để tái lập cách biệt 6 điểm với MU. Và bởi trong tay còn 1 trận chưa đấu, Spurs đang sáng cửa vào Top 4 hơn bao giờ hết.

Hiện tại, Tottenham đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League 2023/24 với 53 điểm, kém đội xếp thứ 4 Aston Villa 2 điểm và hơn Man United 6 điểm. Trong bối cảnh đá ít hơn cả hai đối thủ trực tiếp 1 trận, Spurs rõ ràng đang nắm quyền tự quyết chứ không phải Aston Villa.

Có thể nói, cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh mùa này không còn gì quá kịch tính. Ba tấm vé đầu tiên dự Champions League mùa tới gần như cầm chắc trong tay của Arsenal, Liverpool và Man City. Vấn đề còn lại giờ chỉ là đâu sẽ là đại diện thứ 4 góp mặt, với Aston Villa, Tottenham và MU đang tranh đấu ác liệt.

Nhìn vào thứ hạng hiện giờ, không có gì phải bàn cãi khi MU thất thế nhất. Quỷ đỏ vừa thua về vị trí, điểm số lần hiệu số bàn thắng bại so với hai đối thủ trực tiếp. Lúc này, hiệu số bàn thắng bại của Man United là 0, trong khi của Tottenham là +20, còn Aston Villa là +18. Điều này đồng nghĩa ngay cả khi bằng điểm Aston Villa và Tottenham, MU vẫn bật bãi khỏi Top 4.

Son ghi bàn trước Aston Villa

Như đã đề cập, Tottenham đang nắm đằng chuôi vì còn một trận chưa đấu. Chiến thắng tưng bừng trước đối thủ trực tiếp Aston Villa mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp Spurs càng nằm lợi thế. Nếu thắng ở trận đấu bù, đoàn quân của HLV Ange Postecoglou sẽ đánh bật Aston Villa vào Top 4, từ đó tự quyết định vận mệnh của mình trong phần còn lại của mùa giải.

Điều này càng khiến tham vọng dự Champions League mùa 2024/25 của MU trở nên xa vời hơn bao giờ hết, bất chấp mùa giải còn 10 vòng đấu nữa mới hạ màn. Giờ đây, Quỷ đỏ chỉ còn biết cố gắng thắng tất cả các trận của mình, đồng thời hi vọng Aston Villa và đặc biệt Tottenham ngã ngựa. Xét về sự ổn định, Tottenham rõ ràng hơn hẳn MU khi họ chỉ thua 1/8 trận gần nhất, đó là thất bại 1-2 trước Wolves hôm 17/2.

Công bằng mà nói, sau những gì đã trình diễn dưới thời tân HLV Postecoglou, Tottenham xứng đáng cùng Arsenal, Liverpool và Man City đại diện cho Premier League chinh chiến ở Champions League mùa tới chứ không phải MU - một tập thể bất ổn và đầy rẫy vấn đề từ đầu mùa đến nay.

Kai Havertz đưa Arsenal lên đỉnh, chờ đại chiến!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x