Triết lý của Van Gaal là vấn đề của M.U

13:55 ngày 30-08-2015
Louis van Gaal là một HLV giỏi và rất thành công ở nhiều đội bóng lớn. Kinh nghiệm và sự sáng tạo cũng là điểm mạnh của ông. Tuy nhiên, triết lý bóng đá của Van Gaal là thứ không bao giờ thay đổi, và có thể đó chính là vấn đề đối với M.U.
Triết lý của Van Gaal là vấn đề của M.U
Với Van Gaal, bóng đá đơn thuần là một tiến trình, đó mới chính là điều đáng quan tâm nhất. Điều quan tâm thứ hai là khả năng kiểm soát trận đấu, thường được hiểu đơn giản là kiểm soát bóng. Điều cuối cùng đáng quan tâm là kết quả.

Van Gaal giải thích: “Bạn không bỏ 1 euro mua một tờ báo thể thao chỉ để xem kết quả các trận bóng đá. Bạn cũng không xem trận đấu bằng cách chỉ đến sân ở phút cuối cùng, xem kết quả trận đấu rồi đi về. Bạn đến sân ngay từ đầu trận đấu, để xem trọn 90 phút. Kết quả chỉ là sự thể hiện của một tiến trình kéo dài 90 phút ấy. Bạn không thắng một trận đấu bằng cách ghi bàn. Chính xác là bạn ghi bàn nhờ tiến trình bạn đề ra để thắng trận đấu ấy được thực hiện đúng”. 

Cũng vì cách nghĩ như thế mà Van Gaal không lo lắng dù M.U chỉ ghi có 2 bàn sau 3 vòng đầu ở Premier League, trong đó phải lưu ý là có một bàn không phải do cầu thủ M.U ghi. Kyle Walker (Tottenham) đá phản lưới nhà ở trận ra quân của M.U, ở trận này Quỷ đỏ chỉ kiểm soát bóng 47%, số cơ hội tạo ra cũng ít hơn. Trận gặp Tottenham là trận duy nhất tính đến lúc này M.U không kiểm soát được tiến trình mà Van Gaal mong muốn. Còn lại, 4 trận chính thức khác (gặp Aston Villa, Newcastle ở Premier League, 2 trận gặp Club Brugge ở vòng play-off Champions League), Quỷ đỏ đều khiến Van Gaal hài lòng.

HLV người Hà Lan cho rằng thời gian kiểm soát bóng và khả năng làm chủ tuyến giữa là yếu tố sống còn để chiến thắng, nhưng trong quá khứ có lúc Ajax Amsterdam hay Bayern Munich do Van Gaal huấn luyện giữ bóng đến 70 hay 80% mà vẫn không thắng, thậm chí còn làm khán giả… buồn ngủ vì các cầu thủ cứ đan bóng qua lại, còn cầu thủ tấn công hễ phải đối đầu với 2 hậu vệ là không dám đột phá mà lập tức chuyền về. 


Bóng đá tổng lực do Van Gaal khởi xướng cũng là một kiểu tiqui-taca giống Barcelona trước đây, nhưng khác ở chỗ Van Gaal không cần những tài năng cá nhân tạo nên những khoảnh khắc kỳ diệu như Messi, Luis Suarez hay Neymar. Van Gaal luôn tin sức mạnh tập thể và một lối chơi được thực hiện đến độ tinh xảo sẽ thắng những đội bóng cần những cá nhân tự tỏa sáng. Vì vậy, M.U không buồn khi Pedro Rodriguez đến Chelsea, còn Kevin de Bruyne và Raheem Sterling cập bến Man City. Nếu thế, phải chăng mùa trước M.U chiêu mộ Angel di Maria và Radamel Falcao không hẳn là do ý của Van Gaal?

Chiến lược gia người Hà Lan tin rằng, triết lý của mình sẽ luôn chiến thắng, miễn là mỗi cầu thủ phải làm theo điều ông nói. Vì thế, Van Gaal muốn Adnan Januzaj và Marouane Fellaini đá tiền đạo (chưa thấy hiệu quả hay không), còn Daley Blind đá trung vệ (đang thành công). Nani vì vừa đá tệ và cũng vừa không chịu đá hậu vệ phải nên đã bị bán. Một cầu thủ toàn năng luôn là điều đáng mơ ước, nhưng có lẽ Van Gaal đòi hỏi quá mức khi muốn các học trò ai cũng có thể đá tốt ở nhiều vị trí. Quan trọng hơn, hàng tiền vệ M.U vẫn chưa chơi thật tốt, hàng công thiếu đột biến và ghi bàn quá ít tại Premier League, còn các chiến thắng chủ yếu vẫn là nhờ tài nghệ cá nhân (Rooney, Depay).

Không thể cứ ăn mày dĩ vãng. Nếu Van Gaal không thể thành công trong hiện tại, thì lý thuyết cao siêu của ông cũng không thể tồn tại lâu ở Old Trafford. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Gặp Sako, Chelsea phải sa cơ! Gặp Sako, Chelsea phải sa cơ!

    Chelsea hứng chịu trận thua thứ hai chỉ sau 4 vòng ở Premier League, lần này chẳng cần Sergio Aguero và các ngôi sao tấn công khét tiếng của Man City, mà chỉ cần Bakary Sako là đủ để Crystal Palace thắng vang dội.

  • M.U tới Swansea để soi lại mình so với 1 năm trước M.U tới Swansea để soi lại mình so với 1 năm trước

    HLV Louis van Gaal có quá nhiều lý do để mong chờ trận đấu trên sân Liberty tối nay. Đó là trận đấu thứ 50 của ông trên cương vị HLV trưởng Man United...

  • Swansea - M.U: Jonjo Shelvey giờ đã chín muồi Swansea - M.U: Jonjo Shelvey giờ đã chín muồi

    Từ một cậu bé ngỗ ngược ở Liverpool, từng to tiếng với cả Sir Alex Ferguson, đến chàng trai trưởng thành ở Swansea và bây giờ là giấc mơ trở thành ngôi sao của Premier League, Jonjo Shelvey là trường hợp thú vị của bóng đá Anh.

  • Fan Liverpool phẫn nộ đòi bán ngay Lovren, sa thải Rodgers Fan Liverpool phẫn nộ đòi bán ngay Lovren, sa thải Rodgers

    Khởi đầu ấn tượng của Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh 2015/16 đã khép lại với thất bại 0-3 trên sân nhà trước West Ham. Và như thường lệ, các fan đã tìm ra một mục tiêu để trút giận.

  • Góc chiến thuật trận Chelsea 1-2 Crystal Palace: Mourinho thua trí Pardew Góc chiến thuật trận Chelsea 1-2 Crystal Palace: Mourinho thua trí Pardew

    Trong ngày kỉ niệm trận đấu thứ 100 tại Stamford Bridge ở giải Ngoại hạng, Jose Mourinho đã phải đón nhận một thất bại cay đắng, khiến khoảng cách giữa Chelsea với đội đầu bảng Man City được nới rộng lên thành 8 điểm.

  • Mourinho thất bại trong trận thứ 100 trên sân nhà cùng Chelsea: Những kỷ lục tồi tệ Mourinho thất bại trong trận thứ 100 trên sân nhà cùng Chelsea: Những kỷ lục tồi tệ

    HLV Jose Mourinho đã nhận thất bại cay đắng trong lần thứ 100 dẫn dắt Chelsea trên sân Stamford Bridge tại giải Ngoại hạng Anh khi bị Crystal Palace hạ gục 2-1.

  • Thày trò Mourinho bị châm biếm trên mạng xã hội Thày trò Mourinho bị châm biếm trên mạng xã hội

    Nhiều CĐV đã châm biếm HLV Jose Mourinho và các cầu thủ Chelsea sau thất bại 1-2 trước Crystal Palace ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh 2015/16.

  • De Gea tới Real Madrid thứ Hai, ra mắt NHM vào thứ Ba tới De Gea tới Real Madrid thứ Hai, ra mắt NHM vào thứ Ba tới

    Theo truyền thông Tây Ban Nha dẫn tin, thủ môn David de Gea sẽ chia tay M.U để chuyển sang khoác áo Real Madrid vào thứ Hai và sẽ có buổi ra mắt NHM vào thứ Ba tới.

  • Premier League: Hào nhoáng nhất, nhưng không mạnh nhất Premier League: Hào nhoáng nhất, nhưng không mạnh nhất

    Gần như chắc chắn Premier League sẽ phá vỡ kỷ lục dành cho tổng số tiền chuyển nhượng 835 triệu mà chính họ lập mới cách đây 1 năm. Nhưng sự hào nhoáng bên ngoài ấy không thể che lấp đi một sự thật: Premier League đang tụt hậu so với các giải đấu khác, thậm chí là chính họ về mặt chuyên môn.

  • Son yêu M.U, khó cặp sao K-pop Son yêu M.U, khó cặp sao K-pop

    Chuyển từ Leverkusen sang Tottenham với mức phí 30 triệu euro, Son Heung-min trở thành cầu thủ châu Á đắt giá nhất từ trước tới nay. Hành trình của Son đầy màu hồng, trừ việc anh chưa được khoác áo đội bóng ruột M.U và dở dang chuyện hẹn hò với ca sỹ Minah xinh đẹp.

  • Nhận định Swansea vs Man Utd, 22h00 ngày 30/8 Nhận định Swansea vs Man Utd, 22h00 ngày 30/8

    Man United đã thắng tới 4/5 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, Swansea chưa bao giờ là đối thủ dễ bị bắt nạt ở Premier League, đặc biệt là với Quỷ đỏ. Rất có thể tuần trăng mật của thầy trò HLV Van Gaal sẽ chấm dứt ở Liberty đêm nay…

  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x