MU của Solskjaer: Triết lý là cái chi chi?

Từ 06:33 ngày 27-01-2021
Ngoài đội Molde ở Na Uy, Ole Gunnar Solskjaer chỉ mới dẫn dắt Cardiff City vài tháng (và thất bại toàn tập), cho đến trước khi ông bất ngờ được mời về đội bóng cũ M.U để cầm quân theo hình thức tạm thời.

Ông bất ngờ bay bổng trong giai đoạn đầu. Khi được ký hợp đồng chính thức thì ông lại thua bét nhè, nhiều lần dẫn đầu biểu giá cá cược HLV sắp bị sa thải ở Premier League.

Với một Solskjaer như thế, bàn về triết lý bóng đá thì quá xa vời. Nhiều lúc, đề tài cần bàn chỉ là Solskjaer có thể huấn luyện M.U hay không. Khách quan mà nói, người ta chỉ thấy “bình thường” khi M.U của Solskjaer thua “nhục nhã” ở 2 trong 3 trận đầu tiên tại Premier League mùa này. Chứ ngôi đầu bảng hiện thời, thì phải khẳng định là quá sức tưởng tượng (hồi đầu mùa).

Lạ thay, nếu giữ được ngôi đầu bảng đến cuối mùa bóng, Solskjaer sẽ lập tức trở thành tượng đài lịch sử, sánh vai Alex Ferguson, Matt Busby và Ernest Mangnall! Đấy là 3 HLV hiếm hoi từng đưa M.U lên ngôi vô địch bóng đá Anh. Cần lưu ý: M.U đã tồn tại 143 năm, và là đội vô địch Anh nhiều nhất xưa nay.

Hơn 100 năm đã trôi qua kể từ khi HLV Mangnall đem về cho M.U 2 chức VĐQG đầu tiên. Ông qua đời cách nay đã 89 năm. Cũng đã 27 năm trôi qua kể từ ngày huyền thoại Busby qua đời. HLV duy nhất từng đưa M.U lên ngôi vô địch đang còn sống là Ferguson, đã sắp tròn 80 tuổi. Solskjaer đang đứng trước một cơ hội vinh dự cỡ nào!

Solskjaer đang có cơ hội trở thành HLV thứ 4 trong lịch sử MU vô địch nước Anh

Lạ hơn, và đáng bàn hơn, chính là chỗ tương đồng giữa Solskjaer với các HLV từng đưa M.U lên ngôi vô địch. Họ đều... chẳng có triết lý nào. Bóng đá thiên hình vạn trạng, vô cùng vô tận, sao cứ phải sống với một triết lý nào đấy? Và phải chăng, chính cái đặc điểm không có triết lý, không có phong cách đặc trưng, lại là chỗ đáng gờm nhất của M.U trong tay Solskjaer?

Ngày xưa, Noel Cantwell gia nhập M.U (trong thập niên 1960) và cảm thấy kinh ngạc khi đội bóng của HLV Busby có vẻ “hoang sơ” hơn nhiều so với đội bóng cũ của Cantwell là... West Ham. Sân tập chỉ gồm vài cữ chạy tốc độ, làm nóng, rồi chia phe đá, có khi... thô bạo như một cuộc đá độ. Cantwell không được bù khú, bàn về xu hướng chiến thuật hoặc tình hình bóng đá thế giới quanh cốc cà phê, như ở West Ham. Nhưng M.U là đội bóng Anh đầu tiên đoạt Cúp C1 châu Âu. Với Bobby Charlton, Denis Law, George Best trong đội hình, họ cần gì xu hướng với chả triết lý?

Đến thời Ferguson, M.U từng được nghỉ tập chỉ vì HLV phó bận đột xuất và Ferguson không biết phải tổ chức một buổi tập như thế nào! Tất nhiên, “M.U vô đối” trong 20 năm đầu tiên của Premier League thì khỏi giới thiệu. Càng không phải nhắc Solskjaer, vì chính ông ở trong tập thể ấy.

Ajax là phải thế này, Barcelona là phải thế kia - ai cũng biết. Hoàn toàn ngược lại, M.U không bao giờ cần một triết lý bóng đá, cho dù nếu HLV cụ thể trong một thời điểm cụ thể nào đó, có triết lý rõ ràng, thì cũng... chẳng sao!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
36
+20
67
5
34
+13
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x