Tương lai xám ngắt cho Harry Kane

Kinh Thi Kinh Thi
09:03 ngày 16-07-2021
Harry Kane đã nói rõ rằng, anh muốn đi khỏi Tottenham. Nhưng anh lại khó ra đi. Ở lại thì, vẫn bế tắc như xưa nay, Kane khó lòng gặt hái danh hiệu trong màu áo Spurs. Và có phải là “nghiệp”, khi một cầu thủ luôn ám ảnh với danh hiệu như Kane, giờ sắp phải thi đấu ở UEFA Europa Conference League?
Tương lai xám ngắt cho Harry Kane

Thà anh đừng bao giờ nói. Nói ra, mà chuyện không thành, thì quá dở rồi. Mà đây là vấn đề thủ tục, là văn bản, chứ đâu chỉ nói suông! Kane đưa ra yêu cầu “được chuyển nhượng khỏi Tottenham” trước khi cùng ĐT Anh tham dự EURO 2020. Thế là sứt mẻ mối quan hệ với chủ tịch Daniel Levy của Spurs. Và trước mắt, đề nghị mua Kane với giá 100 triệu bảng của Man City đã bị lãnh đạo tối cao của đội bóng khước từ.

Không phải hễ “ghét Kane” thì Levy sẽ bán quách anh ta đi. Ai lại ngây thơ như thế. Ghét anh thì Levy sẽ càng lạnh lùng trong lúc đàm phán, dứt khoát sẽ không nhượng bộ, không bớt xu nào. Man City rất giàu, nhưng đội này hầu như không bao giờ mua cầu thủ với giá hơn 60 triệu bảng. Họ chào giá 100 triệu là quá lắm rồi. Kane là siêu sao ư? Nhưng đâu ai nhận ra được siêu sao Kane tại EURO 2020! Man City nghe đâu giờ đã chuyển hướng, quay sang theo đuổi Robert Lewandowski rồi.

Tương lai của Kane trở nên xám xịt còn vì cái lý do muốn ra đi của anh quá… hạ cấp. Cũng có thể là do báo chí muốn “nhét chữ vào mồm”, nhưng chưa bao giờ Kane phủ nhận: anh phải gia nhập một CLB lớn để có danh hiệu. Anh rất sùng bái danh hiệu. Thế thì có khác gì việc xem trọng bằng cấp, chức tước hơn là tư cách của con người, trong cuộc sống! Mặt khác, đấy là suy nghĩ nông cạn của một cầu thủ nhà nghề nhưng chẳng hiểu gì về bóng đá. Đâu ai nói Leicester là “đội bóng lớn”. Vậy mà, Leicester oanh liệt vô địch từ Premier League đến Cúp FA. Ngay trong thời kỳ mà Kane thi đấu, chứ đâu phải là bài học xa xôi nào, mà anh lại không thấy, không hiểu!

Harry Kane muốn đi khỏi Tottenham ngay lập tức, nhưng không phải cứ muốn là được

Trong khi Kane và ĐT Anh thi đấu tại EURO 2020 thì Tottenham ký hợp đồng với HLV mới là ông Nuno Espirito Santo, lại tuyển mộ - lần đầu tiên trong lịch sử CLB – Giám đốc bóng đá Fabio Paratici. Về bề nổi, cả hai ông này không đả động gì đến Kane từ khi họ gia nhập Tottenham. Là vì không muốn làm phiền, để Kane còn tập trung tinh thần thi đấu khi EURO vẫn đang diễn ra. Bây giờ thì sự riêng tư của Kane phải được tôn trọng, khi anh đang có những ngày nghỉ hiếm hoi.

Trên nguyên tắc, Kane được nghỉ 3 tuần tính từ sau trận chung kết EURO 2020, nghĩa là kỳ nghỉ kết thúc chỉ 2 tuần trước khi Tottenham bắt đầu mùa bóng mới. Trên thực tế, Kane sẽ nghỉ ít hơn bởi anh còn phải chuẩn bị thể lực cá nhân. Xin nhắc lại: đấy là trên bề mặt! Tân HLV Santo không nói về Kane còn vì đấy là một cách… tỏ thái độ? Là HLV trưởng, ông không thể cúi đầu trước bất kỳ một cầu thủ nào?

Tóm lại, Kane sẽ làm gì? Đi hay ở? Nếu đi thì anh có chọn lựa gì? Báo giới cứ việc hỏi thế, trong khi thực tế có thể đau đớn hơn nhiều: Kane không có tư cách chọn, không được quyền quyết định bất cứ điều gì. Anh đang là một kẻ thất bại, chỉ với 2 bàn vô nghĩa và 1 bàn khác từ chấm 11m – muốn nói trọng tài xử ép đối phương, tùy quan điểm riêng mỗi người. Tam sư có lần đầu tiên đá trận chung kết EURO, mà đóng góp cụ thể của Kane thật không đáng nhắc tới. Và anh phải tôn trọng bản hợp đồng vẫn còn thời hạn đến 3 năm. Làm gì với bản hợp đồng ấy, thì đấy là việc của Tottenham, hơn là của Kane. Anh không gặp thời, đành chịu?

Kane quá mất giá!

Trận chung kết EURO 2020 là lần đầu tiên trong đời cầu thủ Harry Kane không sút được cú nào, cũng chẳng có đường chuyền kiến tạo nào, trong cả trận đấu, ở ĐTQG (lần duy nhất trước đó là một trận giao hữu mà anh chỉ đá 29 phút, không tính). 

Nhìn chung, Kane có nhiều trận mờ nhạt, trong kỳ EURO mà ĐT Anh làm nên lịch sử. Phong độ như thế, thì nên hét giá bao nhiêu?

6. Mùa trước, Harry Kane dẫn đầu Premier League ở cả hai lĩnh vực quan trọng là ghi bàn (23 bàn) và kiến tạo (14 đường chuyền thành bàn). Nhưng Kane không phải là người đầu tiên, mà là cầu thủ thứ 6 xưa nay làm được như thế ở Premier League.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+60
88
2
37
+61
86
3
37
+43
79
4
37
+20
68
5
37
+10
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x