Van de Ven: Hy vọng của Tottenham lẫn... Arsenal

Trung Nghĩa
09:34 ngày 14-05-2024
Khi chiêu mộ Micky van de Ven, có lẽ HLV Ange Postecoglou và Tottenham không nghĩ rằng anh có thể trở thành chìa khóa nuôi hy vọng dự Champions League của Tottenham cũng như giấc mơ vô địch của... Arsenal. Tất cả sẽ có câu trả lời ở trận gặp Man City sắp tới.

Lời giải cho vị trí hậu vệ trái

Kể từ khi hậu vệ trái Destiny Udogie dính chấn thương vào tháng trước, HLV Postecoglou đã đau đầu trong việc tìm kiếm người thay thế. Cả Ben Davies và Emerson Royal đều không đáp ứng được yêu cầu và Tottenham để thua 4 trận liên tiếp.

Trong trận đấu với Burnley vào thứ Bảy tuần trước, Postecoglou đã thử một cách khác: Oliver Skipp. Cầu thủ có sở trường đá tiền vệ trung tâm này đã thi đấu tốt trong 75 phút có mặt trên sân. Anh có một vài pha đột phá tốt khi tấn công, nhưng không đảm bảo được sự an toàn trong phòng ngự. Chính Skipp là người đã không thể theo kèm được Jacob Bruun Larsen trong bàn mở tỷ số của Burnley.

Và từ phút 75 trở đi, Postecoglou đã có một thử nghiệm mới: đẩy Van de Ven đá hậu vệ trái. Và quyết định táo bạo này đã được đền đáp. Chỉ vài phút sau khi được chuyển sang đá bị trí mới, Van de Ven đã tạo ra một tình huống nguy hiểm cho hàng thủ của Burnley.

Van de Ven là người ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Tottenham ở trận gặp Burnley

Sau đó, tới phút 82, anh đột phá trong vòng cấm Burnley và tung cú sút đẹp mắt vào góc thấp khung thành. Đó là một bàn thắng tuyệt đẹp của người được NHM Spurs bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của đội bóng.

Vậy đây có phải là một giải pháp khả thi cho cánh trái của Tottenham ở trận gặp Man City vào rạng sáng thứ Tư (15/5) tới? Nhiều người cho rằng việc Van de Ven đá hậu vệ trái sẽ khiến trung tâm hàng thủ của Spurs bị suy yếu. Từ khi gia nhập đội bóng, anh đã cùng với Christian Romero tạo thành cặp trung vệ chắc chắn đảm bảo sự an toàn nơi hậu tuyến của Gà trống. Chính vì thế, tìm được người thay Van de Ven đá trung vệ vào lúc này là không phải dễ.

Tuy nhiên, Dragusin không hề chậm chạp và hoàn toàn đủ sức để thay Van de Ven. Khi đó, cầu thủ người Hà Lan sẽ đóng vai trò hậu vệ trái để đua tốc độ với Kyle Walker bên phía Man City. Thực tế thì cả Man City và Arsenal đều từng dùng 4 trung vệ đá giăng ngang nên việc Van de Ven đá cánh trái cũng không phải điều gì quá mới mẻ.

Quân bài chiến lược của Tottenham

Postecoglou thích các hậu vệ cánh có tốc độ, khả năng xuyên phá cũng như chuyền bóng và kiến tạo tốt. Ông chưa bao giờ dùng trung vệ đá hậu vệ cánh. Nhưng trong một trận đấu sinh tử có thể quyết định vé dự Champions League mùa tới, chiến lược gia người Australia có thể sẽ phải có những quyết định táo bạo.

Man City là một tập thể thi đấu nhuần nhuyễn trong nhiều năm qua và rất khó để đánh bại. Cần phải có sự bất ngờ mới hy vọng khiến đội bóng này gục ngã. Và việc bố trí Van de Ven đá hậu vệ trái có thể là điều mà Tottenham nên làm.

Tốc độ của Van de Ven khi đá hậu vệ trái có thể khiến Man City gặp khó

Khi đó, Van de Ven không những đảm bảo được sự chắc chắn nơi hành lanh cánh trái mà còn có thể tạo ra bất ngờ trong những pha dâng cao tấn công. Nên nhớ, anh chính là cầu thủ chạy nhanh nhất tại Premier League mùa này. Trong trận đấu với Brentford vào tháng 1, trung vệ người Hà Lan đạt tốc độ 37,38 km/h. Tốc độ này đủ để Van de Ven đánh bại Walker trong cả phòng ngự lẫn tấn công.

Bàn thắng Van de Ven ghi trong trận gặp Burnley là một gợi ý cho Postecoglou về một “họng súng trong tay áo” của Spurs. Tại Premier League mùa này, Josko Gvardiol đã trở thành hiện tượng khi ghi tới 4 bàn thắng nhờ đá hậu vệ cánh trái trong khi vị trí sở trường của anh là trung vệ. Chính vì thế, Van de Ven hoàn toàn có thể thành công như Gvardiol, miễn là Postecoglou dám liều.

Lý do Van de Ven được đá hậu vệ trái
HLV Postecoglou đã giải thích lý do ông để Van de Ven đá hậu vệ trái trong những phút cuối trận gặp Burnley. “Tôi đã lưu ý với Micky rằng cậu ấy đã gặp một vài chấn thương và yêu cầu chơi hậu vệ trái rất khác với chơi trung vệ”, Postecoglou nói. “Tôi đã không để cậu ấy đá hậu vệ trái vì lý do đó. Nhưng khi nhận thấy Skipp đã đuối sức, tôi buộc phải tung Dragusin vào sân và nghĩ tới việc để Micky đá cánh trái. May là điều chỉnh này thành công và bàn thắng của Micky rất xuất sắc”.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x