Van Der Vaart: 'Tottenham là đội bóng hay nhất mà tôi từng khoách áo'

Việt Hà
08:58 ngày 07-06-2020
Rafael Van der Vaart và Peter Crouch chỉ có một mùa giải chung màu áo Tottenham. Nhưng giữa họ là tình bạn khăng khít và bền chặt. Trong cuộc trò chuyện thông qua Zoom, hai người đồng đội cũ hồi tưởng lại tháng ngày gắn bó tại Tottenham và tình yêu dành cho đội bóng thành London.

- Crouch: Tôi đã thấy đội hình tiêu biểu mà cậu bầu chọn. NHM hẳn rất muốn biết tại sao cậu lại chọn tôi trên hàng công chứ không phải Zlatan Ibrahimovic (đồng đội của Van der Vaart tại Ajax)?

- Van der Vaart: Đơn giản thôi. Tôi thích những người vui tính. Thế nên tôi chọn cậu (cười). Nhưng mà nghiêm túc nhé, cậu còn nhớ buổi tập đầu tiên của tụi mình ở Tottenham chứ. Cậu rất cao nhưng có đôi chân khéo léo. Tôi đã rất ngạc nhiên về cậu. 6 bàn thắng đầu tiên của tôi, hầu như đều do cậu kiến tạo. 

- Tôi nhớ chứ, cảm ơn cậu! Đôi khi quả bóng rơi khỏi vai tôi và cậu sẽ luôn ở đó, làm chủ tình hình. Tôi đã chơi cạnh nhiều tiền đạo xuất sắc nhưng không ai ăn ý với tôi bằng cậu.

- Chúng ta chỉ cần nhìn vào mắt nhau là biết phải làm gì. Cậu di chuyển, tôi chạy theo, cậu nhả bóng lại và “bùm”, tôi sút tung lưới đối phương. Chúng ta đã cùng nhau tạo nên những bàn thắng ấn tượng. Cậu là tiền đạo nhưng sẵn sàng tạo cơ hội tỏa sáng cho đồng đội. Điều quan trọng với chúng ta là đội nhà chiến thắng. Nhưng cũng có những tiền đạo rất ích kỷ. Tôi còn nhớ khi Real Madrid hạ Gijon 6-0, tôi lập hat-trick còn Ronaldo chẳng có bàn nào. Anh ta ngồi buồn thiu trong phòng thay đồ. Nếu là tôi và cậu, chúng ta đã uống bia ăn mừng chiến thắng.​​​​​

- Đó là lý do tại sao chúng ta chơi thân được với nhau. Tôi còn nhớ cậu tới Tottenham sau một mùa hè ấn tượng tại World Cup 2010.

- Đó là một trong những mùa hè hay nhất nhưng cũng khó khăn nhất. Chúng tôi (Hà Lan) chút nữa đã làm nên lịch sử. Chúng tôi thua đội mạnh hơn ở trận chung kết nhưng chúng tôi cũng có một tập thể mạnh mẽ. Khi tôi trở lại Real, Mourinho mới được bổ nhiệm. Ông ấy nói với tôi: “Rafa, nếu có CLB nào quan tâm anh có thể ra đi”. Vào ngày cuối cùng của kỳ CN mùa Hè, tôi đang tập trung cùng ĐT Hà Lan. Hạn chót là 6 giờ chiều thì 5 rưỡi tôi nhận cuộc gọi từ người đại diện: “Tottenham muốn mượn cậu”. Tôi không đồng ý, một là ở lại Real Madrid hai là Tottenham mua thẳng. Hai mươi phút sau là một cuộc gọi khác, Tottenham đồng ý mua tôi.​​​​​​

 Van der Vaart từng có những năm tháng rất thành công trong màu áo Tottenham và anh cùng Peter Crouch có một tình bạn rất bền chặt

- Rất hiếm khi cậu chuyển CLB vào giờ chót như vậy. Nó gây sự chú ý lớn khi đó. Việc rời Real có khó không?

- Real là giấc mơ lớn nhất của tôi. Mọi cậu bé đều muốn khoác áo Real. Tôi có một nửa dòng máu Tây Ban Nha. Mẹ tôi là người TBN. Nhưng tại Bernabeu sự cạnh tranh là rất khắc nghiệt. Ngay cả Ronaldo hay Raul, nếu không ghi bàn trong một vài trận cũng có thể bị bán. Cuộc sống tại Real không dễ dàng nhưng vẫn là một trải nghiệm tuyệt vời.

- Cậu được xem là mảnh ghép cuối cùng cho Spurs. Tôi còn nhớ lúc đó chấn thương nên đến xem cả đội tập luyện. Cậu đang tập cùng Luka Modrid và Gareth Bale. Harry Redknapp tiến tới chỗ tôi và nói: “Hãy xem cách họ điều khiển trái bóng”.

- Với tôi, Tottenham là CLB hay nhất mà tôi từng chơi. Tôi thích thứ bóng đá tấn công ở đây. Real Madrid có những cầu thủ tầm cỡ nhưng không gắn kết thành một tập thể. Còn tại Spurs, tôi cảm thấy như một gia đình. Cầu thủ tài năng, kỹ thuật, tốc độ, phòng ngự tốt. Tottenham có tất cả mọi thứ. Đó là lý do tại sao tôi đạt phong độ cao tại Spurs. Tottenham đã truyền cảm hứng cho tôi. Premier League là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới nhưng trong 90% các trận đấu Tottenham đều là đội chơi tốt. Chúng ta luôn giữ bóng. Chỉ đáng tiếc, tôi không có danh hiệu nào tại đó.

- Có vẻ như cậu rời Spurs hơi sớm. Nếu ở lại hai hoặc ba năm nữa, cậu sẽ đặt dấu ấn đậm nét hơn.

- Cậu còn nhớ Andre Villas-Boas vừa tới đã mua Gylfi Sigurdsson không. Ông ta gửi thông điệp tới tôi: “Gylfi mới là số 10 tại Spurs”. Đúng lúc đó Hamburg muốn có tôi. Tôi nghĩ nếu HLV không cần mình nữa thì tôi sẽ ra đi. Dù sao Hamburg cũng là bến đỗ thân thuộc với tôi. Còn với Spurs, tôi đã có mọi thứ. Nhưng tôi rất nhớ White Hart Lane nhất là khi tới xem trận gặp Inter trong ngày khai trương sân mới của Tottenham.

- Tôi cũng vậy, White Hart Lane gìn giữ quá nhiều kỷ niệm đẹp của chúng ta.

- Tôi yêu White Hart Lane! Tôi cá rằng cậu vẫn còn nhớ mùi khoai tây chiên và bia thơm nức mũi từ trên khán đài. Khoảng cách giữa cầu thủ và CĐV là rất gần, điều đó làm nên sự đặc biệt cho White Hart Lane.  

Tottenham & Real lấn át trong đội hình tiêu biểu của Van der Vaart
Van der Vaart đã chọn ra đội hình xuất sắc nhất gồm những đồng đội từng sát cánh với tiền vệ người Hà Lan. Trong đó Tottenham (Peter Crouch, Gareth Bale, Luka Modric, Ledley King) và Real Madrid (Ronaldo, Guti, Robben, Ramos) đóng góp nhiều nhất với 4 người mỗi đội.

77 - Van der Vaart từng chơi 77 trận cho Tottenham trong giai đoạn 2010-2013, ghi được 28 bàn thắng cho đội bóng thành London.

XEM THÊM

Liverpool làm gì sau khi để mất Werner vào tay Chelsea?

Liverpool đã biết phải ăn mừng thế nào nếu vô địch Premier League

Liverpool thống trị 3 giải thưởng Ngoại hạng Anh

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x