Van Gaal vs Koeman: Việc chung & việc riêng

Trần Minh Trần Minh
16:49 ngày 20-09-2015
Trước trận đấu giữa Southampton và M.U, HLV Louis van Gaal nói đây là chuyện của hai đội bóng chứ không phải chuyện của ông và Ronald Koeman. Nói thế, nhưng nếu Van Gaal hạ được Koeman, ông ta phải sướng mất mấy ngày.
Van Gaal vs Koeman: Việc chung & việc riêng
Mùa trước, cứ người này đến sân người kia là ôm thất bại ra về. Ở Anh, các HLV có lệ uống với nhau một ly rượu sau khi trận đấu kết thúc. Nhưng sau một thất bại, cục tức còn đang nghẹn ở ngay cuống họng, dễ gì có thể ngồi lại uống ly rượu với kẻ vừa khiến mình bẽ mặt. Thành ra Van Gaal rời khỏi St.Mary mà không lời từ biệt. Còn Koeman thì chờ mãi trong phòng khách của sân Old Trafford mà không thấy Van Gaal xuất hiện, thành ra ông cũng đi về.

Lần này, Koeman tuyên bố sẽ cho Van Gaal thêm... cơ hội. Dù bị từ chối một lần, bị cho “leo cây” một lần, nhưng Koeman cũng sẽ chờ Van Gaal để cùng ông cạn một ly rượu. Đấy là ly rượu xóa bỏ hận thù, ly rượu chôn vùi những khoảng cách của những người từng là thầy trò, từng là chiến hữu của nhau.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy bức ảnh Koeman ngồi chung băng ghế huấn luyện với Van Gaal khi cả hai còn ở Barcelona. Trong bức ảnh ấy, có cả Jose Mourinho mặt còn rất trẻ. Cả Mourinho và Koeman khi ấy đều kính ngưỡng Van Gaal tột đỉnh, xem đấy là hình mẫu phải noi theo.

Koeman đâu ngờ có ngày ông thầy mà mình tôn sùng lại trở thành kẻ mà mình căm ghét nhất. Đấy là năm 2004, Koeman là HLV trưởng của Ajax và Van Gaal được bổ nhiệm là Giám đốc bóng đá. Một người lo chuyện cầm quân, một người lo tăng cường lực lượng, tìm kiếm cầu thủ mới. Nước sông lẽ ra không phạm nước giếng, nhưng Van Gaal không thích như vậy. Ông vẫn mang tư tưởng là thầy của Koeman, thành ra ông can thiệp quá sâu vào công việc của học trò.


Koeman lúc này đã đủ lông đủ cánh, ông xem đấy là sự xúc phạm. Ai đời Koeman làm thầy của Rafael van der Vaart cùng đồng đội trong khi Van Gaal lại ra vẻ là thầy của Koeman. Cứ đến giờ tập, Van Gaal lại xách một chiếc ghế, ngồi đó xem y hệt... giám thị. Thỉnh thoảng ông ta lại vỗ tay khen cầu thủ mà mình thích. Koeman tức muốn nổ đom đóm mắt.

Tình hình càng xấu đi khi vào cuối mùa chuyển nhượng, Van Gaal bán Zlatan Ibrahimovic khi TTCN chỉ còn lại vài giờ mà tuyệt nhiên không hỏi Koeman lấy một câu. Ibrahimovic khi ấy là chân sút số 1 tại Hà Lan, là người Koeman xem như nhân vật chủ chốt trong đội hình Ajax. Vậy mà trong khi suốt cả mùa Hè Koeman ra sức thuyết phục Ibrahimovic ở lại, Van Gaal “ngứa tay” bán luôn anh ta cho Juventus, đẩy Ajax vào tình thế không có tiền đạo số 1 trước mùa bóng mới. Koeman hết sức tức giận, lên gặp chủ tịch của Ajax và ca bài “Người ấy và tôi ông phải chọn”. Rốt cục Van Gaal bị sa thải. 

Nào ngờ Koeman ở lại Ajax cũng không được lâu. Vì không còn Ibrahimovic, mọi kế hoạch của ông cho mùa bóng mới đổ bể và ông chỉ tại vị được thêm vài tháng trước khi bị sa thải. Van Gaal vẫn tin là vì Koeman mà mình bị sa thải. Koeman cũng tin chính quyết định bán Ibrahimovic của Van Gaal mới khiến ông mất việc.

Sau chục năm thù hận, rốt cục Koeman và Van Gaal lại tái ngộ nhau ở nước Anh. Koeman xuống nước chủ động mời Van Gaal uống rượu, nhưng cả hai lần đều bất thành. Trước lời mời của Koeman trước trận này, Van Gaal đã cám ơn chính thức trên truyền thông. Còn việc ông có uống rượu hay không lại là chuyện khác. Cầm ly lên cụng với một người mà mình ghét tính ra còn khó hơn... vô địch Premier League ấy chứ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike s1mple tiết lộ chuẩn bị mở lớp học Counter-Strike

    Kể từ khi dừng thi đấu Counter-Strike chuyên nghiệp vào tháng 10/2023, Oleksandr "⁠s1mple⁠" Kostyliev chưa có ý định quay trở lại thi đấu CS2. Trong buổi trò chuyện mới đây cùng HLTV, siêu sao người Ukraine đã chia sẻ về định hướng bản thân cũng như các hoạt động trong thời gian tạm dừng thi đấu.

  • Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ Tuyển thủ CS2 nêu thực trạng của Counter-Strike Bắc Mỹ

    Sau khi giành chức vô địch tại ESL Challenger Melbourne CS2, tuyển thủ Felipe “insani” Yuji trả lời phỏng vấn với Dot Esports tiết lộ đội đã thi đấu tốt hơn sau khi rời Bắc Mỹ để về Brazil. Hiện tại, các giải đấu Counter-Strike của Brazil ngày càng phát triển trong khi Bắc Mỹ thì ngày càng thụt lùi.

  • Nhận định bóng đá Kawasaki Frontale vs Urawa Reds, 14h00 ngày 3/5: Chìm sâu khủng hoảng 14h00 ngày 3/5: Kawasaki Frontale vs Urawa Reds

    Nhận định bóng đá trận đấu Kawasaki Frontale vs Urawa Reds trong khuôn khổ vòng 11 giải VĐQG Nhật Bản 2024 diễn ra vào lúc 14h00 ngày 3/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca Tin giờ chót 1/5: MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho trung vệ của Barca

    MU sẵn sàng chi 100 triệu euro mua Araujo, Kane khẳng định sẽ ở lại Bayern lâu dài, Thiago Silva được 3 đội bóng London quan tâm.... là những tin tức nổi bật tối ngày 1/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x