Liverpool: Vào sân đi, Jota!

Từ 15:36 ngày 04-03-2021
Thông tin Diogo Jota đã ra sân tập chuẩn bị cho trận gặp Chelsea khiến người hâm mộ Liverpool râm ran sung sướng. Khỏi phải nói, Jota ở Anfield đến lúc này như ánh sao băng vậy.

Anh đến trong một mùa Hè không nhiều kỳ vọng chen chân vào bộ ba SMF    (Salah-Mane-Firmino), nhưng đã thổi luồng gió mới vào nơi này. Ghi bàn, kiến tạo, trở thành cầu thủ đáng xem nhất đầu mùa giải của The Kop. Và rồi, chấn thương đến, ánh sao băng tan xuống dưới chân trời, mang theo đó là cả phong độ chiến thắng của Liverpool.

Đã gần 4 tháng rồi, Diogo Jota không quay lại sân cỏ. 4 tháng vắng tiền vệ công người Bồ Đào Nha, Liverpool lạc lối trong những bước chạy của Thiago Alcantara. Một siêu tiền vệ, một chân chuyền thượng hạng nhưng giống như cuộc hôn phối có tham vọng mà không có tình yêu, nó mang đến cảm giác không phù hợp với đội bóng, và nó mông lung trong sự tìm kiếm chân trời hạnh phúc. Để rồi bây giờ ngước mắt nhìn lên bảng xếp hạng, ta thấy nhà đương kim vô địch đứng đó, vị trí thứ 6, khiến David Moyes (West Ham) phải thốt lên: “Không thể tin nổi chúng tôi lại xếp trên Liverpool”. 

4 tháng đó, những gì Liverpool mất mát là không chỉ một Jota, đấy còn là sự xuống phong độ của Trent Alexander-Arnold, của Mane, và đặc biệt của Alisson, đấy là những chấn thương của Fabinho, của Jordan Henderson. Và đương nhiên, là sự thiếu vắng nặng nề nhất: Virgil van Dijk. Tuy nhiên, không có chấn thương nào mang đến cảm giác đặc biệt như trường hợp của Jota. Đó không phải là một sự khủng hoảng khủng khiếp như với Van Dijk - người có thể khẳng định là đã chia triều đại của Juergen Klopp tại Anfield ra làm hai nửa: trước khi có anh và sau khi có anh.

Ở đây chấn thương của Jota làm người ta tiếc nuối nhiều hơn, bởi anh “gãy” khi ở vào giai đoạn thăng hoa nhất, bởi anh ngã xuống khi những gì đẹp nhất anh dành cho Liverpool chắc chắn vẫn còn ở phía trước, bởi anh đã chấn thương khi mà mọi ý tưởng của Klopp đều bế tắc sau cái chấn thương ấy. Còn Thiago Alcantara lại không đáp ứng được như kỳ vọng. Vâng, đó là kỳ vọng về một Liverpool “mới” mong được anh thổi hồn vào. Vì Liverpool đã cũ sau 3 mùa giải chỉ chung một thứ chiến thuật quá quen thuộc là pressing tầm cao, là 3 tiền đạo chủ lực “tự làm tự ăn”, là bộ đôi hậu vệ cánh kiến tạo thay cho tiền vệ. Jota thì khác, Jota thật sự đã làm mới Liverpool.

“Alisson và Fabinho chắc chắn sẽ có mặt trong trận đấu với Chelsea. Với Jota, cậu ấy vẫn đang trong thời gian lấy lại phong độ tốt nhất. Khả năng ra sân của cậu ấy trước Chelsea vẫn bỏ ngỏ. Chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi Jota”. HLV Juergen Klopp đã nói như thế trước trận đấu đêm nay, nhưng đó cũng có thể chỉ là đòn nghi binh. Bởi vì Liverpool lúc này thật sự không còn bài vở gì mới mẻ. Trong khi nút chặn bên dưới đã không còn chắc chắn. 

Diogo Jota mới khởi động trên sân tập, nhưng hy vọng anh nhen nhóm đã bùng lên như ngọn lửa rồi. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x