Vì sao Mourinho lỗi thời?

Kinh Thi Kinh Thi
13:29 ngày 07-10-2016
Năm 1995, Juventus trở lại ngôi vô địch Serie A sau 9 năm dài chờ đợi. Công đầu thuộc về HLV Marcello Lippi, người mới cầm quân ngay mùa đầu tiên. Đến mùa kế tiếp, Juventus vô địch Champions League. Trong 4 mùa bóng, Lippi đưa Juventus vào trận chung kết Champions League 3 lần liên tiếp, đoạt 3 Scudetto. Đấy hẳn nhiên là quyền lực tối thượng?
Vì sao Mourinho lỗi thời?
Cậy công, Lippi đưa đơn từ chức trong một khoảnh khắc hờn dỗi, nghĩ rằng giới lãnh đạo Juventus sẽ phải xuống nước khi ông tỏ ra bực bội. Nào ngờ, các giám đốc mời Lippi đến họp chỉ để... nói lời cảm ơn. Đấy là một kinh nghiệm quý. Khi Lippi chia tay đội bóng kế tiếp là Inter, ông bị sa thải thay vì từ chức. Inter đành sa thải khi Lippi phát biểu sau một trận thua: “Giả sử là chủ tịch CLB, tôi sẽ sa thải HLV trưởng, bắt các cầu thủ xếp hàng úp mặt vào tường và đá đít từng người. Không thể chấp nhận một đội bóng như thế này!”.

Lippi chính là HLV đã mở ra trào lưu “quyết không từ chức” trong bóng đá đỉnh cao. Trước đó, đa số HLV khi thất bại thì sẽ từ chức - vì tự trọng, vì lòng kiêu hãnh, vì danh dự. Nhưng từ chức thì không có tiền bồi thường hợp đồng. Bây giờ thế nào, không cần nói nữa.

Tài nghệ của Jose Mourinho ra sao so với Marcello Lippi? Trong 8 mùa bóng (2002/03 đến 2009/10), Mourinho có 6 danh hiệu VĐQG và 2 chức vô địch Champions League với Porto, Chelsea, Inter. Không thua, nếu không muốn nói là hơn. Duy có một điều, Mourinho sẽ mãi mãi không bằng Lippi. Đó là “kinh nghiệm thương đau” của một HLV... lỡ tuyên bố từ chức và không được nhận tiền bồi thường hợp đồng. Tất nhiên, tuyệt đại đa số “siêu sao huấn luyện” trong thời buổi này đều như Lippi - chẳng ai từ chức bao giờ.


Bây giờ mà đã ký xong hợp đồng thì dù thành công hay thất bại về chuyên môn, các HLV nổi tiếng đều yên tâm hoàn toàn về thu nhập đến hết bản hợp đồng ấy - kể cả khi bị đuổi sớm. Mặt khác, dĩ nhiên các HLV nổi tiếng đều rất giỏi. Họ không có động lực thay đổi chính mình, cũng không cần hoặc không nên thay đổi. Và họ trở nên... lỗi thời sau một thời gian nhất định. Lippi khác họ ở chỗ, ông có động lực thay đổi để chứng tỏ mình không phải kẻ thất bại, rằng ông vẫn rất giỏi dù... đã phải từ chức. Và ông vô địch World Cup 2006 - hơn chục năm sau khi đưa Juventus trở lại đỉnh cao ở Serie A.

Vào thời của Mourinho, “bóng lăn nhiều hơn chân chạy” là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của bóng đá đỉnh cao. Bất kể chơi thế nào, cứ phải hướng đến kết quả như thế thì mới có lợi về thể lực, mới làm chủ tình thế, mới buộc đối phương phải rượt theo quả bóng một cách thụ động và... hết hơi vào cuối trận. Những gì Mourinho đang tạo dựng ở M.U mùa này chính là những gì ông luôn hướng tới trong nguyên tắc của mình: chạy ít, chuyền ít, nhưng... sút nhiều.

Vấn đề là ở chỗ: nguyên tắc của Mourinho đã thuộc về thập kỷ trước. Những thành công vang dội nhất của ông đều thuộc về thập kỷ trước. Đấy chính là chỗ lỗi thời của một HLV tài danh. Bây giờ, người ta sút bóng thật “ác”, chứ không sút lấy số lượng. Bây giờ, người ta cố gắng lấy thể lực đè thể lực, chứ không giữ sức như trước nữa. Mourinho chẳng qua cũng chỉ lỗi thời trước những Guardiola, Conte hoặc Klopp mà thôi. Trừ phi người ta phải đau đáu tiếc rẻ tiền triệu như Lippi ngày nào, may ra mới có động lực để họ tự làm mới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x