Thử thách Sheffield United trong bối cảnh thiếu vắng Virgil van Dijk và Joel Matip là một bài toán thực sự khó với Klopp. Đặc biệt là khi ở tuyến tiền vệ thiếu vắng Thiago Alcantara, Naby Keita và Alex Oxlade-Chamberlain, còn Fabinho buộc phải lui về đá trung vệ, Liverpool sẽ cực kỳ miễn cưỡng trong sơ đồ 4-3-3.
Và thế là ý tưởng về 4-2-3-1 ra đời. Jota vào sân và xuất phát ở cánh phải, Mohamed Salah được đẩy lên làm trung phong còn Roberto Firmino lùi xuống trong vai trò "số 10". Như vậy, tuyến tiền vệ của Liverpool cũng chỉ cần 2 người chuyên nghiệp là Jordan Henderson và Georginio Wijnaldum.
"Không chỉ là việc đưa Jota vào đội hình xuất phát bởi lẽ anh ấy có thể thi đấu được rất nhiều vị trí", Klopp giải thích. "Ở đây, tôi nghĩ nhiều về việc Liverpool sẽ xuất phát thế nào, thay đổi ra sao, làm thế nào có lợi nhất cho trận đấu? Làm thế nào khiến Sheffield gặp khó khăn?
Sheffield có lợi thế rõ ràng là được chuẩn bị nguyên tuần. Họ có thể tập đến 12 bài đá phạt khác nhau trong khi chúng tôi chỉ có thể tập hồi phục. Vì thế tôi nghĩ với một chút thay đổi nhỏ, chúng tôi ít ra có thể khiến đối phương gặp khó khăn".
Thay đổi nhỏ mà Klopp nói không tạo nên ấn tượng lúc đầu trận, đặc biệt là khi Sheffield vượt lên nhờ quả penalty gây tranh cãi. Nhưng càng về sau, những thay đổi của Klopp càng cho thấy sự hợp lý, nhất là ở vị trí của Jota.
Như trợ lý Pep Lijnders từng phải thốt lên "một cái máy pressing", Jota di chuyển khắp mặt sân không biết mệt mỏi và khi có không gian rộng (dù ở cánh trái hay phải), anh như cá gặp nước. Không phải ngẫu nhiên mà Jota chen chân được vào đội hình chính khi mà cả 3 siêu sao ai cũng biết là ai vẫn hiện diện. Xherdan Shaqiri từng được đưa về với nhiệm vụ tương tự vào 2 năm trước nhưng không làm được. Takumi Minamino với 2 lần đá chính và 0 bàn thắng suốt 10 tháng qua cũng không làm được.
Jota làm được, thậm chí trở thành cầu thủ đầu tiên sau Sadio Mane ghi bàn trong cả 2 trận sân nhà đầu tiên ở Premier League cho Liverpool từ 2016. Không quan trọng là Jota được bố trí xa hay gần vòng cấm, sự hiệu quả của cầu thủ người Bồ Đào Nha không phải bàn cãi.
"Một cầu thủ giỏi phải không", Klopp tự hào. "Điều quan trọng không phải là Jota mang đến điều gì cho đội bóng mà bản thân anh ấy đã là một cầu thủ giỏi, điều tôi rất ngưỡng mộ và muốn Liverpool mua về. Tôi nói với những trợ lý rằng có Jota mọi thứ thật dễ dàng vì anh ấy rất linh hoạt, rất dễ thích ứng. Một cầu thủ nhanh, khỏe, không chiến tốt, giữ bóng chắc. Jota có mọi phẩm chất chúng tôi cần".
Đúng như Klopp nói, Jota không chỉ tự thân tốt, anh còn là mảnh ghép hoàn hảo cho bộ 3 phía trên. Giống như tìm ra thành viên thứ 4 của nhóm The Beatles huyền thoại, mọi thứ trở nên hoàn hảo.
Salah với bản năng săn bàn bẩm sinh được thi đấu gần khung thành hơn là điều Klopp muốn từ lâu. Còn Firmino, với việc chỉ ghi được 2 bàn trong 26 trận gần nhất, anh rõ ràng không hợp làm tiền đạo cắm theo bất cứ cách hiểu nào. Nhưng những đóng góp trong sự kết nối các tuyến của Firmino là khổng lồ, Klopp hiểu điều đó nên vị trí "số 10" với anh như "đo ni đóng giầy". Lui về phía sau nhưng Firmino lại có bàn thắng trước Sheffield, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hợp lý.
Đừng kỳ vọng 4-2-3-1 sẽ trở thành một hệ thống chính của Liverpool, nhất là khi Van Dijk trở lại và Fabinho không còn phải làm trung vệ bất đắc dĩ. Nhưng hệ thống này là một giải pháp song song hữu hiệu mỗi khi The Reds cần thay đổi chiến lược, chứ không còn chỉ là biện pháp chữa cháy, giống như Jota vậy.
XEM THÊM
M.U ra sân với đội hình nào ở trận gặp RB Leipzig: Cavani xuất chiến?
Dự đoán lượt trận thứ 2 Champions League: M.U và Barca thắng nhọc
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn