Vòng luẩn quẩn đáng thương của Mkhitaryan

TÙNG LÂM
09:31 ngày 01-01-2018
Henrikh Mkhitaryan đang đi trong cái vòng luẩn quẩn chết chóc. Anh không còn được HLV tin tưởng và cần được ra sân để chứng tỏ mình. Nhưng khi được trao cơ hội ra sân, thì anh lại không thể hiện được nhiều, thậm chí thể hiện rất tệ, bởi không được ra sân thường xuyên.
Vòng luẩn quẩn đáng thương của Mkhitaryan
Trận đấu với Southampton rạng sáng qua là lần đá chính đầu tiên của Mkhitaryan kể từ sau thất bại trước Chelsea hồi đầu tháng 11. Nhưng khi Mkhitaryan rời sân, thay cho những tràng vỗ tay, tất cả những gì anh nhận được là những tiếng la ó, huýt sáo.

Việc bị bố trí chơi bên cánh trái không giúp gì nhiều cho Mkhitaryan. Những quả tạt bằng chân trái của anh thường có lực rất tệ, hoặc không tới được đồng đội, hoặc đi quá xa. Nhưng ngay cả trong những tình huống cắt được vào trong để sử dụng chân phải là chân thuận, Mkhitaryan cũng không làm tốt hơn. Điều tệ hại là anh thường xuyên lóng ngóng để mất bóng. Trong 65 phút ở trên sân, anh mất bóng tới 18 lần, một thống kê khó chấp nhận nổi với một ngôi sao tấn công ở danh tiếng của Mkhitaryan.

Sẽ rất khó tin nếu Mourinho vẫn tiếp tục để Mkhitaryan đá chính trong thời gian trước mắt. Ông từng cho cầu thủ này “đi đày” không dưới 2 lần trong 2 mùa giải trở lại đây, và lần này thì ông có đủ lý do, và cả sự ủng hộ từ các CĐV, để làm điều đó. Và nếu Mourinho quyết định không thể tin tưởng ở Mkhitaryan được nữa, rồi đem về Old Trafford một tiền vệ tấn công mới (Oezil chẳng hạn), có thể tin rằng sự nghiệp của Mkhitaryan ở Old Trafford đã đi tới chặng cuối rồi.

Tạt nhiều, qua người ít
Phẩm chất được chờ đợi nhất ở Mkhitaryan là khả năng tạo đột biến nhờ những pha qua người và những đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương. Nhưng trước Southampton, anh dường như quá mải mê tạt mà quên mất những việc cần làm này. Với 8 lần tạt bóng, Mkhitaryan là người chịu khó tạt nhất đội. Anh chỉ có  1 pha qua người, kém nhất trong số 3 tiền vệ tấn công (bên cạnh Lingard và Mata).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x