Vụ Jadon Sancho bật Ten Hag tanh tách, ai là kẻ đáng trách?  

KỲ LÂM
16:09 ngày 04-09-2023
Jadon Sancho đã lên mạng xã hội để khơi mào một màn khẩu chiến với HLV Erik ten Hag sau trận thua nhục nhã 1-3 của MU trên sân Arsenal. Đó không chỉ là mâu thuẫn đơn thuần, mà là khối uất ức đã bị dồn nén từ lâu, chỉ đợi cơ hội phát nổ.

Chúng ta biết rằng, Sancho là một thương vụ tốn tiền của MU, mang theo nhiều hy vọng. Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập MU năm 2021, Sancho hoàn toàn lột xác từ một cầu thủ chạy cánh năng nổ, hiệu quả thành một thứ gì đó hoàn toàn vô hại. Không biết lý do do Sancho là “món hàng lỗi được mông má” hay do MU không biết dùng người, mà Sancho đều gây thất vọng lâu nay.  

Hệ quả là Sancho đã đánh mất vị trí trong đội hình xuất phát, và thường phải ngồi dự bị. Cầu thủ này đặc biệt bị thất sủng dưới thời HLV Ten Hag, bởi anh không biết cách làm ông thầy người Hà Lan mỉm cười. Ở cả 3 trận đầu mùa này, Sancho đều không đá chính, nhưng ít ra còn được vào thay người. Nhưng trong trận làm khách của Arsenal đêm Chủ nhật, anh đã không có tên trong đội hình thi đấu. Thế là sau khi trận đấu kết thúc, Sancho đã xả trên mạng xã hội rằng mình bị “đì”, mình là “con cừu đen” bị Ten Hag ghét bỏ…

Nhìn chung, mọi gia đình đều êm ấm cho đến khi những cuộc cãi vã diễn ra. Ten Hag giải thích rằng, sở dĩ ông không dùng Sancho là vì trình độ của anh quá kém, không xứng với đội bóng của ông, và Sancho cũng chứng tỏ được trên sân tập là mình xứng đáng góp mặt trong trận đại chiến này. Còn Sancho nằng nặc nói mình bị vu oan, rằng đừng tin những gì Ten Hag nói.

Ten Hag hầu như chỉ cho Sancho đá dự bị.

Vậy Ten Hag đã nói gì? “Xem Sancho tập cả tuần, tôi đã tự nhủ họa có thần kinh mới chọn cậu ta. Cầu thủ muốn được ra sân phải đạt đến trình độ xuất sắc hàng ngày ở MU. Cầu thủ nào có kết quả tập luyện tốt nhất sẽ được ưu tiên hàng đầu. Còn lại thì ngồi ngoài”.

Nhưng trong vòng một giờ sau bình luận của Ten Hag trong cuộc họp báo sau trận đấu, Sancho đã đưa ra tuyên bố về mạng xã hội X để bác bỏ những tuyên bố mà anh cho là bịa đặt thuần túy.

“Đừng tin tất cả những gì ông ta nói! Tôi sẽ không cho phép ai nói những điều hoàn toàn sai sự thật. Tôi đã tiến hành tập luyện rất tốt trong tuần này. Tôi tin rằng chuyện này còn có nguyên nhân khác, mà lâu nay tôi đã phải chịu đựng, bị biến thành vật tế thần. Bất công thay, tôi chỉ muốn chơi bóng với nụ cười trên môi và đóng góp cho MU”, Sancho đăng thông điệp.  

Các bàn thắng ở phút bù giờ của Declan Rice và Gabriel Jesus đã giúp Arsenal ấn định chiến thắng 3-1 đầy kịch tính, và đẩy MU vào thất bại thứ hai trong mùa giải sau trận thua 0-2 trước Tottenham vào ngày 19/8. Không có Sancho, MU đã thi đấu tốt và có vẻ sẽ có được trận hòa 1-1, cho đến khi Rice và Jesus ghi hai bàn thắng muộn.  

Nhìn chung, khi thày trò bật nhau tanh tách trên truyền thông và mạng xã hội như thế này, có nghĩa là họ đã căm ghét nhau lắm. Ten Hag là mẫu HLV kỷ luật, coi trọng trên dưới, điển hình như vụ tống cổ Cristiano Ronaldo khỏi MU vì "vạch áo cho người xem lưng" trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. Tuy nhiên, ông cũng để cho tình cảm lấn lướt trong quyết định dùng người.

Có lẽ mối quan hệ thày trò giữa Ten Hag và Sancho sẽ bị sứt mẻ mãi mãi.

Đơn cử, việc ông trọng dụng một Antony chỉ biết múa may, hay làm mất bóng, chậm nhịp tấn công và hầu như vô hại bên hành lang cánh phải là một ví dụ rõ rệt. Tuy nhiên, có thể do đã “yêu” nên Antony luôn được sử dụng trong đội hình xuất phát. Thật sự, nếu Sancho không được thi đấu do kém năng lực, thì Antony cũng phải bị đối xử như thế.  

Sự uất ức của Sancho là dễ hiểu, nhưng nó cũng cho thấy nội bộ rối ren của MU. Quá nhiều cầu thủ kém chất lượng vẫn tồn tại và HLV Ten Hag vẫn dùng người này, bỏ người kia theo cảm tính. Nó đang tạo ra một khối mâu thuẫn ngày càng lớn, hứa hẹn sẽ phá nát mùa giải vừa mới bắt đầu của MU.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x