Yaya Toure: Bắn hai phát súng để khẳng định tương lai

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:51 ngày 20-11-2016
Man City đã giành 3 điểm nhọc nhằn trước Crystal Palace và người hùng của The Citizens không phải Sergio Aguero hay Kevin De Bruyne, mà là "người thừa" Yaya Toure.
Yaya Toure: Bắn hai phát súng để khẳng định tương lai

Sự trở lại bất ngờ

Trước thời điểm công bố đội hình xuất phát, có nằm mơ cũng chẳng thể tưởng tượng nổi Toure được Pep Guardiola điền tên vào danh sách đá chính. Lần gần nhất người hâm mộ chứng kiến những bước chạy của Toure trên sân là tại trận play-off Champions League 2016/17 với Steaua Bucharest.

Kể từ đó, công việc hàng ngày của tiền vệ từng 4 năm liên tiếp giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi là tập luyện và xem đồng đội thi đấu. Và sau những chỉ trích thậm tệ của Dimitri Seluk (người đại diện của Toure) nhắm vào Guardiola, tương lai của tiền vệ 33 tuổi ngày càng được củng cố trên... ghế dự bị, thậm chí chỉ chờ ngày khăn gói khỏi Etihad.

Bản thân Toure đã lên tiếng xin lỗi người thầy của mình, Pep cũng gật đầu, nhưng trong sâu thẳm ai nấy đều hiểu rằng, chừng đó là không đủ để cứu vãn sự nghiệp của cầu thủ người Bờ Biển Ngà tại nửa xanh thành Manchester.

Toure đánh dấu sự trở lại bằng 1 cú đúp cho Man City
Toure đánh dấu sự trở lại bằng 1 cú đúp cho Man City

Ngoài lệnh trừng phạt ngầm, trong tay Pep cũng quá có nhiều lựa chọn cho tuyến giữa. Ngoài Fernandinho, cựu thuyền trưởng Bayern còn những Fernando, Fabian Delph, Ilkay Guendogan và tài năng trẻ Aleix Garcia. 

Sơ đồ ưa thích của Pep hay dùng trong những trận đã qua là 4-1-4-1, nơi Fernandinho luôn chơi thấp nhất ở trung tuyến. Nếu không sử dụng 4-1-4-1, Pep chuyển sang 4-2-3-1 khi bố trí Guendogan đá cặp cùng Fernandinho để làm nhiệm vụ đánh chặn, thu hồi và phân phối bóng.

Và trong chuyến làm khách trước Crystal Palace, nhà cầm quân người Tây Ban Nha lựa chọn sơ đồ 4-2-3-1, nhưng điều đặc biệt ở chỗ người chơi bên cạnh Fernandinho không phải Guendogan hay Fernando, mà là tiền vệ thất sủng Toure - cầu thủ đã bị đày ải suốt hơn 2 tháng trước đó.

Tỏa sáng để cứu vãn tương lai

Việc để một cầu thủ đã hơn 2 tháng không ra sân đá chính thực sự là một canh bạc với Pep. Phải chăng đây nằm trong toan tính của chiến lược gia người Tây Ban Nha? Có thể lắm chứ. Seluk luôn phàn nàn và công kích Pep vì không trao cơ hội cho Toure được chứng minh khả năng. 

Dẫu sao, Toure cũng là công thần của Man City trong hành trình tìm kiếm vinh quang ở giải đấu cao nhất xứ sương mù sau hàng chục năm núp bóng gã hàng xóm M.U. Pep chắc cũng không muốn mình mang tiếng tệ bạc và ban cho cậu học trò cũ tại Barca một cơ hội. Có lẽ ẩn ý của Pep là: "Tôi đã cho cậu cơ hội đúng như những gì ao ước và nếu không chơi không tốt là do lỗi của cậu".

Bản đồ nhiệt của Toure
Bản đồ nhiệt của Toure

Nếu Toure thi đấu mờ nhạt, Pep sẽ tiếp tục gạt tiền vệ này khỏi đội hình, thậm chí tống cổ khỏi Etihad trong sự tâm phục khẩu phục của giới truyền thông cũng như bản thân Toure. Đó là mục đích rõ ràng và hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, Toure đã tự mình đập tan đường hầm tăm tối để tìm lại ánh mặt trời bằng một màn trình diễn chói sáng.

Những bước chạy đầy nhiệt huyết của Toure như thể anh muốn gột bỏ mọi ức chế tích tụ bấy lâu nay. Anh hoạt động năng nổ giữa sân và lợi hại khi tham gia tấn công. Hình ảnh của một Toure xuất sắc trong 5 mùa giải trước ùa về và khiến những khán giả có mặt tại Etihad không khỏi ngỡ ngàng, phấn khích.

Ở bàn thắng mở tỉ số, Toure có pha ban bật nhịp nhàng với Nolito trước khi tung cú sút chân phải sở trường tung lưới thủ thành Wayne Hennessey. Và trong tình cảnh Man City bị Crystal Palace gỡ hòa, Toure một lần nữa lên tiếng giải cứu đoàn quân của Guardiola với tình huống chọn vị trí thông minh và dứt điểm cận thành đơn giản từ quả đá phạt góc của Kevin De Bruyne.

Toure đã lấy lại niềm tin từ Pep?
Toure đã lấy lại niềm tin từ Pep?

Bảng tỉ số 2 lần gọi tên Toure và quan trọng Man City đã rời Selhurst Park với 3 điểm quý giá. Toure đã cho thấy bản lĩnh ở một trận đấu quyết định đến vận mệnh của anh tại The Citizens. Sau trận đấu, tiền vệ người Bờ Biển Ngà nói rằng, anh luôn chuẩn bị sẵn tinh thần và biết một ngày nào đó Pep sẽ cần đến anh. 

Toure đã đúng và người ta thấy những nụ cươi tươi rói của Guardiola ngoài đường pitse. Đích thân Pep cũng dõng dạc tuyên bố: "Yaya trong 2 tháng qua đã tập luyện vô cùng chăm chỉ. Thể lực của cậu ấy đã tốt hơn trước. Tôi cảm thấy vui cho Yaya và gia đình cậu ấy. Yaya giờ là một phần thực sự của Man City và có thể giúp chúng tôi gặt hái các danh hiệu mùa này". 

Một trận đấu đầy cảm xúc với Man City và đặc biệt là Toure. Anh đã có ngày trở lại hoàn hảo và những đám mây u ám đang dần tan biến để nhưỡng chỗ cho ánh sáng của niềm tin và hi vọng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x