Zaha, 'con mồi của các ông lớn' vừa trải qua một mùa bóng vứt đi

Kinh Thi Kinh Thi
07:39 ngày 30-07-2020
Ở tuổi 27, xem chừng Wilfried Zaha đã lãng phí quá nhiều thời gian cho việc gắn bó với Crystal Palace. Hè này là lúc mà Zaha cần tìm cách gia nhập một đội bóng lớn hơn, để anh thật sự bay bổng?
Zaha, 'con mồi của các ông lớn' vừa trải qua một mùa bóng vứt đi

Có ý kiến cho rằng, Wilfried Zaha (Crystal Palace) là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất không nằm trong Top 6 Premier League.

Trước đây, báo chí cũng đã tốn nhiều giấy mực để bàn chuyện chuyển nhượng của Zaha, rút cuộc anh vẫn ở lại. Nhưng bây giờ, đã đến lúc để chính Zaha lên tiếng, khẳng định ý muốn ra đi của mình, hòng khoác áo một đội nào đấy có khả năng tranh chấp danh hiệu?

Trước vòng cuối cùng ở Premier League, báo chí đưa tin Zaha vừa “một lần nữa” ngụ ý muốn ra đi. HLV Roy Hodgson tỏ vẻ khó chịu khi báo giới hỏi ông về điều này: “Zaha muốn đi đến mức độ nào, chỉ có anh ta trả lời. Đấy là việc của Zaha”. Thế còn việc của Hodgson? Ông chỉ trả lời về phong độ cụ thể của Zaha. Một mặt, Hodgson cho rằng, những gì Zaha thể hiện sau khi bóng đá trở lại sau dịch là đáng thất vọng, không được như những gì ông chờ đợi. Mặt khác, Hodgson thừa nhận: cũng khó cho Zaha, khi anh ta phải tự quán xuyến công việc của hàng tiền đạo, tự tạo cơ hội cho mình.

Rõ ràng, đẳng cấp của một đội bóng chỉ mong trụ hạng không thể giúp Zaha bay bổng. Phong độ mờ nhạt của anh trong thời gian gần đây có thể là hệ lụy của hoàn cảnh khó khăn ấy. Dù sao đi nữa, đấy vẫn là thực tế lạnh lùng: ai sẵn lòng trả 80 triệu bảng để rước về chân sút chỉ ghi 1 bàn kể từ khi Premier League đá lại?

Sau một mùa giải thất vọng, Zaha đang mất giá trầm trọng

80 triệu bảng là cái giá “thấp nhất” mà Crystal Palace trước đây luôn lặp đi lặp lại, mỗi khi có đội hỏi mua Zaha. Sau này, có lúc còn còn “hét” đến 100 triệu bảng! Nhưng tất nhiên, con số ấy chỉ để “làm hàng”. Giới quan sát tin chắc rằng Palace sẽ chịu bán với giá thấp hơn, nếu có một cuộc mặc cả thật sự. Mặt khác, tình hình kinh tế sau dịch sẽ làm cho cái giá 100 triệu bảng của Zaha trở nên buồn cười.

Nhưng vẫn còn đấy đề tài chuyên môn: Zaha chỉ có thể thành công, ở một mức độ tương xứng với tài năng của mình, nếu anh khoác áo một đội mạnh hơn.

Đến đây, câu chuyện lại phức tạp hẳn. Với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2023, quyền lực hoàn toàn thuộc về Crystal Palace, chứ đâu phải Zaha muốn đi là đi! Như đã nói, Palace sẽ bán, nếu “được giá”. Vậy, đội nào sẵn lòng chi tiền?

Everton và Arsenal có vẻ là hai địa chỉ tương lai thiết thực nhất. Tiếp theo là Tottenham. Bản thân các đội này đã theo đuổi Zaha lâu nay.

Ngoài ra, có thể là Leeds - đội bóng vừa trở lại Premier League và chắc chắn sẽ phải ra sức chiêu mộ lực lượng. Ngay cả đội bóng cũ của Zaha là M.U cũng được đưa vào danh sách, nhưng tính thực tế của một câu chuyện như thế dĩ nhiên là không cao. Chuyện đi hay ở của Zaha càng trở nên phức tạp khi mà đối chiếu với các biểu giá trên thị trường cá cược, chúng ta thấy ngay những điều có vẻ mâu thuẫn.

Tỷ lệ 7/2 cho Everton có nghĩa là đặt 1 ăn 3,5 khi người chơi đoán đúng Zaha sẽ chuyển sang Everton trong mùa hè này. Everton là “địa chỉ mới” có xác suất cao nhất cho Zaha, theo biểu giá này. Nhưng cạnh đó, cũng ở cùng một nhà cái, còn có tỷ lệ 1/4 cho việc Zaha không đến Everton (đặt 4 mới ăn 1 nếu đoán đúng như thế). Đấy là tỷ lệ nói lên rằng 80% Zaha... không đến Everton. Tất cả có nghĩa: Zaha muốn đi, có đội muốn mua anh, nhưng khả năng chuyển nhượng lại khó!

Zaha có thể đi đâu, với giá bao nhiêu?
Đang có nhiều đội bóng ở Premier League quan tâm đến Wilfried Zaha trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Theo nhà cái Paddy Power, Everton đang là đích đến tiềm năng nhất của Zaha. Trong trường hợp Zaha chia tay Palace, thì giá chuyển nhượng của anh cũng là đề tài đáng quan tâm. Tỷ lệ cược hiện thời là: 100 triệu bảng trở lên (14/1, tức đặt 1 ăn 14); 75 triệu bảng trở xuống (1/5); 50 triệu bảng trở xuống (4/6).

TỶ LỆ CƯỢC CHO BẾN ĐỖ TIẾP THEO CỦA ZAHA
1. Everton     (7/2)
2. Arsenal     (9/2)
3. Tottenham     (15/2)
4. Newcastle     (10/1)
5. Leeds và Leicester     (12/1)

XEM THÊM

Sự kiện nóng trong ngày

Liverpool mùa 2019/20: Cuộc hẹn 30 năm cuối cùng cũng đến

Man City mùa 2019/20: Nhà vua mất ngôi tâm phục, khẩu phục

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x