Từ chỗ đặt mục tiêu đua vô địch, nhóm 5 đội mạnh nhất ngoài Man City giờ chỉ còn động lực cạnh tranh suất trong Top 4. Đó là nỗi buồn cho M.U, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal khi mùa giải mới đi qua được nửa chặng đường. Trong cuộc đua riêng của Big Five này, M.U và Chelsea đang nắm lợi thế lớn nhất…
Premier League 2017/18 mở ra với rất nhiều kỳ vọng về cuộc đua vô địch căng thẳng bậc nhất lịch sử. Tuy nhiên, chỉ sau nửa mùa giải thì 5/6 thành viên của Big Six coi như đã rơi rụng trong đường đua đến cúp bạc.
Sự vượt trội của Man City đã khiến nhóm 5 CLB mạnh nhất (Big Five) gồm M.U, Chelsea, Liverpool, Tottenham và Arsenal giờ thay vì đua vô địch, đã chỉ còn mục tiêu là cạnh tranh chỗ trong Top 4. Việc chức vô địch coi như đã thuộc về Man City sau nửa chặng đường là kịch bản xưa nay hiếm trong lịch sử Premier League. Nhưng giờ đó lại là sự thật.
M.U là đội bám đuổi Man City gắt gao nhất. Cho đến khi vòng 7 khép lại, M.U và Man City vẫn song hành trên ngôi đầu và so kè nhau từng chỉ số phụ. Hai đội bóng thành Manchester cùng có 19 điểm, cùng thủng lưới 2 bàn, và Man City xếp trên gã hàng xóm chỉ nhờ ghi được nhiều hơn 1 bàn (22 so với 21).
Thời điểm đó, giới chuyên môn đã nói về cuộc đua “song mã” thành Manchester đến ngai vàng. Nhưng từ vòng 8 đến nay, Quỷ đỏ cứ ngày một đuối dần. Thời điểm này, M.U là đội bóng có quá nhiều bất ổn từ lối chơi, cho đến ghế HLV khi tương lai Jose Mourinho bị đặt dấu hỏi lớn. Và họ lúc này đã bị Man City bỏ xa 15 điểm.
Nhà ĐKVĐ Chelsea thì đã trải qua nửa đầu mùa bóng sóng gió ngay từ vạch xuất phát. Thậm chí có giai đoạn, cứ khoảng 2-3 tuần Antonio Conte lại đối mặt với tin đồn bị sa thải một lần. Đến thời điểm này, ngay cả khi Chelsea đã dần ổn định, The Times vẫn tiết lộ chuyện BLĐ The Blues đang nhắm tới Diego Simeone để thay Conte khi mùa giải hiện tại kết thúc.
Liverpool thì vẫn mất điểm ở những trận đấu mà họ lẽ ra không được phép mất điểm, vẫn thiếu đi sự ổn định cần thiết của một ứng viên hạng nặng cho chức vô địch. Những lần mất điểm vô duyên như thế khiến The Kop khó thể cạnh tranh với Man City. Arsenal và Tottenham thì tạo ra nhiều nỗi thất vọng hơn nữa.
Ví dụ như Spurs vừa để West Ham cầm chân 1-1 tại Wembley. Tất cả khiến M.U, Chelsea, Liverpool, Arsenal và Tottenham coi như đã đầu hàng Man City. Bây giờ, lọt vào Top 4 đã là “chức vô địch” của họ.
Ai sẽ về đích?
Câu hỏi đặt ra: Ai sẽ về đích? M.U và Chelsea đang xếp thứ hai và ba. Sức mạnh của họ không thể sánh bằng Man City. Nhưng so với Liverpool, Arsenal và Tottenham, bộ đôi này vẫn được đánh giá cao hơn. Quỷ đỏ dù sao cũng được dẫn dắt bởi một Jose Mourinho lão luyện.
Còn Conte sau rất nhiều sóng gió vẫn chứng tỏ ông không dễ dàng đánh mất phòng thay đồ tại Stamford Bridge như Mourinho của mùa 2015/16. Bằng chứng, cứ mỗi lần Chelsea bị đẩy vào thế đường cùng, Conte và các học trò đều vùng dậy để giành chiến thắng. Cũng đừng quên cả M.U lẫn Chelsea đều cũng đang hơn nhóm nằm ngoài Top 4 ít nhất 6 và 5 điểm. Đó sẽ là lợi thế khá lớn.
Như vậy, suất Top 4 cuối cùng nhiều khả năng sẽ là cuộc đua tranh của Liverpool, Tottenham, Arsenal. Trong đó, Pháo thủ là đội bất lợi hơn tất cả. Arsenal của Arsene Wenger đang kém vị trí thứ 4 của Liverpool 5 điểm. Cùng với đó, phong độ và màn thể hiện của Arsenal cũng kém cỏi nhất Big Six sau nửa chặng đường đầu.
Nếu mùa Đông này, họ mất nốt Alexis Sanchez thì triển vọng để Wenger kết thúc mùa bóng trong Top 4 là cực thấp. Đây nhiều khả năng sẽ là mùa giải thứ hai liên tiếp Arsenal vắng bóng trong Top 4, điều chưa từng xảy ra dưới thời Wenger. Với tất cả phân tích trên, ngoài M.U, Chelsea thì tấm vé dự Champions League cuối cùng của Premier League rất có thể sẽ là cuộc đua tranh giữa Liverpool và Tottenham.
Ai đá chặng Giáng sinh hay nhất?
Premier League đã diễn ra 4 vòng liên tiếp ở chặng marathon Giáng sinh và chào năm mới. Trong quãng thời gian này, Tottenham, Liverpool, Man City là các đội chơi tốt nhất khi cùng giành 10 điểm. Chelsea xếp sau với 8 điểm. Arsenal và M.U chính là 2 đội thuộc Big Six giành ít điểm nhất trong chặng marathon này với vỏn vẹn 6 điểm.
3 lần đối mặt với Petr Cech là cả 3 lần Alvaro Morata thất bại. Và cả 3 lần đó, tiền đạo người Tây Ban Nha đều dùng… chân để dứt điểm. Một lần nữa, Morata cho thấy khả năng tận dụng cơ hội bằng chân rất kém cỏi. Phải chăng 55 triệu bảng Chelsea bỏ ra chỉ để mua cái đầu của Morata?
BLĐ M.U dự kiến sẽ bắt đầu tiến hành gia hạn hợp đồng với 4 cầu thủ Juan Mata, Ander Herrera, Ashley Young và Daley Blind, những người sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này.
Chứng kiến cái cách Morata phung phí cơ hội thời gian gần đây, không ít người hâm mộ trên thế giới đã so sánh anh chàng này "gỗ" chẳng kém Lukaku của M.U.
HLV Juergen Klopp xác nhận bộ đôi Philippe Coutinho và Mohamed Salah sẽ vắng mặt ở trận derby vùng Merseyside với Everton tại vòng 3 FA Cup 2017/18 hôm 6/1.
Trận derby vùng Merseyside tại vòng 3 FA Cup có thể sẽ chứng kiến màn ra mắt của hậu vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới Virgil van Dijk. Tân binh vừa gia nhập Liverpool với giá chuyển nhượng kỷ lục 75 triệu bảng từ Southampton đã tập luyện cùng các đồng đội mới trước thềm cuộc tiếp đón Everton đêm nay.
Trong trận derby Merseyside gần nhất, Liverpool đã để Everton cầm hòa 1-1 đầy tiếc nuối tại Premier League. Đêm nay, gặp lại nhau tại FA Cup trong bối cảnh Everton đang có dấu hiệu sa sút, thầy trò Juergen Klopp đang đứng trước cơ hội phục hận đối thủ không đội trời chung này.
“Chợ Hè” 2017, Premier League tạo ra kỷ lục khi chi tới 1,5 tỷ bảng để mang về 279 tân binh. Tuy nhiên, trong 279 tân binh ấy, người tỏa sáng thì ít mà kẻ gây thất vọng thì nhiều vô số kể.
Trong bài trả lời phỏng vấn trên báo So Foot, Ander Herrera nói về sự trở lại của thành Manchester, về lòng tôn kính với Jose Mourinho. Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng không dám nhận sự so sánh với huyền thoại Roy Keane ở Old Trafford.
Tottenham đã giữ đúng cam kết phá vỡ khung lương của CLB vì Harry Kane. Spurs đã chuẩn bị một bản hợp đồng mới dành cho tiền đạo 24 tuổi với mức lương tăng gần gấp đôi hiện tại: 200.000 bảng/tuần, biến Kane thành cầu thủ người Anh hưởng lương cao nhất Premier League.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn