Ngừng tha rác về Man United, Solskjaer sẽ sống sót

Kỳ Lâm
10:09 ngày 22-05-2019
Năm 2003, sau khi đá giao hữu với Sporting Lisbon, Solskjaer khi đó còn là tiền đạo dự bị cưng của Sir Alex, đã nằng nặc khuyên thày mình phải mua ngay cầu thủ trẻ Cristiano Ronaldo. Đó là một lời khuyên cực tốt và bây giờ, Solskjaer cần phải có được những lời khuyên như thế nhằm cứu Man United và cái ghế HLV.
Ngừng tha rác về Man United, Solskjaer sẽ sống sót
HLV Ole Gunnar Solskjaer đã “phanh thây” các cầu thủ sau trận thua 2-0 đáng xấu hổ trước Cardiff City ở vòng 38 khi nói rằng họ chính là một nỗi xấu hổ của CLB. Ông ấy đúng, nhưng nếu không cải thiện được tình hình, sẽ đến lượt Solskjaer bị Quỷ đỏ “phanh thây”. Vậy làm thế nào để Solsa cứu được cả Man United lẫn chiếc ghế của mình?

Vị trí thứ sáu và kém nhà vô địch Man City 32 điểm là một sự ô nhục đối với United. Thực sự là thế. HLV người Na Uy bây giờ đã biết cần những cầu thủ nào để xây dựng lại từ đầu và cần phải tống cổ những cầu thủ nào sau 6 tháng làm việc với Man United. 

Ed Woodward có thể đã đem lại niềm vui cho những nhà đầu tư bởi báo cáo tài chính quý ba vẫn cho thấy Man United kiếm tiền tốt nhưng thông tin của vị CEO được trả lương cao nhất của Premier League chẳng khiến NHM vui gì bởi họ chỉ quan tâm đến thành tích chứ không phải là tiền. 

NHM muốn nhìn thấy một M.U mạnh mẽ, khát khao và đủ khả năng chinh phục những mục tiêu lớn chứ không phải bản thông báo: "Công bố thỏa thuận hợp tác và cấp phép toàn cầu với nhãn hàng kính mắt Maui Jim". Họ không muốn đeo kính hàng hiệu và theo dõi một Man United hàng nhái. 

CEO Ed Woodward cần phải loại khỏi ban tuyển sinh vì chỉ giỏi kiếm tiền chứ không phải giỏi mua cầu thủ
CEO Ed Woodward cần phải loại khỏi ban tuyển sinh vì chỉ giỏi kiếm tiền chứ không phải giỏi mua cầu thủ

Một số người đã cho rằng việc chính thức bổ nhiệm Solskjae hồi tháng 3 là một sai lầm của BLĐ. Man United đã bị thối rữa kể từ đó, và CEO phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nhiều fan vẫn dành sự tin tưởng cho vị HLV đã cống hiến cả tuổi xuân cho đội bóng này. 

Một lợi thế lớn của quyết định hồi tháng Ba là nó cho phép Solskjaer lên kế hoạch cho mùa giải tới. Ông biết rằng tuyển dụng là ưu tiên hàng đầu và muốn trợ lý Mike Phelan cũng ở trong đội ngũ của mình. Và Phelan đã được Man United đề nghị một thỏa thuận vào tuần trước.

Hiện tại, Solskjaer đã và đang phối hợp tốt với các chuyên gia săn đầu người, các nhà phân tích trong bộ phận chiêu mộ cầu thủ của đội bóng để lên kế hoạch nhân sự cho việc xây dựng lực lượng. Một số người có thể không có hồ sơ công khai, nhưng họ có CV xuất sắc và đã làm việc tại vài CLB hay nhất trên thế giới.

Có giá gần 60 triệu bảng nhưng Fred thật sự là rác tại Old Trafford
Có giá gần 60 triệu bảng nhưng Fred thật sự là rác tại Old Trafford

HLV, tuyển trạch viên và nhà phân tích đã bàn thảo kỹ càng để xác định đúng mục tiêu cần mua về tài năng, thái độ và phong cách chơi. United vẫn là điểm đến trong mơ của nhiều cầu thủ chất lượng cao, mặc dù bài học "Alexis Sanchez" đang là tấm gương tự răn mình của Solskjaer cùng cộng sự trong khâu chuyển nhượng.

United đã lên một kế hoạch bao gồm những vị trí nào cần tăng cường và loại cầu thủ nào thích hợp với đội bóng. Nhưng NHM muốn Man United phải nhanh chóng mua được một cầu thủ nào đó khiến họ có niềm tin vào quyết tâm cải tổ của Solskjaer, chứ không phải chứng kiến sự im lìm suốt tháng 7 rồi xếp hạng 10 vào tháng 11 như mùa giải trước. 

Mùa Hè 2018 là một vết xe đổ cần phải ghi nhớ, khi CLB nhận được yêu cầu phải mua một trung vệ chất khi chợ chuyển nhượng sắp tàn. Những mục tiêu như Harry Maguire của Leicester được dòm ngó nhưng Man United không thể mua được vì quá muộn và giá cũng cao, 70 triệu bảng. Solskjaer cần phải nhớ bài học này của Mourinho. 

Không phải rác, nhưng Sanchez là phế nhân nhận lương khủng của MU
Không phải rác, nhưng Sanchez là phế nhân nhận lương khủng của MU

Những mục tiêu chiêu mộ của United đang được xem xét kỹ lưỡng bởi vì nó không thuyết phục. Điển hình như tiền vệ Fred có giá 52 triệu bảng đã chơi khá tệ ở mùa giải vừa qua. Fred sẽ còn mùa giải tới để chứng minh năng lực, nhưng thật khó để đặt niềm tin vào cầu thủ này. 

Hãy nhớ đến trường hợp của trung vệ Victor Lindelof. Cho dù mùa giải sau của Lindelof đã tiến bộ nhiều nhưng chất lượng anh vẫn kém xa những Virgil van Dijk của Liverpool hay những trung vệ của Man City, Tottenham…

Trước làn sóng chỉ trích, Solskjaer cần phải mạnh mẽ và khôn ngoan để bảo mình. Ông biết rằng nếu Man United vẫn khủng hoảng, sự nghiệp huấn luyện sẽ lập tức bị hủy hoại. Do đó, để cầu thủ chơi tốt hơn, ông phải táo bạo tống cổ một số gương mặt vô tích sự, có hại cho đội bóng mà không phải lăn tăn tình nghĩa gì.

Khi Solskjaer đến đây, ông chỉ nói về "đội bóng của tôi" và chia sẻ vinh quang với các cầu thủ khi United không thể ngừng chiến thắng. Bây giờ, ông phải nhận thức được vai trò của mình: Ông chủ của đội bóng chứ không phải một phần cấu thành đội bóng. 


Hãy dừng mang rác về, thay vào đó mang về những ngôi sao như Ronaldo
Hãy dừng mang rác về, thay vào đó mang về những ngôi sao như Ronaldo

Solskjaer cũng cần ý thức được tầm quan trong của những phiên chuyển nhượng tới đây. Đấy chính là cánh cửa để ông lựa chọn những mảnh ghép hữu ích, thích hợp và thải loại những “mẩu ruột thừa”. Hãy nhớ lại năm 2003 ông đã từng khăng khăng muốn Sir Alex mua ngay Cristiano Ronaldo sau khi đá giao hữu với Sporting như thế nào. 

Chất lượng đội hình sẽ đem đến thành công. Ronaldo, Rooney, Van Persie, Van Nistellrooy và cả Solskjaer đã chứng minh điều đó. Còn bây giờ, ngày cả “Cầu thủ hay nhất mùa” do fan Man United bình chọn là Luke Shaw còn không có mặt trong ĐT Anh cho trận chung kết UEFA Nations League tới đây thì đủ hiểu chất lượng cầu thủ Man United thấp thế nào.

Tuy nhiên, United còn lâu mới 'lặn sâu' như Liverpool ở kỷ nguyên Premier League. Đây không phải là Ajax, một CLB luôn cố gắng tìm ra những cầu thủ tài năng để thay thế cho dàn sao bị cướp sau mỗi mùa giải. United có tiền để mua một số cầu thủ giỏi nhất thế giới.

Vấn đề là, số tiền đó đã không được chi tiêu tốt trong sáu năm qua. Không có CLB nào hoang phí hơn United với những thương vụ “rác thải” nhưng có giá như “bom tấn”. Và nếu Solskjaer cùng đội ngũ tuyển dụng của mình dừng được nạn tha rác về Old Trafford, ông sẽ cứu được Man United. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • M.U đạt thỏa thuận chiêu mộ tài năng trẻ người Xứ Wales M.U đạt thỏa thuận chiêu mộ tài năng trẻ người Xứ Wales

    Sau một mùa giải bết bát, Man United chuẩn bị đón tân binh đầu tiên khi chi ra 15 triệu bảng để mang về cầu thủ chạy cánh Daniel James của Swansea City.

  • M.U vẫn bán hết vé mùa giải mới dù chỉ được dự Europa League M.U vẫn bán hết vé mùa giải mới dù chỉ được dự Europa League

    Việc M.U thi đấu không thành công ở mùa giải 2018/19 dường như cũng không khiến fan giảm tình yêu với CLB này. Bằng chứng là vé cả mùa 2019/20 đã được bán hết với thời gian kỷ lục.

  • Champions League ư? Từ từ... sẽ có! Man City: Champions League ư? Từ từ... sẽ có!

    Bảy trong 8 nhà vô địch Champions League gần đây nhất (gồm cả mùa này, bất kể Liverpool hay Tottenham chiến thắng trong trận cuối cùng) sẽ phải... trả lại danh hiệu, nếu như giải bóng đá danh giá nhất thế giới tầm CLB diễn ra đúng với tinh thần, danh xưng, mục đích ban đầu của nó!

  • Chelsea: Hazard đi, Sarri cũng không ở lại Hazard đi, Sarri cũng không ở lại Chelsea

    Chelsea đang ở trong những ngày tháng rối ren, bất chấp trận chung kết Europa League đã cận kề. Họ đã đồng ý để ngôi sao lớn nhất Eden Hazard ra đi, và có thể sẽ bắt đầu công cuộc tìm kiếm HLV mới khi Maurizio Sarri cũng bắt đầu sốt ruột với tương lai.

  • Sau 'cú ăn ba" của Man City: Những vòng tròn của Pep Sau 'cú ăn ba" của Man City: Những vòng tròn của Pep

    Thâu tóm cả 3 danh hiệu quốc nội mùa này là Premier League, Cúp Liên đoàn và FA Cup, Man City trở thành thế lực duy ngã độc tôn vô cùng đáng sợ trên sân cỏ nước Anh. Làm nên chiến công ấy không chỉ có những trận đánh long trời lở đất, mà còn có những câu chuyện thú vị nơi hậu trường Man xanh.

  • 10 điều rút ra từ Premier League 2018/19 10 điều rút ra từ Premier League 2018/19

    Số 10 vẫn chưa chết, Man City không còn phụ thuộc vào David Silva, hội chứng mùa thứ ba với Mourinho là có thật... là ba trong số những kết luận đáng chú ý nhất mà tờ Independent rút ra được từ mùa giải 2018/19.

  • Nicolas Pepe là ai? Nicolas Pepe, mục tiêu hot trên thị trường chuyển nhượng là ai?

    Nicolas Pepe đang được cả M.U và Arsenal nhắm tới. Lille cũng định giá ngôi sao trẻ của mình lên tới 69 triệu bảng. Câu hỏi đặt ra: Pepe là ai, chơi xuất sắc như thế nào mà được cả 2 đại gia Premier League theo đuổi?

  • Man United & siêu kế hoạch... 500 triệu bảng Man United & siêu kế hoạch... 500 triệu bảng

    Man United lại thêm một mùa giải đói danh hiệu và họ cần tới một cuộc đại cách mạng về đội hình. Và để siêu kế hoạch này thành công, số tiền mà Quỷ đỏ cần ném vào phiên chợ Hè 2019 có thể lên tới... nửa tỷ bảng. Liệu Solskjaer sẽ mua những ai và bán những ai để dọn đường cho dàn sao mới tới Old Trafford?

  • Pulisic ra mắt Chelsea, mong sát cánh cùng Kante Pulisic ra mắt Chelsea, mong sát cánh cùng Kante

    Sau khi Bundesliga 2018/19 hạ màn, cầu thủ chạy cánh Christian Pulisic đã lập tức rời Dortmund để ra mắt đội bóng mới Chelsea.

  • HLV Solskjaer khiến Lukaku & Pogba lác mắt trên sân tập HLV Solskjaer khiến Lukaku & Pogba lác mắt trên sân tập

    Thủ môn Lee Grant của Man United tiết lộ, HLV Ole Gunnar Solskjaer mới đây đã khiến 2 cậu học trò Paul Pogba và Romelu Lukaku phải ngỡ ngàng vì khả năng dứt điểm điệu nghệ.

  • PSG và Man City bị tố đang hủy hoại bóng đá châu Âu PSG và Man City bị tố đang hủy hoại bóng đá châu Âu

    Chủ tịch La Liga là Javier Tebas mới đây đã lên tiếng chỉ trích Man City và Paris Saint Germain. Ông cho rằng 2 gã nhà giàu được hậu thuẫn bởi các tỷ phú tới từ Trung Đông này đang hủy hoại cả nền bóng đá châu Âu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x