Ngược dòng hạ Lyon, nhà vua Monaco chứng minh sức mạnh

Minh Huy
08:57 ngày 06-02-2018
Monaco khiến cuộc đua giành ngôi á quân trở nên hấp hẫn với màn lội ngược dòng khó tin trước Lyon vào rạng sáng qua. Bị dẫn trước 2 bàn, chơi thiếu người nhưng ĐKVĐ Ligue 1 vẫn kiên cường giành trọn vẹn 3 điểm…
Ngược dòng hạ Lyon, nhà vua Monaco chứng minh sức mạnh
Khi ra sân với đội hình mạnh nhất, HLV Leonardo Jardim rõ ràng muốn đội nhà giành chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi nhì Lyon để thảnh thơi hơn ở những vòng tiếp theo. Tuy nhiên, đội chủ sân Louis II đã bị dội gáo nước lạnh từ rất sớm khi Mariano Diaz ghi bàn mở tỷ số cho Lyon ngay phút 12. Bi kịch hơn cho Monaco bởi 3 phút sau đó, thủ thành số 1 Danijel Subasic dính chấn thương bắp chân phải và rời sân. Lợi dụng sự non nớt của thủ thành lần đầu tiên được chơi ở Ligue 1 mùa này là Seydou Sy, Lyon nhân đôi cách biệt ở phút 27.

Tuy nhiên, sau bàn thua thứ hai, Monaco thi đấu khởi sắc rõ rệt. Keita Balde (31’) rồi Radamel Falcao (37’) cũng kịp gỡ hòa 2-2. Nếu Keita Balde bị truất quyền thi đấu vì thẻ vàng thứ 2 ở phút 44 thì đội trưởng Falcao (55’) phải rờI sân nhường chỗ cho Steven Jovetic vì chấn thương đùi trái. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng điều này nó cũng không quật ngã được ĐKVĐ Pháp. Chơi trong thế thiệt quân, Monaco liên tục bị dồn ép, song vẫn có rất nhiều miếng đánh trả nguy hiểm, đặc biệt là các pha dứt điểm của Falcao (53’), Rony Lopes (57’, 69’, 75’) và Yuri Tielemans (73’).


Nên nhớ rằng, trước đó Monaco đã mất Jorge, Adama Traore, Thomas Lemar, Adama Diakhaby, Rachid Ghezzal và Djibril Sidibe vì chấn thương, nhưng các học trò của HLV Jardim vẫn vượt qua mọi khó khăn để thắng ngược 3-2 nhờ pha ghi bàn tuyệt vời của Rony Lopes. Bản lĩnh nhà vô địch đã được phát huy đúng lúc. Monaco kiên cường chiến đấu đến những giây phút cuối cùng để hoàn tất mục tiêu 3 điểm. 

Với thắng lợi này, Monaco đã ghi bàn liên tiếp ở 49 trận gần nhất trên sân nhà tại Ligue 1 (129 bàn). Phải ngược về ngày 30/8/2015 trong thất bại 0-3 trước PSG, giới mộ điệu mới chứng kiến Monaco tịt ngòi tại Louis II. Hy vọng thời gian tới, khi những trụ cột bình phục chấn thương, cộng với việc hơn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 2 ở lịch thi đấu dễ thở hơn rất nhiều, Monaco sẽ tăng tốc và chạy nước rút thành công. Cuộc đua á quân càng trở nên căng thẳng giữa Marseille, Monaco và Lyon. Cả ba chỉ cách nhau 3 điểm với thực lực tương đương. Hãy quên PSG đi, đây mới là phần đáng xem nhất giải VĐQG Pháp mùa này!

Monaco 3-2 Lyon

66 - Với bàn thắng san bằng tỉ số 2-2 ở trận gặp Lyon, Radamel Falcao đã có 66 pha lập công cho Monaco. Anh đã lọt vào Top 10 chân sút vĩ đại nhất của Monaco, ngang bằng George Weah và Ludovic Giuly.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x