Rất nhiều cầu thủ bị Premier League “thải” ra trở thành ngôi sao sáng ở những giải đấu khác. Các đội bóng hàng đầu nước Anh đang tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn với những tên tuổi mới đến xứ sương mù.
Hãy bắt đầu với cái tên Michy Batshuayi. Ngày 15/2, tiền đạo người Bỉ ghi 2 bàn giúp Dortmund thắng ngược Atalanta 3-2 ở Europa League. Hai bàn thắng đó là bàn thứ 4 và 5 của Batshuayi cho Dortmund chỉ sau 3 trận đá cho đội bóng nước Đức. Trong 3 trận đó, Dortmund ghi được 8 bàn và tất cả đều in dấu giày của chàng tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Tới thời điểm này, Batshuayi đã có 8 bàn/11 trận trên mọi đấu trường cho Dortmund.
Sự nghiệp của Batshuayi như được cứu rỗi. Bởi chỉ thời gian ngắn trước đó, chân sút này còn bị coi là thảm họa chuyển nhượng ở Chelsea. Trong hơn 1 mùa giải đầu quân cho đội chủ sân Stamford Bridge, Batshuayi chỉ ghi được 19 bàn/53 trận trên mọi đấu trường. Và đó là nguyên nhân The Blues đẩy anh sang Dortmund.
Simone Zaza cũng là một trường hợp tương tự. Tiền đạo người Italia không ghi được bàn nào cho West Ham sau 8 trận mùa trước. Anh lập tức bị đẩy sang Valencia. Để rồi mùa này Zaza đang chơi cực hay ở Tây Ban Nha với 12 bàn và 5 pha kiến tạo/32 trận trên mọi đấu trường. Hồi năm ngoái, Zaza còn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga trong tháng 9.
Chưa hết, cả Iago Aspas nữa. Aspas đá 14 trận ở Premier League cho Liverpool không ghi được bàn nào. Anh nhanh chóng bị trả về Tây Ban Nha. Và tính từ mùa giải trước đến nay, Aspas đã có 35 bàn/57 trận ở La Liga. Chỉ có 3 siêu sao Messi, Suarez và Ronaldo là ghi bàn nhiều hơn Aspas ở La Liga trong quãng thời gian này.
Michy Batshuayi đang tỏa sáng trong màu áo Dortmund
Ngoài những cầu thủ kể trên, còn rất nhiều những cái tên đình đám khác sớm bị Premier League thải loại nhưng đang tỏa sáng ở các giải đấu khác như Andrej Kramaric (Hoffenheim), Serge Gnabry (Hoffenheim), Luis Alberto (Lazio), Memphis Depay (Lyon)… Nói vậy để thấy, Premier League dường như đang rất thiếu kiên nhẫn với những cầu thủ mới đến và hầu hết trong số họ đều còn trẻ và chơi trên hàng công.
Sức ép phải thành công ngay lập tức là điều khiến các CLB xứ sương mù đánh mất sự kiên nhẫn, đồng thời khiến các cầu thủ không thể hiện được khả năng. Năm 1980, Garry Birtles, trung phong từng vô địch European Cup với Nottingham Forest kiếm được bản hợp đồng sang M.U. Phí chuyển nhượng khi ấy là 1,25 triệu bảng.
Đó là kỷ lục chuyển nhượng ở xứ sương mù thời điểm ấy. Sức ép đặt vào Birtles là rất lớn và ông tịt ngòi suốt 11 tháng đầu khoác áo Quỷ đỏ. “Bạn phải nỗ lực khủng khiếp cho bản thân, cho gia đình và CĐV. Bởi bạn là cầu thủ có giá chuyển nhượng cao và phải làm công việc rất khó khăn là ghi bàn. Nếu bạn không có cá tính mạnh mẽ, sức ép có thể khiến bạn sụp đổ”, Birtles thừa nhận.
Trong quá khứ không ít lần sự thiếu kiên nhẫn của các đội bóng Premier League đã khiến giải đấu này lãng phí cầu thủ giỏi. De Bruyne và Mohamed Salah là 2 minh chứng gần nhất. Cả 2 cầu thủ này đều thất bại ở Chelsea, sau đó phải dạt sang Bundesliga và Serie A chơi bóng, rồi trở lại Premier League. Giờ thì De Bruyne và Salah đang được coi là 2 ngôi sao sáng nhất xứ sương mù.
CON SỐ
89 - Hiệu suất ghi bàn của Batshuayi khi còn đá cho Chelsea là 89 phút/bàn. Nếu chỉ tính ở Premier League và Champions League, hiệu suất của anh còn tốt hơn nữa, với 79 phút/bàn. Tuy nhiên, anh vẫn bị đẩy sang Dortmund.
Theo kết quả cuộc thăm dò mới được trang Manchester Evening News tổ chức, các fan Man United đã bình chọn thủ thành David de Gea là cầu thủ chơi tốt nhất của Quỷ đỏ mùa này.
Man City và Gabriel Jesus đang trong quá trình đàm phán hợp đồng mới. Man xanh đã đưa ra đề nghị lương 90.000 bảng/tuần nhưng bị tiền đạo người Brazil từ chối.
Theo truyền thông Anh và Tây Ban Nha, Man City đang nhắm tới tiền vệ Isco của Real Madrid như là một mục tiêu trọng điểm trong nhiệm vụ nâng cấp đội hình mùa tới. Và nếu gia nhập đội bóng của HLV Josep Guardiola, Isco được hứa hẹn sẽ vươn lên trở thành một tiền vệ hàng đầu thế giới.
Dù lọt vào "tầm ngắm" của Real Madrid và vẫn đang là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ ĐT Tây Ban Nha, thủ môn David De Gea của Man United lại cảm thấy mình được yêu mến ở Anh hơn cả quê nhà.
Kỷ nguyên châu Âu của Jurgen Klopp kết thúc trong thất vọng. Dù giành chiến thắng sát nút 1-0 trên đất Italia, nhưng chừng đó là chưa đủ để Liverpool lật ngược thế cờ và đành chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3, nhìn Atalanta tiến vào bán kết Europa League 2023/24.
Thủ thành Emi Martinez của Aston Villa là tâm điểm sau chiến thắng kịch tính trước Lille tại Conference League. Nhưng chính đồng nghiệp bên kia chiến tuyến - Lucas Chevalier mới là người thực hiện pha cứu thua xuất sắc nhất mùa giải.
Bất chấp việc không còn đại diện Premier League nào tại bán kết Champions League, vị trí thứ năm tại Ngoại hạng Anh 2023/24 vẫn có thể giành vé tham dự sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa tới. Vì sao?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn