Charlie Rowley và Dawn Sturgess chỉ là một cặp đôi nam nữ bình thường, nhưng bây giờ tên của hai con người này đang làm xáo trộn World Cup 2018 diễn ra bình yên từ đầu giải.
Chỉ vài ngày trước trận tứ kết giữa Anh và Thụy Điển, cảnh sát công bố họ ở trong tình trạng nguy kịch do bị nhiễm Novichok - chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga, ở vị trí cách nơi cựu điệp viên Nga bị đầu độc có… 12 km. Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid xem đó là bằng chứng không thể chối cãi về cáo buộc hồi tháng 3, và yêu cầu Nga giải thích lại một lần nữa về vụ đầu độc điệp viên Nga. Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova yêu cầu London phải xin lỗi Moscow. Căng thẳng Nga - Anh lên cao như một gáo nước lạnh tạt vào khí thế đang lên của cả nước Anh hiện nhìn về nước Nga để theo dõi World Cup 2018.
Quan điểm của FIFA rất rõ ràng: “Bóng đá không dính đến chính trị”, nhưng thực tế thì từ khi World Cup ra đời, giải đấu này đã bị các chính trị gia lợi dụng một cách vô tình hoặc cố ý rồi. Còn FIFA với sự nhanh nhẹn của mình, luôn đi tìm kiếm cơ hội nên “nhắm mắt làm ngơ” rất nhiều lần ở những vấn đề chính trị. Thật khó để nói rằng khi World Cup 1934 tổ chức tại Italia thì FIFA không biết nhà độc tài phát xít Benito Mussolini muốn gì, và tương tự là World Cup 1978 dưới chế độ quân sự của tướng Jorge Videla tại Argentina. World Cup 2018 còn phức tạp hơn, khi nhiều chính trị gia ở Anh, Đức… còn kêu gọi tẩy chay giải đấu khiến những người yêu bóng đá lo lắng. FIFA phải đứng giữa một nước Nga - chủ nhà hùng mạnh, và bên kia là các nước phương Tây - trụ cột lâu năm. Nhưng khi bản lĩnh của nước Nga giúp giải đấu diễn ra một cách tốt đẹp, thì căng thẳng ngoại giao lại tới. Bóng đá không được bình yên, dù cho đấy cũng là lý do sân cỏ World Cup luôn giàu cảm xúc hơn sân cỏ CLB, vì chúng mang tinh thần tự hào dân tộc ở trong đó.
Nhận định và Bình luận trận Anh vs Thụy Điển
Cách đây mấy ngày, thầy trò HLV Gareth Southgate đã bản lĩnh vượt qua chấm 11m oan nghiệt từng đả bại họ bao lần trong quá khứ. Cùng với đó là việc rơi vào nhánh đấu dễ cũng cho thấy thế hệ này của bóng đá Anh đang được thần may mắn ủng hộ để làm nên chuyện. Lùi lại lịch sử một chút thì hình như nước Nga là điềm lành của bóng đá Anh. Chắc chúng ta còn nhớ bàn thắng đến hôm nay vẫn tranh cãi không biết bóng đã qua vạch vôi hay chưa của Geoff Hurst ghi trong trận chung kết World Cup 1966 giữa Anh và Đức? Vị trọng tài biên đã ra quyết định công nhận bàn thắng đó có tên là Tofik Bakhramov - một công dân của Liên Xô. Sau này mỗi khi được hỏi, người Anh lại tủm tỉm cười và gọi ông là “Trọng tài biên người Nga” (dù thực tế ông là người Azerbaijan). Đến giờ, World Cup 1966 vẫn là danh hiệu vô địch thế giới duy nhất của người Anh.
Tối nay, khi Anh gặp Thụy Điển, Harry Kane cùng đồng đội vẫn chiến đấu với tinh thần của chiến binh đã đi qua chấm penalty định mệnh hôm nào, và bên ngoài sân, người Nga vẫn đang miệt mài tổ chức giải đấu cho thật tốt. Các cổ động viên xem bóng đá đâu có suy nghĩ nhiều về chính trị, mà chính những người chính trị đã đẩy tất cả vào sự căng thẳng để mất đi cái tinh khiết trên sân cỏ mà thôi.
Ngoại hạng Anh 2018/19 sẽ khởi tranh vào ngày 10/8 tới theo giờ địa phương, tương đương rạng sáng ngày 11/8 giờ Việt Nam với cuộc chạm trán giữa Manchester United và Leicester United.
LĐBĐ Anh (FA) cân nhắc sẽ tiếp tục trao cơ hội dẫn dắt Tam sư cho Gareth Southgate ở World Cup 2022 nếu như ông giúp đội bóng giành vé dự EURO 2020.
Man United nhiều khả năng sẽ tăng lương gấp đôi cho Jesse Lingard lên mức 150.000 bảng/tuần trong bản gia hạn sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2018.
Từ một cổ động viên trung thành của ĐT Anh, Harry Maguire giờ đã là một trong những trụ cột quan trọng nhất của Tam Sư trên chặng đường tiến vào tứ kết World Cup 2018.
Huyền thoại bóng đá Thụy Điển Hakan Mild cho rằng Emil Forsberg và đồng đội đã may mắn khi chạm trán ĐT Anh ở tứ kết, đồng thời cảnh báo Tam sư sẽ đối diện một “bất ngờ không dễ chịu” trên sân Samara Arena.
Nhiều khả năng HLV Juergen Klopp sẽ đi ngược lại tất cả dự đoán và kỳ vọng của giới mộ điệu để tiếp tục đặt niềm tin vào thủ thành Loris Karius ở mùa giải tới.
Harry Kane là người ghi bàn và Eric Dier sút cú luân lưu quyết định của Anh, nhưng thủ thành Jordan Pickford mới là người hùng số một của Tam sư trong chiến thắng trước Colombia.
Theo Sport Mediaset, ngay sau khi HLV Sarri ra mắt ở Stamford Bridge, đội bóng thủ đô London sẽ ký hợp đồng với tiền đạo Higuain. Chelsea đã đồng ý trả 60 triệu euro cho Juventus để có được chữ ký của tuyển thủ Argentina.
Ngôi sao của Roma, Kostas Manolas vừa khiến các CĐV của đội bóng thủ đô Italia tan nát cõi lòng, khi khẳng định anh không loại trừ khả năng khoác áo M.U từ mùa tới.
Arsenal là đội bóng “đầu voi, đuôi chuột”. Họ có thể thi đấu tưng bừng trong cả một quãng đường dài, nhưng dễ dàng sụp đổ ở giai đoạn cán đích. Pháo thủ vẫn mãi chỉ là "những đứa trẻ không chịu lớn".
Trước thềm trận tứ kết lượt về Europa League với Atalanta, HLV Jurgen Klopp đã truyền lửa cho các cầu thủ Liverpool bằng cách gợi lại kỷ niệm trước Barca.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn