Có lẽ nhiều NHM không biết về cái tên Tony Coton. Ông là HLV thủ môn của Man United trong giai đoạn 1998 - 2007 và nhờ sống quá lâu năm trong tập thể Quỷ đỏ, Coton biết được rất nhiều bí mật mà chúng ta chưa biết. Hôm qua, ông quyết định tiết lộ vài điều với báo giới.
Cả thế giới đều biết về scandal “chiếc giày bay” giữa Sir Alex Ferguson và David Beckham. Vụ việc xảy ra năm 2003, sau khi Man United thua Arsenal tại FA Cup. Fergie trong lúc giận dữ đã phi thẳng một chiếc giày vào mặt Becks, khiến gương mặt điển trai của tiền vệ này chịu một vết sẹo nhỏ ở đuôi mắt. Tuy nhiên, theo lời kể của Tony Coton, chúng ta sẽ có một góc nhìn khác về vụ “chiếc giày bay”.
Tony Coton kể lại trên Daily Mail: “Sir Alex và Beckham có lời qua tiếng lại vài điều sau trận M.U thua Arsenal. Bỗng dưng Fergie nhìn thấy một khay đựng giầy đặt dưới đất và trong lúc giận dữ, ông đã đá vào nó. Chiếc giày bay về phía Becks, đập vào tường và những mảnh kim loại bắn ra từ chiếc giày đã tạo ra vết xước mà tất cả mọi người đều biết”.
“Máu đã chảy trên gương mặt Becks. Rất may, Gary Neville và Ryan Giggs đã chạy tới giúp Becks hạ hỏa. Sir Alex thì ngay lập tức xin lỗi. Đó là lời xin lỗi rất chân thành, dù vết xước đó chỉ là một tai nạn. Nhưng Beckham không chấp nhận lời xin lỗi của ông thầy. Cậu ta nói vài điều khó nghe rồi bỏ đi”.
Tony Coton
“Rồi bằng cách nào đó, nguồn tin về vụ “giày bay” được tuồn tới các tờ báo lá cải. Hôm sau Becks xuất hiện trên đường phố. Thường cậu ta để tóc lòa xòa trước mặt, nhưng hôm đó Becks lại cố tình vuốt mái tóc sang một bên để lộ ra miếng băng dán và vài vết khâu. Cậu ta dường như muốn cả thế giới nhìn thấy vết thương này. Khi đó tôi mới nhận ra Becks là một bậc thầy về PR. Tôi vẫn nhớ lúc đó đã tế nhị nhắc David rằng, cậu nên đóng cửa lại nếu không muốn cả thế giới nhìn thấy”.
Roy Keane gây sự với Sir Alex
Vụ scandal Roy Keane rời Man United vì lên kênh MUTV công khai chỉ trích đồng đội cũng được nhắc tới rất nhiều lần. Tuy nhiên, theo Tony Coton thì bài trả lời phỏng vấn trên MUTV chỉ là giọt nước tràn ly. Thực tế, Keane đã nhiều lần gây sự với Fergie khiến mối quan hệ thày trò căng thẳng.
“Trước mùa bóng 2005/06, Sir Alex muốn các học trò sang Bồ Đào Nha tập luyện sớm hơn dự kiến. Ông ý thức rất rõ việc thay đổi lịch tập đã xén vào kế hoạch đi du lịch của nhiều cầu thủ, nên đã đồng ý để các học trò đưa cả gia đình đi cùng sang Bồ Đào Nha. Roy Keane là người duy nhất chống đối. Thay vì ở tập trung cùng đồng đội, Keane vẫn muốn ở khu nghỉ dưỡng đã thuê từ trước và di chuyển tới sân tập vào mỗi buổi sáng.
Roy Keane từng nhiều lần gây sự với HLV Alex Ferguson
Keane chê nơi ở không đẳng cấp, chê bể bơi lạnh và rất hồn nhiên chỉ trích thẳng mặt Sir Alex khi toàn đội đang dùng tiệc nướng trên bãi biển. “Khi toàn đội tập trung ở sân bay di chuyển sang Hong Kong đá giao hữu, Keane không có mặt. Tôi nghe nói là cậu ấy muốn ở nhà để tự tập luyện. Điều này thật sự gây khó chịu với Sir Alex”, Coton kể tiếp.
Tony Coton cũng kể thêm một số chi tiết dẫn tới quyết định bán Ruud van Nistelrooy của Sir Alex: “Van Nistelrooy ngồi dự bị trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh năm 2006. Khi Kieran Richardson được tung vào sân, Van Nistelrooy đã có dấu hiệu bực bội. Thế rồi lần lượt Patrice Evra và Nemanja Vidic được đưa vào sân, Van Nistelrooy tuôn ra một tràng chửi tục tĩu về phía Sir Alex”.
“Tôi ngồi ngay cạnh Fergie và thấy rõ gương mặt ông đỏ lên vì giận dữ. Tình hình tồi tệ hơn khi một người quay phim đứng gần đó nghe thấy Van Nistelrooy chửi còn chủ động quay cận gương mặt anh. ‘Cậu ta đã tự đặt dấu chấm hết cho mình. Không ai dám nói với tôi như vậy cả’, Sir Alex lầm bầm đủ để tôi nghe thấy”.
Cuộc đời thay đổi vì… Elton John
Tony Coton kể lại, năm 1988, khi còn là cầu thủ của Watford, ông từng được Tottenham hỏi mua với mức giá 800.000 bảng. Sau khi được HLV Steve Harrison thông báo tin này, Coton rất bối rối. Thế nhưng ông lại nhận được lá thư tay của chủ tịch CLB, ông Elton John. Trong thư Elton John viết: “Tôi muốn giữ cậu lại. Tôi rất trân trọng tài năng của cậu và muốn cậu gắn bó thêm 6 năm nữa. Tôi sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc và tôi muốn cậu có mặt ở đó”. Chính vì lá thư này Tony Coton đã từ chối tới Tottenham, tiếp tục ở lại Watford thêm 2 năm trước khi gia nhập Man United.
Không Sir Alex, đố Ronaldo nên người!
Tony Coton cho biết, Sir Alex từng nhận ra một thói quen rất kém của Cristiano Ronaldo là “thường xuyên ngã vật ra sân ngay cả trong những tình huống đơn giản”. Để chữa căn bệnh này cho CR7, Fergie dặn dò tất cả các cầu thủ và thành viên BHL phải làm ngơ mỗi khi Ronaldo ngã trên sân tập hoặc trong những trận đấu không quá quan trọng. Thậm chí, khi Ronaldo ngã ra sân và vẫy tay đòi một quả phạt, không đồng đội nào ủng hộ anh cả. Roy Keane và Rio Ferdinand đôi khi còn mắng Ronado vì quá yếu đuối. Chính sự quyết liệt đó đã biến CR7 thành chiến binh sau này.
ĐT Anh không thay thủ quân ở trận gặp Slovakia; Ronaldo giao lưu với fan nhí; Zappacosta được gọi bổ sung vào ĐT Italia... là những tin tức đáng chú ý cuối cùng trong ngày 3/9.
Đêm ngày 1/9, Wayne Rooney đã bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe trong lúc say rượu. Trên chiếc xe lúc ấy còn có một cô gái mang tên Laura Simpson - người được cho đã có đêm vui vẻ cùng "gã Shrek".
Cơ quan Ngân sách và Hải quan Anh (HMRC) đang mở cuộc điều tra trốn thuế nhằm vào hơn 200 cầu thủ ở Ngoại hạng Anh và trong đó có ít nhất 2 ngôi sao của M.U.
Tiền đạo Romelu Lukaku, tiền vệ Henrikh Mkhitaryan và hậu vệ Phil Jones của M.U là 3 trong số 7 ứng cử viên được bình chọn cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8” ở Premier League. Không có gì lạ, khi HLV của họ là Jose Mourinho cũng có tên trong danh sách đề cử “HLV xuất sắc nhất tháng 8”.
Sau khi không thể cứu nổi Sunderland lần đầu tiên rớt hạng Premier League sau 10 năm, HLV David Moyes đành muối mặt từ chức. Tuy nhiên, trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Mail hôm qua, cựu HLV Everton và Man United khẳng định ở trong tình cảnh như ông, đến cả Antonio Conte cũng chẳng thể làm tốt hơn.
Mathieu Debuchy (Arsenal), Ibrahim Affellay (Stoke), Lazar Markovic (Liverpool) là 3 trong số 10 cái tên khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên vì vẫn tồn tại ở Ngoại hạng Anh.
Nhận định bóng đá trận đấu Barca vs Las Palmas trong khuôn khổ Vòng 30 giải La Liga 2023/24 diễn ra vào lúc 03h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Trước trận Chelsea tiếp đón Burnley vào ngày 30/3 tới (vòng 30 Premier League 2023/24), danh sách các cầu thủ Chelsea chấn thương vốn đã dài lại vừa có thêm 3 nhân tố mới. Cụ thể, đó là các trường hợp của Trevoh Chalobah, Carney Chukwuemeka và Robert Sanchez.
Nhận định bóng đá trận đấu Aston Villa vs Wolves trong khuôn khổ Vòng 30 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 00h30 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn