Người hùng Origi của Liverpool: Trưởng thành từ lời khuyên của bố

Lâm Phong
09:42 ngày 09-05-2019
Lịch sử Liverpool vừa có thêm một cái tên: Divock Origi. Và anh chàng “con nhà nòi” này đã đi một chặng đường dài, đầy chông gai, để có mặt trong thời khắc lịch sử của The Kop. Trên con đường ấy, người Origi biết ơn nhất chính là bố của mình.
Người hùng của Liverpool, Divock Origi: Trưởng thành từ lời khuyên của Bố

3 ngày đẹp nhất cuộc đời Origi

Chỉ 3 ngày sau khi ghi bàn thắng quyết định giúp Liverpool hạ Newcastle, qua đó tiếp tục duy trì hy vọng vô địch Premier League, Divock Origi lại là chủ nhân của những bàn thắng có thể coi là quan trọng bậc nhất mùa bóng này của The Kop. Anh mở tỷ số trước Barca và cũng chính là người ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 rạng sáng qua. Liverpool tạo nên cuộc lội ngược dòng vĩ đại trước Barca công lớn nhất thuộc về Origi.

Divock Origi đúng nghĩa là “người hùng từ trên trời rơi xuống”. Pha lập công vào lưới Newcastle cuối tuần trước mới là lần thứ 3 trong 302 phút thi đấu ngắn ngủi tại Premier League, tiền đạo gốc Kenya này lập công. Bàn thắng trước Barca còn kỳ diệu hơn. Nó được ghi sau cú sút trúng đích đầu tiên của Origi tại Champions League mùa này. 


7 năm chơi bóng chuyên nghiệp, đây có lẽ là thời khắc hạnh phúc và tự hào nhất của Origi. Rốt cuộc thì chàng trai sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá cũng có thể ăn nói với người bà đã mất của mình. “Tôi luôn đặc biệt xúc động khi nói và nghĩ về bà của mình. Bà đam mê và am hiểu bóng đá hơn bất kỳ người phụ nữ nào tôi biết”, Origi tâm sự trong một buổi trả lời phỏng vấn.

Kiến thức về bóng đá của người bà quá cố mà Origi nhắc tới không khó lý giải. Tìm hiểu mới biết, chàng trai 24 tuổi này hóa ra lớn lên trong một gia đình có truyền thống bóng đá cực kỳ nổi tiếng ở Kenya. Cả bố và những người chú của Origi đều chơi bóng đá chuyên nghiệp và nằm trong danh sách những cầu thủ Kenya hiếm hoi vươn ra cả trời Âu. Nhờ tài năng chơi bóng của bố mà Origi mới sinh ra tại Bỉ rồi sau đó đầu quân luôn cho ĐTQG Bỉ. 

Thân ở Bỉ, hồn thuộc về Kenya

Gia đình Origi gắn kết với nhau cực kỳ khăng khít và cả nhà đều quan tâm đến Origi. Ngày Origi ký hợp đồng gia nhập Liverpool, người chú có tên Otis bay từ Mỹ sang Anh để dự lễ ra mắt. Một người chú khác tên Austine “đã gọi điện cho Origi tới 8 lần để chúc mừng và động viên cháu trai cố gắng tận dụng thời cơ phát triển sự nghiệp”. Và dĩ nhiên, ông Mike Okoth, bố của Origi không rời anh nửa bước ngày hôm đó.

Đáng tiếc, sự nghiệp của Origi không thành công như anh và gia đình mong đợi. Trong những năm Origi phải ngồi dự bị và thậm chí bị gửi tới nhiều đội bóng khác nhau theo dạng cho mượn, anh luôn cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về truyền thống gia đình. Những lúc đó, người luôn động viên, khuyên bảo Origi chính là bố của anh.


“Bố tôi là mẫu người tình cảm. Ông không quát tháo hay mang chuyện gia đình ra làm áp lực cho tôi. Thay vào đó, ông khuyên bảo và truyền cho tôi những kinh nghiệm. Ông luôn là người xuất hiện với những giải pháp thay vì những lời trách móc. Niềm đam mê của tôi được đốt lên bởi bố”, Origi nói thêm.

Về gốc gác Kenya, Origi khẳng định anh không bao giờ quên mình mang dòng máu Kenya. Trong những năm chơi bóng tại Pháp, Origi đa phần kết thân với những cầu thủ đến từ quê hương của anh. Mỗi năm vào dịp nghỉ Hè hay nghỉ lễ, thay vì du hí ở những bãi biển đẹp, Origi thường trở về Nairobi để đạp xe, thăm họ hàng, bạn bè và tham gia vào các hoạt động truyền thống ở Kenya.

Dù chọn ĐT Bỉ để đầu quân nhưng Origi cho biết, đó chỉ là vấn đề của tấm hộ chiếu. Trái tim anh luôn hướng về Kenya, nơi có gia đình và rất nhiều ký ức tươi đẹp. 

Đá bóng 7 năm mới “mở tài khoản” tại Champions League 
Bàn thắng mở tỷ số vào lưới Barca chính là lần đầu tiên trong sự nghiệp Divock Origi “nổ súng” ở Champions League, dù đã chơi bóng chuyên nghiệp tới 7 năm. Anh trở thành cầu thủ thứ 50 trong lịch sử Champions League ghi bàn cho Liverpool (không tính cầu thủ đá phản lưới nhà). Càng thú vị hơn khi biết, cả trận Origi chỉ dứt điểm đúng 2 lần thì cả 2 đều trở thành bàn thắng.

Hồ sơ Divock Okoth Origi
Tên đầy đủ: Divock Okoth Origi
Ngày sinh: 18/4/1995 (24 tuổi)
Nơi sinh: Ostend, Bỉ
Chiều cao: 1m85
Vị trí: Tiền đạo
Sự nghiệp: Đội B Lille (2012-2013), Lille (2013-2014), Liverpool (2014-nay).
Danh hiệu cá nhân: Cầu thủ triển vọng nhất bóng đá Bỉ năm 2014
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x