Người hùng Phan Văn Đức: "Tôi đá chết bỏ vì lá cờ, vì người dân Việt Nam"

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
12:24 ngày 21-01-2018
“Anh ơi, chắc em lên đó rồi về thôi, chứ lên trễ thế này sao hòa nhập với cả đội được. Thôi kệ, lên cho biết mình đang ở đâu”. Đó là câu chuyện giữa người viết và “người hùng” U23 Việt Nam – Phan Văn Đức trên đất Cần Thơ.
Người hùng Phan Văn Đức: "Tôi đá chết bỏ vì lá cờ, vì người dân Việt Nam"
Sau trận chung kết U21 Quốc tế 2017 giữa U21 Việt Nam và U21 Yokohama tại Cần Thơ, giải đấu mà Phan Văn Đức và các đồng đội về nhì, chúng tôi hẹn nhau “chém gió” tại một quán cà phê ở bến Ninh Kiều. Thực tế, tôi biết Văn Đức từ VCK U19 châu Á 2014 trên đất Myanmar và rất nhiều lần đụng mặt trên sân nhưng anh vẫn rất giữ kẽ. Cảm nhận ban đầu về Đức “cọt” là anh vẫn khiêm tốn và hiền lành như 3 năm về trước, dù nay đã là một “sao mai” đáng xem của SLNA nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Tôi hỏi Văn Đức: “Mùa rồi em đá chính 16 trận, ghi 4 bàn thắng tại V.League và có những màn trình diễn thượng thặng tại Cúp QG, vậy mà lại bị ngó lơ tại U23 Việt Nam. Em có buồn không?”. Nở nụ cười, tiền vệ này đáp lời: “Nói thật là rất buồn nhưng mình dở thì mình không được lên thôi. Chẳng sao cả, cuối cùng em cũng được HLV Park Hang-seo gọi rồi”.

Nói đến đây, Đức ngập ngừng: “Mà anh ơi, em lên đó rồi cũng về thôi. chứ lên trễ thế này sao hòa nhập với cả đội được. Thôi kệ, lên cho biết mình đang ở đâu và lên đó để bố mẹ vui. Cứ chơi hết mình để không hối hận”.

Mọi ngả đường Hà Nội rực rỡ mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Đúng vậy, gọi Văn Đức lên U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo có thêm trong đội hình một cầu thủ chạy cánh. Tuy nhiên, có vẻ như tiền vệ người Nghệ An được nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi lên để ướm thử cho vị trí tiền đạo cánh. Nhưng ở vị trí  này ở U23 Việt Nam có quá nhiều sự lựa chọn, cho nên cơ hội của những tân binh như Văn Đức là rất ít.

Rốt cuộc, Văn Đức là người lên sau nhưng về muộn nhất. Rốt cuộc từ một người chỉ sắm vai dự bị, Văn Đức đã trở thành “người hùng” trong cái đêm mà U23 Việt Nam đã hạ U23 Iraq để lập nên một kỳ tích cho bóng đá Việt Nam.

Tối qua nói chuyện và nhắc lại cái cảm xúc nghẹt thở, đau tim và sung sướng ấy, Đức chỉ mỉm cười rồi nói: “Em chỉ biết vào sân đá chết bỏ thôi chứ không quan tâm điều khác. Em đá vì lá cờ Việt Nam, đá cho NHM, cho người dân, cho gia đình, bạn bè, cho chính em và các đồng đội nữa”.

Vâng, với U23 Việt Nam, với Văn Đức và các đồng đội bây giờ, mọi thứ đều có thể xảy ra, kể cả giành chức vô địch U23 châu Á 2018!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x