Người Iceland tự tin đội nhà sẽ đánh bại Pháp

Trước trận tứ kết giữa chủ nhà Pháp và Iceland, tôi gặp khá nhiều CĐV và phóng viên đội bóng xứ Băng đảo. Họ cười suốt như chưa từng được cười như thế.
“Chúng tôi đang viết lên câu chuyện thần tiên của riêng mình, giống như Đan Mạch ở EURO 1992. Bạn có tin không, nhưng đêm nay chúng tôi sẽ đánh bại người Pháp”, chị Berglind Run Torfadsson, CĐV Iceland rất tự tin về một chiến thắng cho đội nhà. Là người kinh doanh tự do nhưng Berglind chưa từng cho phép bản thân nghỉ ngươi quá 1 tuần trong năm, song lần này là một ngoại lệ.

Berglind đã không ngần ngại theo chân các cầu thủ Iceland sang Pháp để ủng hộ đội nhà. Chị dự tính sẽ chỉ đi đến hết vòng bảng, nhưng không thể ngờ ĐT Iceland lại thi đấu kiên cường và tuyệt vời đến vậy. “Tôi xem tin tức tại quê nhà, thấy tân Tổng thống Iceland, Gudni Johannesson cũng muốn hòa vào dòng CĐV chúng tôi tại sân Stade de France để cổ vũ đội nhà thì bạn biết đấy. Thật tuyệt vời. Dù kết quả ra sao, chúng tôi vẫn là nhà vô địch!”, chị Berglind không giấu nổi sự hưng phấn trước giờ G.

Anh phóng viên người Iceland, Kolbeinn tự tin đội nhà sẽ đánh bại Pháp
Anh phóng viên người Iceland, Kolbeinn tự tin đội nhà sẽ đánh bại Pháp

Trong khi đó, cánh phóng viên Iceland cũng giữ vững tinh thần lạc quan như vậy. “ĐT Pháp mạnh hơn chúng tôi về lý thuyết và lại có lợi thế sân nhà, nhưng Iceland là đội bóng của những người anh em một nhà. Bạn biết đấy, sức mạnh tinh thần và những bài học từ chiến thắng trước Anh sẽ giúp Iceland tiếp tục làm nên kỳ tích trước Pháp. Tôi đánh giá cao Griezmann và Payet bên phía ĐT Pháp. Nhưng hôm nay là ngày của bóng đá Iceland”, anh bạn đồng nghiệp người Iceland, Kolbeinn Reginsson cho biết.

Cũng theo phóng viên này, không khí tại quê nhà Iceland hiện cũng rất cuồng nhiệt. Ai cũng mong chờ trận tứ kết với ĐT Pháp. Dự kiến có khoảng 99,8% dân số Iceland sẽ theo dõi trực tiếp trận đấu này tại sân Stade de France cũng như ở quê nhà. Đây sẽ là kỷ lục về tỉ lệ người xem trực tiếp một trận đấu với bất cứ quốc gia nào. “Ngay cả trận đấu với ĐT Anh, con số này chỉ dừng lại ở 92%. Nếu hạ Pháp, biết đâu chúng tôi sẽ đổi quốc khánh từ 17/6 thành 3/7”, anh Kolbeinn rất hài hước và lạc quan nhấn mạnh.

Những CĐV đến sân từ rất sớm, trong đó có chị Berglind (trái)
Những CĐV đến sân từ rất sớm, trong đó có chị Berglind (trái)

Cũng có mặt trước sân Stade de France từ rất sớm, anh Jon Gunnasson lại có phần e ngại chủ nhà Pháp. Theo anh, Pháp vượt trội Iceland về mọi mặt, nhưng không có được tinh thần thi đấu đoàn kết như đội bóng quê hương anh. Jon là sinh viên đang sống tại Marseille nhưng hôm nay cũng lên Paris cổ vũ đội nhà. “Thi thoảng tôi cũng theo dõi các trận đấu của PSG, tôi luôn ấn tượng với Matuidi, anh ta rất giỏi và là mắt xích quan trọng của ĐT Pháp. Họ cũng có nhiều cầu thủ giỏi hơn chúng tôi. Nhưng Iceland sẽ đánh bại Pháp. Bây giờ hoặc không bao giờ! Iceland tiến lên, Iceland vô địch”, Jon nhấn mạnh.

Chưa ra quân, nhưng Iceland đã lại ghi điểm. Các CĐV Iceland cũng là những fan cổ vũ văn minh nhất tại EURO 2016.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x