Sức hút của U23 Myanmar trong cuộc đối đầu với U23 Thái Lan vào chiều nay đã khiến hàng ngàn người phải xếp hàng từ sáng sớm, dẫn đến cảnh chen lấn nhau để hy vọng mua được một chiếc vé vào xem bóng đá.
19h15 tối nay, 14/12, U23 Myanmar sẽ có trận đấu với U23 Thái Lan trên sân Thuwunna tại Yangon. Dù giành được 2 chiến thắng nhưng các bại tướng của đội chủ nhà chỉ là các đối thủ dưới cơ như U23 Campuchia và U23 Đông Timor. Thế nên muốn vào bán kết, U23 Myanmar buộc phải đánh bại ít nhất 1 trong 2 đối thủ mạnh là U23 Thái Lan và U23 Indonesia.
Hàng ngàn người dẫn tụ tập từ rất sớm với hy vọng mua được vé - Ảnh: Phan Tùng
U23 Thái Lan cũng giành 2 trận toàn thắng nên cuộc đối đầu với U23 Myanmar chiều nay hứa hẹn sẽ rất gay cấn và hấp dẫn. Nó cũng có ý nghĩa quyết định đến suất vào bán kết của 2 đội. Với tính chất như vậy, nên ngay từ 8h00 sáng nay, tại một điểm bán vé trên đường Lay Duant Kan cạnh sân vận động Thuwunna, hàng ngàn người dân đã tụ tập từ rất sớm để hy vọng mua được tấm vé vào cổ vũ cho các cầu thủ nhà.
Để vào trong khuôn viên quầy mua vé, người hâm mộ phải chui qua một lỗ nhỏ ở cửa sắt - Ảnh: Phan Hồng
Theo quan sát của chúng tôi, tình trạng tụ tập mua vé đã không còn trật tự như những ngày đầu tiên BTC bán vé cho các trận đấu giữa U23 Myanmar và U23 Campuchia hay U23 Đông Timor. Trái lại, người dân Yangon đã chen lấn, tạo ra cảnh tượng khá hỗn loạn trong khuôn viên trước quầy bán vé. Thậm chí, có người còn lớn tiếng hò hét yêu cầu nhân viên mở cửa sớm để bán vé, dù phải đến 9h00 quầy vé mới bắt đầu làm việc.
“Với tình trạng này thì tôi không thể mua được vé. Thế nên, tôi buộc phải rút lui chứ chen lấn kiểu này có khi lại nguy hiểm và có thể bị tai nạn. Nếu không có vé thì đành phải chấp nhận theo dõi trận đấu qua truyền hình vậy”, một khán giả đến mua vé nhưng đành phải rút lui sớm cho biết.
Không ngoài dự đoán, hôm qua, Nguyễn Hoàng Ngân đã dễ dàng đoạt HCV SEA Games 27 nội dung kata đơn nữ. Thế nhưng, nhà vô địch đã không kiềm chế được cảm xúc khi bật khóc nức nở lúc được công bố là người thắng cuộc, khiến mọi người phải kinh ngạc.
Đêm qua, tôi và nhiều đồng nghiệp đã không kìm được cảm xúc lúc thấy kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên 2 lần chạm đích đầu tiên của ngày mở màn môn bơi lội. Rồi một cảm giác tự hào trào dâng khi chứng kiến Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh trao huy chương vàng cho Ánh Viên tại Cung thể thao dưới nước Wunna Theikdi.
Lung linh, hoành tráng và không kém đậm đà bản sắc dân tộc, đó là những gì ngắn gọn nói về Lễ khai mạc SEA Games 27 của nước chủ nhà Myanmar. Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của buổi lễ này dưới góc máy của phóng viên Đức Cường.
Sau trận đấu ra quân ấn tượng trước Brunei của Việt Nam, khán giả Myanmar đến sân rất đông và cổ vũ cực kỳ cuồng nhiệt cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.
Chiều nay (10/12), sau lễ thượng cờ, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Việt Nam đã ghé thăm khu nhà ở của đoàn thể thao Việt Nam trong làng SEA Games 27. Cùng đi với Bộ trưởng còn có Đại sứ Phạm Thanh Dũng của đại sứ quán Việt Nam ở Myanmar.
U23 Việt Nam đã có màn chào sân SEA Games 27 thành công khi giành chiếc thắng trước Brunei với tỷ số 7-0 ở trận ra quân chiều 8/12. Chiến thắng này, đã làm hài lòng rất nhiều CĐV Việt Nam.
Chiều nay 7/12, sau khi đoạt chiếc HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam, nữ tuyển thủ wushu Dương Thúy Vi đã được Trưởng đoàn Lâm Quang Thành thưởng nóng.
Dù không được ở bên cạnh nhau nhưng Bửu Ngọc vẫn song hành cùng người yêu trên mỗi bước đi. Chàng thủ môn cao hơn 1m90 của đội U23 Việt Nam đã thửa một đôi giày ưng ý và thêu tên 2 người vào 2 chiếc khác nhau.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn