Nguyễn Anh Đức: Trọn vẹn rồi, lão tướng!

Trí Công Trí Công
14:18 ngày 18-12-2018
Tuổi 19, Đoàn Văn Hậu đã có tất cả những gì đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Còn Anh Đức, anh phải chờ gần gấp đôi thời gian ấy để trọn vẹn nghiệp quần đùi áo số.
Nguyễn Anh Đức: Trọn vẹn rồi, lão tướng!
“Bố ơi, con đồng ý” 
10 năm trước tại Mỹ Đình, Lê Công Vinh - một cầu thủ thuộc thế hệ giữa 8x đánh đầu tung lưới thủ môn Kosin của Thái Lan mang về chức vô địch đầu tiên trong lịch sử AFF Cup cho đội tuyển Việt Nam. Đúng 10 năm sau cũng tại Mỹ Đình, Nguyễn Anh Đức - một cầu thủ cũng thuộc thế hệ giữa 8x ngả người bắt vô lê tung lưới thủ môn Khairul của Malaysia mang về chức vô địch AFF Cup thứ 2 cho đội tuyển Việt Nam. 

Nhưng khác với Công Vinh, Anh Đức lẩn khuất trong thế hệ giữa 8x ấy. Anh là một tiền đạo giỏi. Nhưng trong rừng các chân sút tài năng cùng thế hệ như Thanh Bình, Việt Thắng, Công Vinh và ngay cả Văn Quyến, cái tên Anh Đức trở nên nhạt nhòa trong mỗi giải đấu của đội tuyển Việt Nam. Ông Henrique Calisto là một HLV đại tài, khi biến thế hệ mà nhiều người hâm mộ đã nghĩ là tệ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam trong 10 năm qua theo lời cựu trung vệ Như Thành hồi tưởng thành thế hệ vàng thành công nhất trong lịch sử 1 thập kỷ của bóng đá nước nhà. Nhưng ở một lát cắt riêng biệt chỉ dành cho Anh Đức, Calisto không phải người thầy đưa anh lên đỉnh thành công. Điều đó rất khác so với cách mà thầy Tô đã làm với Như Thành, Công Vinh, Minh Phương hay đặc biệt là Việt Thắng. 

Anh Đức (thứ 2 từ phải sang) không được đánh giá cao khi sát cánh với các đồng đội cùng thế hệ. Ảnh: Bạch Dương

Với Anh Đức, người thầy có tầm ảnh hưởng lớn nhất chính là Mai Đức Chung. Và cũng chính cuộc điện thoại vào giữa trưa của thầy Chung cách đây hơn 1 năm đã đưa khát khao cháy bỏng với đội tuyển quốc gia của Anh Đức được trỗi dậy. Tháng 9/2017, ông Mai Đức Chung trở thành HLV tạm quyền của đội tuyển Việt Nam. Thầy Chung kể lại: “Tôi nhận nhiệm vụ tạm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ở thời điểm ấy. Trên con đường đi xe vào Thanh Hóa xem một vài cầu thủ thi đấu, tôi đã nghĩ đến Anh Đức. Lúc bấy giờ tôi đang ở Ninh Bình nghỉ trưa. Tôi nhấc máy gọi điện cho Anh Đức để hỏi ý anh có đồng ý lên ĐT Việt Nam sau một thời gian dài từ chối góp mặt: “Anh Đức à con, bố đang làm HLV tạm quyền của đội tuyển Việt Nam. Sắp tới, đội sẽ có 2 trận đấu quan trọng với Campuchia ở VCK Asian Cup. Bố muốn mời con trở lại đội tuyển Việt Nam thi đấu”. 

Anh Đức ngập ngừng và có ý từ chối. Thực tế sau AFF Cup 2014, tiền đạo người Bình Dương đã nghĩ rằng cái duyên cùng ĐT Việt Nam đã khép lại. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh đáp lại: “Bố cho con thêm thời gian để cân nhắc. Đến tầm chiều tối, con xin phép trả lời”. Nhưng chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ sau cuộc gọi từ thầy Chung, Anh Đức lập tức nhấc máy gọi lại: “Bố ơi, con đồng ý”. Thầy Chung mừng rỡ: “Đối với tôi, lời hồi đáp của Anh Đức là một thành công. Tôi đã gắn bó với Anh Đức từ rất lâu rồi, kể từ khi tập trung cùng Olympic Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh rồi sau đó là Bình Dương. Tôi hiểu cậu ấy. Và biết rằng đó là một miếng ghép cần thiết cho lực lượng mà tôi sử dụng trong thời gian tạm quyền”. 

Anh Đức nghẹn ngào cảm ơn người hâm mộ


“Mẹ ơi, mẹ ơi” 
Với HLV Mai Đức Chung, Anh Đức đồng ý quay trở lại đội tuyển có thể là vì nể ông, vì quý trọng thời gian ông đã tạo điều kiện cho anh rất nhiều khi cùng nhau sát cánh trên một chiến tuyến. Nhưng cũng có thể, Anh Đức muốn có một cái kết trọn vẹn hơn cho chính bản thân mình ở đội tuyển quốc gia. Suốt hơn 17 năm theo nghiệp quần đùi áo số, anh đã có hầu hết những gì mà một cầu thủ mong muốn. Anh là biểu tượng của bóng đá Bình Dương, là Vua phá lưới V.League, lập một loạt các kỷ lục ở giải quốc nội, là nhà vô địch của V.League. Anh rủng rỉnh về tài chính. Sự nghiệp kinh doanh ngoài sân cỏ phát đạt biến Anh Đức thành một tỷ phú giàu có. Nhưng trong sâu thẳm, Anh Đức vẫn khát khao được làm một điều gì đó với đội tuyển Việt Nam - điều mà 10 năm trước đây, anh phải chứng kiến thế hệ cùng thời của mình lên đỉnh cao khu vực qua màn hình vô tuyến.

Sau khi HLV Mai Đức Chung khép lại giai đoạn tạm quyền để nhường chỗ cho HLV Park Hang Seo, Anh Đức vẫn có mặt trên đội tuyển quốc gia khi thầy Chung giới thiệu anh cho thầy Park. “Anh Đức ít tâm sự. Nhưng trên quan điểm một người thầy đã hiểu Anh Đức, tôi cho rằng cậu ấy có một niềm hy vọng vào đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Đó là lý do, cậu ấy tiếp tục gắn bó với ĐTQG”. 

Ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, Anh Đức đã cùng thế hệ trẻ Việt Nam chinh phục AFF Suzuki Cup 2018 - Ảnh: Phan Tùng

1 năm sau quyết định đồng ý trở lại ĐTQG, Anh Đức đã có được điều mà mình mong ước suốt hơn 1 thập kỷ. Sau khi cùng Olympic Việt Nam đứng top 4 ASIAD 2018, Anh Đức và các đồng đội trẻ tuổi chinh phục chức vô địch AFF Suzuki Cup sau 10 năm chờ đợi. Với 4 bàn thắng, anh trở thành chân sút số 1 của ĐT Việt Nam trong hành trình lên ngôi vương Đông Nam Á. Với 4 bàn thắng, Anh Đức không còn là người thừa mà trở thành nhân tố quan trọng giúp Việt Nam nâng cao cúp vàng khu vực. 

Cú ngả người vô lê tung lưới Malaysia ở trận chung kết ngay tại Mỹ Đình là một khoảnh khắc không thể nào quên với Anh Đức. “Người Mohican cuối cùng” trong thế hệ giữa 8x đã khẳng định được bản thân mình trên ĐTQG. Quan trọng hơn, anh đã có được mảnh ghép thành công cuối cùng trong sự nghiệp. Anh Đức vốn dĩ là một người lạnh lùng, ít nói. Nhưng bản thân tỷ phú giàu có tại Bình Dương cũng chẳng thể giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc sau khi trở thành nhà vô địch. 

Quan trọng hơn, 33 tuổi, một người đàn ông đã trải qua rất nhiều truân chuyên của sự nghiệp bóng đá đã hướng đôi mắt nhòe lệ của mình lên khán đài để cất lên 2 tiếng: “Mẹ ơi, mẹ ơi!”. Thời điểm Anh Đức lên đỉnh cao chói lọi mà có trong mơ trước đây cũng chẳng thể nghĩ tới cũng là lúc mà anh cảm thấy mình mềm yếu và dễ xúc động hơn cả. 

Tiền đạo Anh Đức lặng lẽ về nhà sau hào quang AFF Cup


Sẵn sàng theo tiếng gọi ĐTQG 
Trong quá trình Việt Nam trẻ hóa lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 2019 và vòng loại U23 châu Á 2020, Anh Đức không có tên trong danh sách tập trung của HLV Park Hang Seo. Nhiều người nghĩ rằng, anh chủ động khép lại sự nghiệp quốc tế sau khi có một cái kết đầy viên mãn tại AFF Suzuki Cup. Nhưng với HLV Mai Đức Chung, đây mới chỉ là quãng nghỉ tạm thời của Anh Đức. 

Anh Đức sẵn sàng trở lại ĐT Việt Nam nếu HLV Park Hang Seo cần anh - Ảnh: Phan Tùng 

“Với một người giàu tham vọng như Anh Đức, bây giờ chưa phải là đoạn kết cuối cùng, dù cho nó đã là trọn vẹn với bản thân anh. Tôi tin, khi thầy Park cần, Anh Đức sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của đội tuyển quốc gia”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x