GIAO HỮU CÁC ĐTQG - sân Wembley

Nhận định bóng đá Anh vs Hà Lan, 02h00 ngày 30/3: Tiếng gầm tan lốc

THẠCH LONG
06:12 ngày 29-03-2016
Hôm nay, cơn lốc da cam yếu ớt sẽ được tinh thần Johan Cruyff góp thêm chút gió để trở nên đáng sợ hơn. Nhưng chừng đó có lẽ là chưa đủ để ngăn cản một ĐT Anh có cả đẳng cấp lẫn sự hưng phấn nối dài mạch thắng ấn tượng trên sân nhà lên con số 8.

HÀ LAN TRONG CƠN BẠO BỆNH

Sự ra đi đột ngột của huyền thoại Johan Cruyff giống như một hình ảnh đại diện đau đớn cho bóng đá Hà Lan. Trong bối cảnh nền bóng đá lừng lẫy này bỗng dưng ngừng sản sinh nhân tài thì cầu thủ có thể coi là xuất sắc nhất trong lịch sử của họ vĩnh viễn ra đi.

Trong bài viết tưởng niệm Cruyff, cây bút Mark Chaplin của UEFA đã miêu tả “Thánh Johan” là nhân vật vĩ đại thứ 3 của Hà Lan chỉ sau hai đại danh họa Rembrandt và Vincent van Gogh. Thế giới đã làm tất cả để tưởng nhớ Johan, nhưng thật đau lòng khi những hậu duệ của ông lại không biết làm cách nào để thắng một trận đấu trong thời điểm này.

Thắng Tam sư bằng cách nào khi Hà Lan vào lúc này vừa thiếu mẫu siêu sao có thể một mình giải quyết trận đấu, và cũng thiếu luôn cả một chiến thuật hợp lý? Nhìn vào danh sách triệu tập của Cơn lốc da cam đợt này mà ngán ngẩm. 

Hy vọng vào ai bây giờ? Georginio Wijnaldum chỉ là ngôi sao của một CLB đang trên đà xuống hạng (Newcastle). Klaas Jan Huntelaar vẫn đang là lựa chọn số một của Schalke trên hàng công, nhưng phong độ gần đây khá kém cỏi (mới ghi 2 bàn trong 7 trận gần nhất tại Bundesliga). Càng cay đắng hơn khi niềm hy vọng tương lai Memphis Depay hiện tại đến vị trí đá chính ở Man United cũng không còn. 


Nhìn tổng thể, toàn bộ cầu thủ được HLV Danny Blind triệu tập cho hai trận giao hữu với Pháp và Anh, không có nổi một thành viên đến từ nhóm các đại gia đang thống trị châu Âu (Bayern, Barca, Real…). Bộ mặt của bóng đá Hà Lan đang nhem nhuốc như vậy.

LỐC TAN Ở WEMBLEY

Trong khi đó trái ngược hoàn toàn với Hà Lan, đây đang là thời điểm ĐT Anh thổi bùng lên những ngọn lửa hy vọng dữ dội hơn bất kỳ thời điểm nào khác. Những Harry Kane, Dele Alli, Jamie Vardy, Danny Rose, John Stones, Ross Barkley… đều đang ở vào giai đoạn phong độ cao trong sự nghiệp. Ngay cả những lo ngại về việc nhóm cầu thủ trẻ này chỉ có tài năng, nhưng thiếu bản lĩnh chiến đấu cũng đã được xua tan sau màn lội ngược dòng trên đất Đức mới đây. Việc thua trước 2 bàn rồi ngược dòng thắng 3-2 chính là minh chứng rõ nhất cho bản lĩnh kiên cường của các chú sư tử non.

Cũng ở trận đấu tại Berlin, cái cách Kane ghi bàn mở ra màn lội ngược dòng kỳ diệu của Tam sư cũng có thể coi là cái tát đau điếng dành cho bóng đá xứ sở hoa Tulip: Kane thực hiện pha ngoặt bóng giống hệt với cú “Cruyff turn” huyền thoại, rồi đẩy một nhịp và dứt điểm cực nhanh hạ gục Manuel Neuer. Đặc sản của một người Hà Lan bị thất truyền trên chính mảnh đất Hà Lan, nhưng lại được một cầu thủ Anh tái hiện hoàn hảo. Trong khi Tam sư đang mở ra một kỷ nguyên mới đầy tiềm năng thì Hà Lan đi theo lộ trình ngược lại: Những gì vĩ đại nhất của bóng đá xứ Tulip đang khép lại dần.

Ngoài sự chênh lệch quá rõ ràng về lực lượng, tiềm năng của cầu thủ hai bên thì yếu tố tâm lý cũng có sự đối nghịch rõ ràng. Trong khi ĐT Anh suốt gần 1 năm qua toàn thắng 100% số trận sân nhà, thì phong độ sân khách của Hà Lan là một thảm họa. 16 trận sân khách gần nhất, Hà Lan chỉ thắng đúng 4 trận, hòa tới 8 trận và thua 4. Hơn thế, 3/4 chiến thắng sân khách gần nhất của Hà Lan đều đến trước những đối thủ yếu, thậm chí là rất yếu (Xứ Wales, Trung Quốc và Indonesia).

Tất nhiên, thật khiên cưỡng khi đưa ra những khẳng định đao to búa lớn sau kết quả của vài trận giao hữu. Nhưng với Hà Lan, nếu cứ để thất vọng này chồng lên thất vọng khác, họ sẽ khó lòng gượng dậy sau cú sốc không thể vượt qua vòng loại EURO 2016.

ĐT Anh chờ kỷ lục thắng sân nhà
ĐT Anh đang sở hữu chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà Wembley, và nếu thắng Hà Lan trong trận đấu này, Tam sư sẽ lần đầu tiên kể từ khi sân Wembley mới được đưa vào sử dụng thắng 8 trận liên tiếp. Kỷ lục của ĐT Anh trong lịch sử sân Wembley là 11 trận thắng sân nhà liên tiếp, kéo từ tháng 3/2005 đến tháng 6/2006.

Anh nhỉnh hơn ở thành tích giao hữu


Lịch sử đối đầu giữa Hà Lan và Anh là tương đối cân bằng. Tuy nhiên nếu chỉ tính riêng các trận giao hữu thì Tam sư có phần nhỉnh hơn đôi chút. Cụ thể, trong 14 trận giao hữu đã diễn ra giữa đôi bên thì Anh mới 3 lần thua và 5 lần giành chiến thắng.

“Sau trận đấu với Đức, rất nhiều người đã hỏi về Wayne Rooney. Giờ tôi xin nhắc lại: Rooney là đội trưởng của ĐT Anh. Cậu ấy là đội trưởng và không HLV nào lại bỏ rơi một đội trưởng cả. R10 đã cùng Tam sư đi qua rất nhiều thời khắc khó khăn. Tôi sẽ không bỏ rơi Rooney”. - HLV Roy Hodgson (ĐT Anh)

“ĐT Anh có hàng công thuộc hàng tốt nhất châu Âu thời điểm này. Đó cũng là tuyến mạnh nhất của họ. Ngăn chặn Kane hay Vardy là điều không hề đơn giản. Nhưng tôi tin tưởng vào màn trình diễn tốt hơn của các học trò so với trận gặp Pháp”. - HLV Danny Blind (ĐT Hà Lan)

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Anh: Vắng Butland do chấn thương.
- Hà Lan: Vắng Cillessen và Blind vì chấn thương.
- Theo châu Á, ĐT Anh thắng tới 7/8 trận gần đây, trong khi đó chỉ thắng 3/9 trận vừa qua.
- Trên sân nhà, ĐT Anh chỉ thua 1/9 trận gần đây theo châu Á.
- Trên sân khách, ĐT Hà Lan thua 5/7 trận vừa qua theo châu Á.
- ĐT Anh thắng 4/5 trận đối đầu với Hà Lan gần đây theo châu Á.

ĐẶC BIỆT
Từ 3 bàn trở lên
Cả 5 trận gần đây của ĐT Hà Lan đều có từ 3 bàn thắng được ghi trở lên. Nếu chỉ tính riêng giao hữu thì 5 trận giao hữu gần nhất của ĐT Hà Lan có tới 24 bàn thắng được ghi, đạt hiệu suất gần 5 bàn/trận.
Hơn 1 bàn hiệp 1
Cả 7 trận giao hữu gần nhất của ĐT Hà Lan đều có ít nhất 1 bàn thắng được ghi trong hiệp 1, trong đó có 6 trận có từ 2 lần lưới rung trở lên ngay trong 45 phút đầu. Hãy tin trận này cũng sẽ có hơn 1 bàn ở hiệp 1. 


DỰ ĐOÁN: 2-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x