Nhận định bóng đá Anh vs Xứ Wales, 20h00 ngày 16/6: Rồng Wales sập bẫy

Minh Việt
01:34 ngày 16-06-2016
Mặc dù chỉ hòa ở trận ra quân nhưng ĐT Anh đã chơi khá ấn tượng. Trong khi đó, có cảm giác Xứ Wales đang quá bay bổng sau chiến thắng trước Slovakia. Những chú Rồng Xứ Wales hoàn toàn có thể rơi vào cái bẫy của người Anh nếu không giữ đôi chân trên mặt đất…
* BongdaPlus tường thuật trận này từ 19h ngày 16/6

TAM SƯ PHẢI CHẮT CHIU CƠ HỘI

Xét về tỷ số, việc Anh chỉ có trận hòa 1-1 với Nga trong ngày ra quân bị coi là kết quả gây thất vọng. Tuy nhiên, thực tế lối chơi của thày trò HLV Roy Hodgson khá ấn tượng. 

Tốc độ khủng khiếp mà người Anh tạo ra trong hiệp 1 là điểm nhấn đầu tiên. Wayne Rooney tiếp tục chơi tốt trong vai trò điều phối. Sự kết hợp giữa Dele Alli, Kyle Walker và Adam Lallana cũng khiến những đường lên bóng bên cánh phải của Tam sư trở thành mũi khoan cực kỳ nguy hiểm. 

Eric Dier gây ấn tượng mạnh không chỉ ở pha sút phạt thành bàn, mà còn vì năng lượng dồi dào anh cung cấp cho tuyến giữa ĐT Anh. Tất cả các chuyên gia bóng đá ở xứ sương mù đều khẳng định đó là show diễn tốt của bầy sư tử trẻ, chỉ trừ tình huống sai sót dẫn tới bàn thua ở phút 91. Tối nay, Tam sư cần tiếp tục duy trì những nét tích cực kể trên. 

Dĩ nhiên, chỉ chừng đó thôi thì chưa đủ để Anh có thể đánh bại Xứ Wales. Ngoài việc phát huy những điểm mạnh, điều quan trọng nhất mà Tam sư cần cải thiện là khả năng tận dụng cơ hội. Gặp Nga, nếu các học trò của Hodgson biết chắt chiu hơn các tình huống nguy hiểm thì họ chắc chắn đã không phải đợi đến tận phút 73 mới có bàn mở tỷ số. 

Lallana, Raheem Sterling đều đã đối mặt với Igor Akinfeev nhưng tất cả đều dứt điểm không thành. Cả Rooney cũng có cú sút ngay trong vòng 16m50, ở tư thế không người kèm nhưng cũng không thắng được Akinfeev. Anh đã tung ra tới 15 cú dứt điểm nhưng chỉ 5 là trúng đích. Xét về hiệu quả, họ thua xa đối thủ, khi Gấu Nga có bàn gỡ hòa chỉ bằng cú sút trúng khung thành thứ... 2. 

Tỷ số hòa trong trận ra quân chưa phải là thảm họa. Nhưng Anh buộc phải thắng tối nay. Và họ sẽ chỉ làm được điều đó nếu các chân sút không tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.   


ANH QUÁ HIỂU XỨ WALES

Không đối thủ nào hiểu rõ con người, lối chơi, chiến thuật của Xứ Wales như… Anh. Bởi 21/23 tuyển thủ của Xứ Wales đang chơi bóng ở nước Anh. Chưa hết, 9/11 cầu thủ đá chính tối nay của HLV Chris Coleman cũng thuộc biên chế của các đội bóng ở Premier League và giải hạng Nhất xứ sương mù. Slovakia có thể bất ngờ trước cách chơi của Xứ Wales, bất ngờ bởi khả năng cầm nhịp của Joe Allen, hay những pha xộc vào vòng cấm của Aaron Ramsey. Nhưng Hodgson cùng các học trò thì chắc chắn không lạ gì khả năng của từng tuyển thủ Xứ Wales. Họ sẽ biết cách khắc chế sức mạnh đối thủ. 

Gareth Bale dĩ nhiên là mũi nhọn được Xứ Wales kỳ vọng nhất. Nhưng Anh cũng có đủ vũ khí để khiến Bale phải “tắt điện”. Đó là sức trẻ của tiền vệ phòng ngự Eric Dier. Chưa hết, cả hai hậu vệ cánh của ĐT Anh là Walker và đặc biệt là Rose có đủ tốc độ để theo những pha bứt phá của Bale. 

Một vấn đề nữa của thầy trò HLV Coleman là dường như họ đang quá bay bổng vì chiến thắng trước Slovakia. Có lẽ bởi vậy mà Bale trước trận tuyên bố “không cầu thủ nào của Anh đủ sức khoác áo Xứ Wales”. Đến cả cựu ngôi sao Craig Bellamy cũng cảnh báo đội quân của HLV Coleman là “kiêu hãnh là tốt nhưng nếu không kìm nén được cảm xúc thì nó có thể giết chết Xứ Wales”. 

Những chú Rồng Xứ Wales nếu không biết giữ đôi chân dưới mặt đất, họ có thể rơi vào cái bẫy mà người Anh tạo ra. Tam sư đã bị loại ngay từ vòng bảng ở World Cup 2014. Đó là điều không CĐV nào của họ muốn lặp lại trên nước Pháp. Để thảm họa không xảy ra, chỉ có con đường là hạ gục Xứ Wales tối nay. 

THÔNG TIN
Anh thắng 11, thua 7/20 trận gần nhất theo châu Á.
5/6 trận gần nhất của Anh có tổng bàn thắng là số lẻ. 
Xứ Wales thua 6/8 trận gần nhất theo châu Á.
11/20 trận gần nhất của Xứ Wales có tổng bàn thắng là số lẻ.
4/5 lần đối đầu gần nhất của 2 đội có ít nhất 1 bàn hiệp 1. 

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

ĐỐI ĐẦU
Anh vượt trội Xứ Wales
Lịch sử chỉ ra, Anh vượt trội Xứ Wales trong những lần đối đầu. Bằng chứng là Tam sư thắng tới 66/101 lần đụng độ “hàng xóm”. Anh ghi được 245 bàn vào lưới Xứ Wales và chỉ thủng lưới 90 lần. 


ĐẶC BIỆT
DỰ ĐOÁN: 2-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x