NATIONS LEAGUE 2018/19 - LEAGUE B, BẢNG 4 - sân Ceres Park
Nhận định bóng đá Đan Mạch vs Ireland, 02h45 ngày 20/11: Tìm lại tình yêu
Trận đấu ở Ceres Park đêm nay về cơ bản là vô nghĩa. Đan Mạch thì đã chắc chắn có vé lên chơi ở League A từ mùa giải tới. Ireland thì đã chắc chắn phải xuống hạng. Nhưng với các cầu thủ Đan Mạch, thì trận đấu này lại là một cơ hội mà họ không thể bỏ lỡ.
Đan Mạch đang thể hiện một phong độ rất ấn tượng. Kể từ tháng 10/2016 tới nay, tức hơn 2 năm, họ chỉ thua đúng một trận ở các giải đấu chính thức (vòng loại, World Cup, Nations League), là trận thua Croatia ở World Cup 2018. Trong 15 trận còn lại, họ thắng 9 và hòa 6. Ấn tượng hơn, trong năm 2018, Đan Mạch chỉ để lọt lưới có 3 bàn, cũng ở các giải đấu chính thức. Ở League B bảng 4 Nations League, họ có vé lên hạng trước 1 lượt đấu sau khi giành 7 điểm trong 3 trận, ghi 4 bàn và chỉ lọt lưới 1 bàn.
Nhưng năm 2018 của Đan Mạch không chỉ có màu hồng. Thậm chí sau này nhắc lại, người ta có thể không nhắc tới những thành tích ấn tượng kể trên của họ, mà sẽ nhắc tới “vết nhơ” hồi tháng 9. Đó là lúc Đan Mạch phải tung ra sân một đội hình hoặc là gồm những cầu thủ nghiệp dư, hoặc những cầu thủ futsal, trong trận giao hữu với Slovakia. Trận ấy, đương nhiên là Đan Mạch thua thảm.
Nhưng tỉ số 0-3 kia không làm các CĐV giận dữ. Họ giận dữ bởi cảm thấy bị phản bội bởi những cầu thủ “tham lam, ích kỷ”. Lý do Christian Eriksen và các đồng đội không tham dự trận đấu với Slovakia là vì giữa họ với Liên đoàn bóng đá Đan Mạch xảy tranh chấp liên quan tới vấn đề hình ảnh. Số tiền theo hợp đồng không lớn (so với thu nhập của phần lớn cầu thủ Đan Mạch), nhưng các cầu thủ muốn được sự tôn trọng và minh bạch từ Liên đoàn. Họ tất nhiên có cái “lý”. Nhưng CĐV thì muốn nói chuyện “tình” trước.
Các trận đấu trên sân nhà của Đan Mạch sau đó, do vậy, trở thành dịp để các CĐV bày tỏ thái độ. Chưa đến mức tẩy chay, nhưng không thiếu những băng rôn phải đối và cả những tiếng la ó. Thành tích tốt của Đan Mạch ở các trận đấu gần đây, nhất là ở Nations League, đã làm cho tình hình dịu đi đôi chút. Nhưng để mà nói các CĐV đã hoàn toàn tha thứ cho đội tuyển thì chưa.
Và đó là lý do thầy trò Age Hareide đặc biệt coi trọng trận đấu với Ireland, trận đấu trên sân nhà cuối cùng của Đan Mạch trong năm 2018. Họ muốn tặng cho các CĐV một chiến thắng tưng bừng. Và họ đang có thời cơ tốt để làm điều đó. Ireland, nhận thức rõ tính chất vô nghĩa của trận đấu, nhiều khả năng sẽ tung ra một đội hình mang tính thử nghiệm...
THÔNG TIN XUNG QUANH
- Đan Mạch: Thủ môn Schmeichel và tiền vệ Delaney bị treo giò.
- Ireland: Tiền vệ James McClean bị treo giò. Seanie Maguire, Alan Browne và John Egan chấn thương. Glenn Whelan được trả về.
- Đan Mạch thắng kèo ở 10 trong số 12 trận gần nhất.
- Ireland thua kèo ở 10 trong số 15 trận vừa qua.
ĐẶC BIỆT
Đan Mạch thắng và sạch lưới
Trong 13 trận gần đây nhất, có tới 11 trận Đan Mạch giữ được sạch lưới. Trên sân nhà, họ cũng đang có chuỗi 3 trận sạch lưới liên tiếp trước trận đấu này. Rộng hơn thì Đan Mạch giữ sạch lưới ở 8 trong 9 chiến thắng trên sân nhà gần nhất.
DỰ ĐOÁN: 3-0
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
<
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn