Lượt về tứ kết cúp quốc gia - sư tử trắng 2018, Hàng Đẫy

Nhận định bóng đá Hà Nội FC vs HAGL 19h00 ngày 15/5: Bản lĩnh của ta đây

Đức Nguyễn
07:13 ngày 15-05-2018
Bỏ lại sau lưng những hỷ, nộ, ái, ố và những ồn ào bên ngoài sân cỏ, cuộc so giày lượt về giữa Hà Nội FC với HAGL xứng đáng là trận đấu trong mơ. Bởi lẽ, đôi bên đều mang trong mình khát vọng khẳng định bản ngã.

Lịch thi đấu bóng đá 15/5

“Thần tượng” cũng là con người

Có rất nhiều nhân vật được nói đến ở trận tứ kết lượt đi trên sân Pleiku, đấy là trọng tài Ngô Duy Lân, HLV Chu Đình Nghiêm, tiền vệ Phạm Thành Lương hay cả “vị khán giả” gây ầm ĩ ở dưới đường hầm khán đài... Nhưng suy cho cùng, những người được nói, được bàn và được chú ý nhiều hơn ai cả chính là những cầu thủ U23 Việt Nam ở hai bờ chiến tuyến. 

Công Phượng là người ghi bàn trên chấm phạt đền tranh cãi, còn Văn Thanh là tác giả khiến Thành Lương phải nhận thẻ vàng và sau đó là thẻ đỏ, hay Xuân Trường và Văn Toàn đều đã có một trận đấu đáng xem. Bên kia vạch vôi, dù đã có những giây phút chơi bóng đẳng cấp, nhưng chẳng ai ngờ Duy Mạnh lại “đốt đền” sau cú căng ngang của Văn Thanh. Trong một ngày như “ma ám”, người đá cặp Đình Trọng cũng “biếu” cho HAGL một quả phạt đền vào phút chót. Một ngôi sao được chú ý khác là Quang Hải đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, nhưng anh và các đồng đội phải ấm ức rời phố Núi với một trận hòa.


Có thể nói, nếu không có những ầm ĩ trên sân thì cuộc so giày lượt đi giữa HAGL và Hà Nội FC đã làm hài lòng những khán giả khó tính nhất. Tuy nhiên, bóng đá không phải là bức tranh toàn mỹ, những sai số. Những câu chuyện bên lề, đôi khi trở thành thứ gia vị để biến các trận đấu trở thành “kinh điển”, hằn sâu trong tâm trí các tín đồ túc cầu. Bởi vậy, xem bóng đá nhiều lúc cũng phải nhìn từ lăng kính đa chiều và đôi khi hãy đừng nghĩ các thần tượng cũng là những “vị thánh” vì công tâm, họ cũng là những con người rất đỗi bình thường.

“El Clasico của bóng đá Việt Nam”

Thẳng thắn mà nói, Hà Nội FC đã có một trận đấu trên chân HAGL ở lượt đi. Với Moses và Hùng Dũng, họ kiềm tỏa hoàn toàn Xuân Trường và Việt Hưng ở khu trung tuyến. Bộ tứ tấn công Quang Hải - Samson - Văn Quyết - Oseni khiến cho hàng phòng ngự HAGL phải thở dốc trong những pha tăng tốc. Nói như vậy không đồng nghĩa với việc phủ nhận lối chơi của HAGL. Đội bóng của GĐKT Chung Hae Soung đã thể hiện được những mảng miếng tấn công phóng khoáng. Sự xông xáo của các cá nhân giúp họ tạo ra những đột biến và sự khác biệt ở những tình huống đánh biên. 


Tuy nhiên, sự hiệu quả trên hàng công vẫn là bài toán đau đầu với HAGL và để đánh bại đối thủ tại Hàng Đẫy, họ phải chỉnh lại thước ngắm trước khi bóp cò. Rất có thể, HAGL sẽ sử dụng lại sơ đồ chiến thuật cũ và cả con người cũ, đây cũng là sự lựa chọn khả dĩ nhất ở thời điểm này. Trong khi đó, Hà Nội FC sẽ gặp một chút khó khăn khi mất “lái trưởng” Chu Đình Nghiêm. Dù vậy, khi đã là một cỗ máy đã đi vào guồng, bản thân các cầu thủ biết cần làm gì để hướng đến chiến thắng.

Như đã nói, trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL xứng đáng được xem là một trận đấu trong mơ vì ở đôi bờ chiến tuyến có những thần tượng, những ngôi sao sáng giá của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Chiều nay, trận cầu ấy hứa hẹn sẽ thêm sự bùng nổ bởi khát vọng chứng tỏ bản lĩnh của cả đôi bên.

HỌ ĐÃ NÓI
HLV Chu Đình Nghiêm (HÀ NỘI FC): “Hà Nội FC sẽ lấy lại hình ảnh của mình”
Sau những phản ứng thái quá ở lượt đi dẫn đến việc bản thân phải nhận án phạt nặng (đình chỉ làm nhiệm 4 trận) của Ban Kỷ luật VFF, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận sai lầm của mình và chấp nhận án phạt. Thuyền trưởng của đội bóng thủ đô khẳng định, trận tứ kết lượt về trên sân Hàng Đẫy trước HAGL sẽ là cơ hội để Hà Nội FC lấy lại hình ảnh của mình. “Lúc đấy tôi nóng giận nên không kiểm soát được bản thân. Sau trận đấu, chúng tôi đã họp rút kinh nghiệm và quán triệt tập trung hết sức cho trận đấu sắp tới. Toàn đội xác định vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đấy. Dù gặp khó khăn vì những án phạt, nhưng cả đội quyết tâm sẽ có trận đấu tốt để giành vé đi tiếp và lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt NHM cả nước”, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định. 

HLV Dương Minh Ninh (HAGL): “HAGL vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp”
Dù đội nhà đánh mất lợi thế khi để Hà Nội FC cầm hòa 2-2 ở trận lượt đi trên sân Pleiku, nhưng HLV Dương Minh Ninh vẫn tin vào cơ hội đi tiếp của HAGL. Ông thầy trẻ tuổi này cho biết: “HAGL đã xem lại băng ghi hình của trận đấu để rút kinh nghiệm và đánh giá điểm mạnh, yếu của đối thủ. Trận hòa 2-2 ở lượt đi khiến chúng tôi không thể tạo ra lợi thế. Tuy nhiên, trong bóng đá thì không thể nói trước được điều gì. Trận lượt về phải làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC sẽ rất nhiều khó khăn, nhưng cơ hội giành vé đi tiếp của HAGL là không hề nhỏ”. 

HAGL tập kín trước trận lượt về
Sau buổi tập mở trên sân Hàng Đẫy chiều 13/5, HAGL đã đóng cửa “luyện công” trong buổi tập chiều qua tại sân tập cũ của ACB. Lý do là bởi thầy trò HLV Dương Minh Ninh muốn tập trung tối đa cho trận lượt về. Mới đây, trong chuyến làm khách trước Hà Nội FC tại V.League, HAGL cũng đã từng khiến giới truyền thông và các CĐV bị “việt vị” vì quyết định tập kín của mình. 

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 3-1

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x