BÁN KẾT LƯỢT ĐI - AFF SUZUKI CUP 2016 - sân Pakansari

Nhận định bóng đá Indonesia vs ĐT Việt Nam, 19h00 ngày 3/12: “Điểm huyệt” chủ nhà

NGỌC ANH
06:32 ngày 03-12-2016
Thầy trò HLV Hữu Thắng đang rất tự tin sau chiến tích toàn thắng tại vòng bảng. Một loạt trụ cột như Công Vinh, Xuân Trường, Trọng Hoàng... có phong độ cao, ĐT Việt Nam đã sẵn sàng “điểm huyệt” đội chủ nhà vốn không có được lực lượng mạnh nhất, nối dài mạch thắng để tạo lợi thế trước trận lượt về.
BongdaPlus tường thuật trận đấu này từ 18h00 ngày 3/12

Thầy Riedl vừa mừng vừa lo

Hôm qua, HLV Alfred Riedl khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thể hiện hai chiều cảm xúc trái ngược. ông đã nổi nóng ra mặt và trả lời phỏng vấn rất khó chịu khi đến dự buổi họp báo muộn hơn so với kế hoạch dự kiến. Rồi đến buổi tối, khi ĐT Indonesia bước ra sân Pakansari, HLV Riedl lại bất ngờ cười rất tươi trước ống kính của hàng chục phóng viên. Tuy nhiên, có một thực tế là nhà cầm quân 67 tuổi này đang trải qua những tâm trạng rất trái ngược , cảm xúc lẫn lộn dường như khó có thể làm chủ bởi nó xuất phát từ chính vấn đề lực lượng của Indonesia. 

Những ngày qua, giới truyền thông cũng như NHM Indonesia đã không khỏi lo lắng cho đội nhà khi họ sẽ không có sự phục vụ của cặp trung vệ Basna – Aryanto (bị thẻ phạt) tại trận bán kết lượt đi. Đây chính là điều khiến HLV Riedl lo nhất bởi những sự lựa chọn còn lại như Rahman và Cahyo đều không được đánh giá cao nhưng bắt buộc nhà cầm quân người Áo phải tung họ vào sân do đã không còn lựa chọn khác. Tại vòng bảng, Indonesia vốn đã không được đánh giá cao về hệ thống phòng ngự khi để thủng lưới đến 7 lần, bây giờ lại mất đi cặp trung vệ tốt nhất nên lẽ đương nhiên “cơ trưởng” của đội bóng này sẽ rất lo lắng.

Tuy nhiên, bên cạnh nỗi lo mất “gọng kìm” thì HLV Riedl cũng có chút tin vui khi trong buổi tập làm quen sân tối qua, Indonesia đón chào sự trở lại của tiền đạo đội trưởng Boas Salossa. Đây là điều khiến HLV Riedl mừng nhất vì chân sút 30 tuổi này được xem là linh hồn không thể thay thế trên hàng công của đội nhà và khi có anh thì Indonesia luôn tự tin sẽ xuyên thủng mọi hàng thủ ở Đông Nam Á! Salossa đã khỏi ốm, sẵn sàng xung trận và lúc này anh đang là niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ nhà.


Vượt qua chính mình

Trước thời khắc quan trọng của vòng knock-out, ĐT Việt Nam rất vui mừng khi tiền vệ trung tâm Ngô Hoàng Thịnh đã bình phục chấn thương gặp phải ở vòng bảng và có thể ra sân thi đấu chiều nay. Hôm qua, nhìn Hoàng Thịnh không phải tập riêng mà đã có thể phất những đường chuyền dài và tả xung hữu đột trong các pha tranh chấp tay đôi khiến HLV Hữu Thắng vui mừng khôn tả. 

Nên nhớ hàng tiền vệ của Indonesia với khả năng cơ động và chơi bóng tốc độ, kỹ thuật nên được đánh giá rất cao. Và để khóa chặt được Lilipaly - tiền vệ tài năng gốc Hà Lan, trái tim nơi tuyến giữa của Indonesia thì sự trở lại đúng lúc của “máy quét” Hoàng Thịnh là rất cần thiết.

Về cơ bản, sự thiếu vắng Đình Luật (thẻ phạt) không phải là vấn đề quá lớn với ĐT Việt Nam bởi Bùi Tiến Dũng đã trưởng thành vượt bậc, thậm chí còn nhanh nhẹn, kèm người thông minh hơn cả đàn anh nên khâu phòng ngự của đội tuyển vẫn đem đến những sự an tâm nhất định cho NHM nước nhà.

VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Indonesia - Việt Nam


Không quá bận tâm về vấn đề lực lượng mà điều quan trọng nhất với ĐT Việt Nam vào lúc này có lẽ nằm ở yếu tố tâm lý. Hôm qua, dù chỉ là buổi tập của hai đội nhưng đã có rất đông các khán giả Indonesia kéo đến sân Pakansari để dõi theo các cầu thủ đội khách. NHM Indonesia đang dành sự quan tâm lớn cho trận đấu nên rất có thể tối nay, sân Pakansari sẽ được lấp đầy 4 mặt khán đài. 

Sức ép từ 3 vạn khán giả Indonesia vốn có tiếng là rất cuồng nhiệt sẽ là thử thách không hề nhỏ với ĐT Việt Nam và điều cần thiết lúc này đối với đội khách đó là cần sự điềm tĩnh, lạnh lung, biết phát huy hiệu quả để vượt qua chính mình về mặt tâm lý, từ đó thi triển lối đá vốn đã đem lại sự hiệu quả ở vòng bảng.

ĐT Việt Nam đang có chất lượng cầu thủ cao hơn đội chủ nhà nên được đánh giá cao hơn. Mặt khác, với sự hiểu biết cặn kẽ về sức mạnh của đối phương cũng như phong độ cao của các trụ cột Xuân Trường, Công Vinh, Ngọc Hải… hãy tin thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ tiếp tục có một màn trình diễn ấn tượng trên đất khách!

HLV Riedl giận tài xế, “chém” phóng viên!
HLV Alfred Riedl của chủ nhà Indonesia đã đùng đùng nổi giận trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi vào chiều qua. Số là vị tài xế riêng của ông thầy người Áo đón ông đến dự họp báo muộn vì quên chìa khoá xe, nên HLV Riedl đã rất tức giận và kết thúc cuộc họp sớm hơn bình thường. Đồng thời, vị HLV trưởng này đã “trút giận” lên các phóng viên của nước chủ nhà khi trả lời các câu hỏi rất dấm dẳng, cũng như không đồng ý chụp hình tại sảnh khách sạn khi giới truyền thông yêu cầu. Khi còn làm việc ở Việt Nam, ông thầy người Áo thỉnh thoảng vẫn có những cơn giận vu vơ như thế.


HLV Alfred Riedl (ĐT Indonesia): “Tôi sẽ có những điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự cho cuộc đối đầu với Việt Nam. Trận đấu lượt về bao giờ cũng khó khăn vì thế Indonesia sẽ quyết tâm giành thắng lợi ở trận đấu đầu tiên để nắm lợi thế”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng (ĐT Việt Nam): Đây là một trận đấu rất mở và hứa hẹn sẽ kịch tính vì hai đội bóng đã quá hiểu nhau. ĐT Indonesia càng đá càng có nhiều mối nguy hiểm nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu và hạn chế những điểm mạnh của đối thủ”

2 - Đội trưởng của 2 đội, Salossa và Công Vinh đều đã có 2 bàn thắng tại giải.
15 - Tiền đạo Công Vinh đã có 15 bàn trong lịch sử AFF Cup, chỉ kém người dẫn đầu Noh Alam Shah của Singapore 2 bàn.
17 - Với chiến thắng 3-2 vào tháng 11 vừa qua, ĐT Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên sau 17 năm trước Indonesia.


THÔNG TIN XUNG QUANH
- Indonesia: Cặp trung vệ Basna – Aryanto vắng mặt vì thẻ phạt.
- Việt Nam: Trung vệ Đình Luật bị treo giò

DỰ ĐOÁN: 0-1

Ngại chi chảo lửa
Một thử thách lớn cho ĐT Việt Nam vào tối nay là phải đối mặt với sức ép cuồng nhiệt từ khán đài có hơn 3 vạn người của sân Pakansari. Nhưng, nếu như các học trò HLV Hữu Thắng còn nhớ khoảnh khắc tiền đạo Văn Sỹ Hùng từng làm ngỡ ngàng hơn 100.000 CĐV trên SVĐ Bung Karno khi lập cú đúp gỡ hòa 2-2 cho ĐT Việt Nam trước chủ nhà Indonesia tại SEA Games 19 (năm 1997), thì “chảo lửa” Pakansari cũng đâu có gì đáng ngại! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x