CHAMPIONS LEAGUE 2017/18 - BÁN KẾT LƯỢT ĐI - sân Anfield

Nhận định bóng đá Liverpool vs AS Roma, 01h45 ngày 25/4: Hàng phục chiến binh

MINH VIỆT
06:47 ngày 24-04-2018
Liverpool đang chơi với phong độ không thể ngăn cản. Trong khi đó, Roma vẫn thể hiện sự mong manh khi chơi trên sân khách ở Champions League. The Kop đủ sức hàng phục chiến binh tới từ thành Rome để tạo lợi thế trước trận lượt về.

Liverpool của HLV Juergen Klopp ngày càng cho thấy họ là “cỗ máy tấn công” rất khó bị ngăn chặn. Trận hòa 2-2 với West Brom cuối tuần trước chẳng khiến The Kop bớt đáng sợ đi tẹo nào. Bởi đó là trận đấu HLV Klopp đã chủ động rút các trụ cột ra nghỉ để chuẩn bị cho trận gặp Roma. Còn lại, khi có những ngôi sao sáng giá nhất ra sân, rất khó để đối thủ chống đỡ lại hàng công hủy diệt của Liverpool. 

Ở trận tứ kết lượt đi, họ đánh bại Man City 3-0 bằng lối chơi pressing tốc độ cao đến nghẹt thở. Còn ở trận lượt đi vòng 1/8, ngay trên sân khách The Kop cũng có chiến thắng 5-0 trước đại diện Bồ Đào Nha là Porto. Nghĩa là, Liverpool thường giải quyết đối thủ ngay sau trận lượt đi nhờ uy lực tấn công khủng khiếp. 


Klopp đang sở hữu trong tay bộ ba tấn công nguy hiểm bậc nhất thế giới là Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane. Ở hàng tiền vệ, tuy Philippe Coutinho đã ra đi nhưng bù lại, Klopp lại khám phá ra được một Alex Chamberlain chơi ngày càng bùng nổ ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trận gặp Man City ở Anfield, chính Chamberlain sút tung lưới đối thủ bằng cú “nã đại bác” tầm xa. 

Không chỉ công hay, sự đáng sợ của Liverpool còn ở chỗ khi cần thiết họ cũng có thể chơi phòng ngự thực dụng. Hãy nhớ lại trận lượt đi với Man City, khi Salah dính chấn thương phải rời sân ngay đầu hiệp 2, Klopp đã chủ động để học trò chơi phòng ngự số đông và hàng thủ của họ đã làm nín câm một Man City vẫn được đánh giá là cực giỏi trong tấn công. Ngay cả trong trận lượt về ở Etihad, dù đối diện sức ép khủng khiếp từ Man City và bị thủng lưới ngay đầu trận, nhưng Liverpool vẫn đứng vững và thậm chí còn thắng ngược 2-1. Đó là dấu hiệu cho thấy bản lĩnh và sự trưởng thành của The Kop dưới sự dẫn dắt của Klopp. 

Tóm lại, bây giờ Liverpool là đội bóng không chỉ công hay, mà còn rất lỳ lợm ở hàng thủ khi cần thiết. Những thất bại trong quá khứ, đặc biệt là trận thua ngược đau đớn trước Sevilla ở chung kết Europa League 2015/16 đã rèn luyện và tạo ra một The Kop rất khó bị đánh bại như lúc này. 

Với Roma, họ vừa bất ngờ loại Barcelona. Không phủ nhận đó là chiến công của Giallorossi. Nhưng cũng cần biết là thắng lợi đó có sự giúp sức không nhỏ từ việc Barca đã tự bắn vào chân mình với thái độ chơi bóng chủ quan. Sự nghi ngờ dành cho Roma càng lớn hơn bởi phong độ của họ trên sân khách ở Champions League là không ổn định. 3 lần xa nhà gần nhất ở giải đấu này, Roma toàn thua. Ngoài 2 trận thua trước Barcelona và Atletico, Roma còn thua cả đối thủ không quá mạnh là Shakhtar Donetsk 1-2 ở trận lượt đi vòng 1/8. Trên sân Ukraine hôm đó, thậm chí nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Alisson thì Roma đã có thể thua đậm hơn. 

Đội bóng trung bình yếu ở châu Âu như Shakhtar Donetsk cũng có thể khiến Roma phải nhận thất bại thì Liverpool thừa sức hàng phục những chiến binh tới từ thành Rome đêm nay. 

Liverpool thường bắt nạt các đại diện Italia
Đây là lần thứ 7 Liverpool gặp các đại diện Italia ở vòng knock-out cúp châu Âu. Trong 6 lần trước đó The Kop cũng thường lấn lướt các đội bóng ở Serie A. Cụ thể, họ giành quyền đi tiếp 4 lần và chỉ 2 lần bị loại. Lần gần nhất Liverpool gặp đội bóng Serie A ở cúp châu Âu là mùa 2007/08, khi họ đụng độ Inter ở vòng 1/8. Năm đó, The Kop thắng cả 2 lượt trận với tổng tỷ số là 3-0. 

ĐỐI ĐẦU TRONG CÁCTRẬN CHÍNH THỨC

Liverpool rất có duyên với vòng bán kết
Đây là lần thứ 10 trong lịch sử, Liverpool góp mặt ở bán kết Cúp C1/Champions League. Đáng chú ý, The Kop rất có duyên với vòng đấu này. Bởi trong 9 lần trước đó, họ giành quyền đi tiếp tới 7 lần và chỉ có 2 lần là bị loại. Lần gần nhất The Kop lọt vào bán kết Champions League là mùa 2007/08. Mùa đó, họ bị loại bởi Chelsea khi thua 3-4 sau 2 lượt trận. 

HLV Juergen Klopp (Liverpool): “Những gì Roma làm được trước Barcelona là rất đặc biệt. Không có nhiều đội bóng có thể hạ Barca 3 bàn không gỡ. Liverpool phải vô cùng thận trọng”. 

HLV Eusebio Di Francesco (Roma): “Tôi không cần lời khuyên về Mohamed Salah. Tôi chưa từng dẫn dắt cậu ta nhưng đủ hiểu Salah nguy hiểm như nào. Roma phải khóa chặt được Salah”. 

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Liverpool: Vắng Lallana, Matip, Can (chấn thương). 
- Roma: Vắng Defrel (chấn thương). 
- Liverpool thắng 9/20 trận gần nhất theo châu Á. 
- 15/20 trận gần nhất của Liverpool có tối thiểu 3 lần lưới rung. 
- Roma thắng 8, thua 10/20 trận gần nhất theo châu Á. 
- 9/20 trận gần nhất của Roma có tối thiểu 3 bàn thắng. 

ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 1 bàn hiệp 1 
17/20 trận gần nhất của Liverpool có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. Ở 14/20 trận gần nhất của Roma có kịch bản tương tự. NHM nên đợi sau 15 phút đầu rồi đặt niềm tin vào tỷ lệ nhiều bàn thắng hiệp 1.

DỰ ĐOÁN: 3-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x