Nhận định bóng đá Pháp vs Đức, 2h00 ngày 8/7: Vượt qua nỗi ám ảnh Đức

Việt Hà
06:02 ngày 07-07-2016
Qua nhiều thế hệ cầu thủ tài năng, Pháp vẫn thua Đức trong các trận đánh lớn. Dàn hảo thủ đương thời với Pogba, Griezmann... cũng từng cúi đầu trước đối thủ vượt trội về bản lĩnh. Nhưng đấy là chuyện của 2 năm trước, còn bây giờ Les Bleus đã sẵn sàng xua tan cơn ám ảnh Mannschaft.
* Bongdaplus.vn tường thuật trực tiếp trận đấu này từ 1h00 ngày 8/7/2016

HAI NĂM TRƯỞNG THÀNH

Ít ai biết rằng, Antoine Griezmann từng không dám quay về Pháp thăm nhà vì ám ảnh thất bại tại World Cup 2014. “Trận thua Đức khiến Griezmann bị tổn thương nặng nề. Một thời gian dài chúng tôi không thấy Grizi quay về Macon. Nhưng chúng tôi biết Grizi sẽ còn mạnh mẽ hơn sau những thất bại trọng đại”, chị gái Maud Griezmann của ngôi sao người Pháp kể trên tờ L’Equipe.

Nhận định & Bình luận trước trận Đức - Pháp



Đúng như thế, Griezmann của EURO 2016 đã vươn lên đẳng cấp thế giới so với khi chỉ là một tài năng hé lộ ở Brazil 2014. Đó cũng là khoảng thời gian đủ dài để Paul Pogba, Blaise Matuidi bước vào độ chín. Nói cách khác, tập thể trẻ trung của HLV Didier Deschamps đã thực sự trưởng thành sau hai năm. “Chúng tôi phải cảm ơn người Đức về bài học lớn trên đất Brazil”, Matuidi phát biểu trước cuộc tái đấu đêm nay.

So với World Cup 2014, Pháp hiện tại là đội bóng có chiều sâu và giàu sức tấn công hơn. Không còn Karim Benzema, nhưng Olivier Giroud đã thay thế hoàn hảo với phong độ thuyết phục. Sự có mặt của Dimitri Payet và N’Golo Kante cung cấp thêm chất sáng tạo và sức mạnh cơ bắp. Khi gặp lại Pháp trong trận giao hữu vào tháng 11 năm ngoái, trận đấu mà Đức thua 0-2, HLV Joachim Loew của Mannschaft thẳng thắn thừa nhận “họ khác rất nhiều so với World Cup 2014”.

Tất nhiên, đêm nay không phải là một trận giao hữu. Những gì mà các học trò của Deschamps sắp “trải nghiệm” ở Velodrome khác hoàn toàn hành trình hai năm vừa qua với những trận giao hữu tẻ nhạt, những trận cầu chênh lệch tại vòng bảng và vòng 1/8 EURO 2016. Đức trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn là ngọn núi sừng sững trước mặt người Pháp. Song nói như Giroud: “Chúng tôi khát khao hất cẳng Đức”, thầy trò Deschamps đã chờ ngày này suốt hai năm qua. 


TỰ TIN LÊN, LES BLEUS!

Pháp bước vào trận bán kết với nhiều ưu thế so với đối thủ. Ngoài sân nhà, khán giả nhà, đội bóng của Deschamps còn sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn, trong bối cảnh Đức gánh nhiều mất mát vì chấn thương và án treo giò. 

Nếu có điều gì khiến người Pháp phải e ngại thì đó là bản lĩnh Đức. Hãy nghe Matuidi nhận xét về đối thủ: “Các cầu thủ Đức có ý chí và tinh thần sắt đá. Họ luôn chơi bóng với sự tự tôn và lạnh lùng. Điều đó khiến Đức trở nên rất khó đánh bại”. Matuidi đã nếm trải đủ thất bại trước người Đức từ sân chơi U21 cho tới World Cup để đúc rút ra kinh nghiệm xương máu: “Đấu với Đức, đừng cúi mặt từ trong đường hầm”.

Do đó, các cầu thủ Pháp cần gạt đi tâm lý e ngại, thậm chí tự ti đã ăn sâu mỗi khi đụng độ Đức. Đó không phải chuyện giải quyết đơn giản bằng những lời hô hào. Tờ báo chính luận Le Nouvel Observateur hôm qua đăng một bài rất dài ủng hộ thầy trò HLV Deschamps. Trong đó, họ liệt kê 20 lĩnh vực mà Pháp vượt qua Đức (giải quyết thất nghiệp tốt hơn, du lịch tốt hơn, lao động Pháp chăm chỉ hơn...) chỉ để bù trừ cho sự lép vế bấy lâu trong bóng đá. Đủ hiểu, người Pháp lạnh lưng thế nào khi bàn về bóng đá Đức.

Với Deschamps, ông giải “bài toán tự tin” theo cách của trận gặp Iceland, đó là sơ đồ 4-2-3-1 giàu sức tấn công. Pháp nhiều khả năng sẽ chơi đòn phủ đầu trước đối thủ có đội hình chắp vá. Một bàn thắng sớm sẽ tăng khí thế ngùn ngụt cho các cầu thủ áo lam. Ngược lại, tỷ số 0-0 càng kéo dài thì sự lì lợm của người Đức càng trở nên nguy hiểm. 

Rất may, Pháp có những ngôi sao không biết sợ thủ thành Manuel Neuer của Đức. Giroud vừa sút tung lưới Neuer vào tháng 11 năm ngoái. Griezmann từng hạ gục Neuer tại bán kết Champions League mùa vừa rồi. Tiền đạo của Atletico Madrid không hề muốn nỗi ám ảnh World Cup 2014 trở lại. Ghi bàn vào lưới Đức là khát khao tột bậc của cầu thủ... mang họ thuần Đức này (Griezmann là họ của người Đức ở vùng Alsace phía Đông Bắc nước Pháp, quê của cha Griezmann).  

Gà Tài dự đoán trận bán kết 2: Đức - Pháp



THÔNG TIN
Pháp thắng 5, hòa 1, thua 4/10 trận gần đây theo châu Á.
Đức thua 6, hòa 1, thắng 3/10 trận gần đây theo châu Á.
Pháp thắng 6, hòa 1, thua 3/10 trận sân nhà vừa qua theo châu Á.
Đức thua 5, hòa 1, thắng 4/10 trận sân khách gần đây theo châu Á.
Pháp thắng 3, hòa 1, thua 2/6 lần đối đầu gần đây với Đức theo châu Á.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

ĐỐI ĐẦU
Pháp thắng nhiều, nhưng cứ giải lớn thì thua Đức
Lịch sử đối đầu nghiêng về Pháp với 12 trận thắng sau 27 lần chạm trán Đức. Tuy nhiên xét kỹ hơn, Pháp lép vế Đức hoàn toàn tại các giải đấu lớn. Lần gần nhất Pháp thắng Đức là ở trận tranh hạng ba World Cup 1958 (6-3). Nhưng sau đó, Pháp đã liên tiếp thua Đức tại World Cup 1982, 1986 và mới nhất là 2014.




ĐẶC BIỆT
Từ 3 bàn trở lên: Có đến 7/10 trận gần đây của Pháp kết thúc với tổng số bàn thắng từ 3 bàn trở lên. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong 11/20 trận gần đây của Đức. Rất có thể quy luật nhiều bàn thắng sẽ lặp lại trận này.

Phạt góc tối đa 10 quả: Trong 5 trận của Pháp tại EURO lần này, có tới 4 trận chứng kiến tối đa 10 quả phạt góc/trận. Hiện tượng tương tự cũng diễn ra bên phía ĐT Đức khi cả 4 trận vừa qua có đội bóng này đều không vượt quá 10 quả phạt góc mỗi trận.

DỰ ĐOÁN: 2-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x