Lionel Messi đang chịu không ít áp lực vì cáo buộc lăng mạ trọng tài trong giờ nghỉ giải lao trận Siêu kinh điển. Tuy nhiên, một nguồn tin đã đứng lên phủ nhận điều này.
Cuộc chiến giành vé dự Champions League mùa tới ở La Liga đã được định đoạt, khi cả 4 tấm vé đều đã có chủ, dành cho Barca, Atletico, Real và Valencia. Tuy nhiên, cuộc đua dự Europa League mùa tới lại diễn ra rất sôi động, khó lường.
Dù trên sân căng thẳng là thế song khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Barcelona và Real Madrid lại khá vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Trận Siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid đã khép lại, song công tác trọng tài một lần nữa bị đặt dấu hỏi lớn sau hàng loạt quyết định gây tranh cãi.
Kỷ nguyên châu Âu của Jurgen Klopp kết thúc trong thất vọng. Dù giành chiến thắng sát nút 1-0 trên đất Italia, nhưng chừng đó là chưa đủ để Liverpool lật ngược thế cờ và đành chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3, nhìn Atalanta tiến vào bán kết Europa League 2023/24.
Thủ thành Emi Martinez của Aston Villa là tâm điểm sau chiến thắng kịch tính trước Lille tại Conference League. Nhưng chính đồng nghiệp bên kia chiến tuyến - Lucas Chevalier mới là người thực hiện pha cứu thua xuất sắc nhất mùa giải.
Bất chấp việc không còn đại diện Premier League nào tại bán kết Champions League, vị trí thứ năm tại Ngoại hạng Anh 2023/24 vẫn có thể giành vé tham dự sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa tới. Vì sao?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn