-
Bỉ thắng đậm Panama: Chưa thấy thần thái ƯCV vô địch
Khác với những ông lớn khác tại World Cup 2018, ĐT Bỉ đã có trận ra quân êm xuôi với chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Panama. Tuy nhiên, tất cả chưa nói lên nhiều điều.
-
Góc chuyên gia: 'Nga sẽ thắng để có thể giành vé sớm'
Trận khởi đầu ấn tượng, với chiến thắng cách biệt 5-0 trước Saudi Arabia tăng thêm rất nhiều sức mạnh tinh thần cho Nga. Với một đối thủ “vừa miếng” như Ai Cập, chủ nhà đang nắm trong tay nhiều ưu thế để tiếp tục hưởng trọn niềm vui chiến thắng, qua đó có thể sớm giành vé vào vòng 1/8.
-
-
Golovin, hy vọng mới của Gấu Nga
Không phải là ngôi sao được kỳ vọng trước khi VCK World Cup 2018 diễn ra, nhưng tiền vệ trẻ Aleksandr Golovin mới chính là cầu thủ chơi hay nhất trận ra quân của Nga trước Saudi Arabia.
-
Khả năng ra sân của Salah là 50/50
CĐV Ai Cập đang như ngồi trên đống lửa, khi ngay đến HLV trưởng Hector Cuper cũng chưa chắc khả năng ra sân của tiền đạo Mohamed Salah ở cuộc chạm trán với chủ nhà Nga.
-
5 điều ĐT Đức cần làm để lấy lại vị thế
Sau thất bại trước Mexico, Đức có 5 ngày để chuẩn bị cho trận quyết chiến với Thụy Điển. Dưới đây là 5 nhiệm vụ mà Mannschaft cần làm để không phải về nước sớm.
-
Salah sẽ là Ronaldo, hay Zidane của 2002?
Salah sẽ ra sân đêm nay. Trong quá khứ, không thiếu trường hợp tương tự như Salah, đó là những ngôi sao hàng đầu dính chấn thương nặng trước thềm World Cup. Có người đã vượt lên để tỏa sáng rực rỡ như Ronaldo năm 2002, nhưng cũng có người lịm tắt như Zidane cũng tại World Cup 2002. Vậy Salah sẽ là Ronaldo hay Zidane?
-
Radamel Falcao: World Cup đầu tiên và cuối cùng
4 năm trước, Radamel Falcao lỡ hẹn với World Cup 2014 vì đứt dây chằng đầu gối. Còn bây giờ ở tuổi 32, Mãnh hổ tới World Cup 2018 khi phong độ đã qua thời đỉnh cao.
-
Kyle Walker bị cộng đồng mạng cho ăn rổ 'gạch đá'
Dù ĐT Anh vừa có thắng lợi 2-1 trước Tunisia ở lượt trận đầu vòng bảng World Cup 2018, hậu vệ Kyle Walker vẫn bị cộng đồng mạng chỉ trích thậm tệ.
-
Cẩm nang chống... gấu ở nước Nga
Hế lô cả nhà. Lại là Cù Thị Hậu Vệ em đây. Từ hôm bóng lăn thế là em cũng lăn tít mít như đèn cù để viết bài, chụp ảnh, phỏng vấn, đưa tin. Giờ giấc ăn ngủ cứ bị đảo lộn tùng phèo, nhưng mà em quen rồi, cứ tiện thì ăn, lăn là ngủ, lúc ngủ tranh thủ nhai, lúc nhai tranh thủ chợp mắt ahihi. Giờ cứ phải đa nhiệm mới ổn.
-
ĐT Nga & thời cơ 'vượt vũ môn'
Đội tuyển có vị thứ thấp nhất trong bảng xếp hạng FIFA đã làm được điều mà các “ông lớn” Brazil, Đức, Tây Ban Nha, Argentina, Bồ Đào Nha đều không làm được tính đến thời điểm này lại World Cup 2018: chiến thắng trong loạt trận ra quân.
-
Brazil & nỗi ám ảnh 'tôi là số 1'
Đồng ý là Brazil đã chơi không đúng với kỳ vọng trước Thụy Sỹ như những gì NHM mong đợi ở một ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Lưu ý là số 1 chứ không chỉ là “hàng đầu” hay “tốp đầu”, thì vấn đề chính là ở 2 chữ “số 1” ấy. Bởi là số 1, nên anh cần thể hiện tầm vóc “ăn tươi nuốt sống” của kẻ đến để lấy cúp.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn