Trong mấy ngày qua, trung vệ Trần Hữu Đông Triều của HA.GL – Arsenal JMG và đội tuyển U19 Việt Nam thể hiện sự lo lắng của mình khi nghe tin bão Nari quét qua quê hương anh. Triều tâm sự: “Nằm trong phòng mà nghe gió ầm ầm! Gia Lai mà còn như thế này thì không biết ở nhà tôi sẽ thế nào? Tôi gọi về nhà thì ba tôi nói không sao, nhưng làm sao mà tôi có thể ngủ được?! Mong hai chữ “BÌNH AN ” ...”. Nằm trằn trọc, Triều nhớ tới lời tâm sự của mẹ: “Từ trước đến nay, mẹ chưa thấy cơn bão nào lại lớn như ri. Cả đêm qua, cả xã mất điện, muốn liên lạc với con cũng không được vì điện thoại hết pin. Bão lớn nhưng cả nhà bình yên, con đừng lo lắng…”.
Đông Triều và gia đình
Đến sáng 15/10, cả thôn 14, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (nơi gia đình Đông Triều sinh sống) vẫn chưa có điện, cả thôn chìm trong nước. Mãi đến chiều qua, chúng tôi mới gọi được điện cho ông Trần Hữu Xuân (bố của Đông Triều). Vừa gọi cả nhà tát nước ra ngoài, ông Xuân vừa trả lời điện thoại: “Bão qua rồi, giờ đến lũ kéo đến. Bây giờ, nước lũ vẫn cao hơn nền nhà đến cả mét. Cả nhà phải dọn đồ lên gác lửng để tránh lũ, nếu lũ lên cao thì phải dọn lên thêm một gác nữa. Nói chung, “sống với lũ” quen rồi. Mà có gì thì cũng không dám nói ra vì sợ thằng Triều nó lo. Tính cái thằng này là thế, mỗi khi có chuyện gì là nó đứng ngồi không yên”.
Thủ môn Dương Mai Võ Thuận của đội U17 Đà Nẵng vừa giành chức vô địch giải U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2013 nói chuyện với chúng tôi giọng như cầu cứu: “Anh ơi, anh có quen ai bên dự báo thời tiết không? Anh hỏi giúp xem là bao giờ thì bão tan, lũ rút? Mưa to, cây đổ, gió lớn hất tung nóc nhà nhà Dương rồi. Lo lắng quá, anh ơi!”.
TỪ UZBEKISTAN, THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG
Trong những ngày qua, không ít thành viên của ĐT Việt Nam cũng đứng ngồi không yên bởi tình hình lũ lụt ngày một nghiêm trọng ở quê nhà. Từ Uzbekistan, tiền vệ Đinh Thanh Trung (người Hà Tĩnh) nghĩ về miền Trung, nơi mẹ anh đang lo chống bão. Quốc Anh, Thanh Bình, Hoàng Quãng, Phước Vĩnh, Gia Từ, Văn Hoàn và Trọng Hoàng cũng có chung nỗi niềm. Ngoài những phút tập luyện, các cầu thủ này đều tìm mọi cách để cập nhật tình hình bão lũ ở quê hương.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn